Diệp Lâm Anh xin tiền trên phố

Sự kiện: Cuộc đua kỳ thú

Bắt đầu từ Ga Hà Nội, nhiệm vụ đầu tiên của 3 đội đua là tìm mua một bức tranh cổ động về Hà Nội trong giai đoạn 1945 - 1975.

Với nhiệm vụ này, cứ tưởng 2 đội Xanh Dương và đội Tím sẽ có nhiều lợi thế hơn đội Đỏ vì các thành viên của 2 đội này đều sinh ra hoặc có thời gian dài sinh sống tại Hà Nội. Tuy nhiên, trong khi đội Đỏ đã nhanh trí mượn điện thoại của một người dân để hỏi tổng đài 1080 và nhanh chóng xác định được nơi có bán tranh cổ động thì đội Xanh Dương lại phải mất khá nhiều thời gian đi tìm địa điểm bán tranh. Không những thế, vận may lại một lần nữa đùa giỡn với 2 cô gái xinh đẹp khi mà họ bức tranh họ dốc hết hết tiền túi ra mua lại không phải là tranh cổ động. Không mua được tranh, các cô gái của đội Xanh Dương còn phải đi xin tiền của một người dân trên phố để trả tiền taxi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV
Cuộc đua kỳ thú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN