“Cô gái vừa ăn vừa hát”: Chồng từng ghen tuông vô cớ

Sự kiện: Chuyện của sao

"Sau những lần ghen tuông vô cớ thì anh ấy xin lỗi mình khi đã bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo", Phượng Vũ chia sẻ.

Cô nàng vừa ăn vừa hát - Phượng Vũ càng trở nên hot hơn khi là thành viên đội Đàm Vĩnh Hưng    tại sân chơi Giọng hát Việt. Dưới sự chỉ bảo, dẫn dắt tận tình của Đàm Vĩnh Hưng, Phượng Vũ không chỉ "lột xác" về ngoại hình mà giọng hát và phong cách biểu diễn cũng hấp dẫn và quyến rũ hơn nhiều. Đàm Vĩnh Hưng đã cho các học trò của mình được trải nghiệm thực tế qua nhiều tụ điểm ca nhạc ở Sài Gòn. Vì có lần Phượng Vũ  không nghe lời HLV của mình nên màn biểu diễn không như ý khiến Đàm Vĩnh Hưng rất bực mình. Phượng Vũ rất ân hận và coi đây là kỷ niệm nhớ đời.

"Anh Hưng đã rất bực mình"

Xin chào “cô gái vừa ăn vừa hát"! Khi được Mr.Đàm đổi nghệ danh là Phượng Vũ, bạn có thích thú không? Hay muốn lựa chọn một cái tên nào khác?

Mình rất thích, còn gì tuyệt vời hơn khi nghệ danh là chính tên và họ của mình, cái tên mạnh mẽ và thẳng thắn y như tính cách của mình vậy.

Bạn đã thay đổi diện mạo một cách “chóng mặt” sau khi về với đội của Mr. Đàm? Bí quyết nào mà “thầy phù thủy” đã biến bạn thành nàng công chúa xinh đẹp và quyến rũ như vậy?

Khi nhận mình về đội, anh Đàm Vĩnh Hưng đã hứa với Phượng là sẽ giúp Phượng đỡ mập hơn một chút và ngay ngày hôm sau anh đã hẹn gặp mình và trao đổi kinh nghiệm giảm cân cũng như cho mình những lời khuyên hữu ích nhất.

Ngày nào anh cũng nhắn tin nhắc nhở và động viên, anh nói rằng con đường đi đến thành công không chỉ phải trau dồi về giọng hát mà còn phải hoàn thiện bản thân bằng cách tự ý thích về ngoại hình của mình, bởi mình có đẹp thì mới tự tin toả sáng trên sân khấu. Anh thường xuyên nhắc nhở mình về việc tuyệt đối không được ăn đêm và phải tập luyện tích cực để có một thể lực thật tốt.

Bạn có bị vị huấn luyện viên khó tính của mình kiểm soát chế độ ăn uống và tập luyện không? Liệu giảm cân siêu tốc như vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe và giọng hát của bạn?

Anh Hưng thường xuyên nhắc nhở mình phải hạn chế ăn đêm và tinh bột, ngoài ra anh còn tạo điều kiện cho mình đi tập aerobic ở Nhà thiếu nhi Quận 10 - là lớp mà chính anh Hưng mở.

Mình giảm cân rất khoa học, không nhịn ăn hoàn toàn và kết hợp với tập luyện thường xuyên nên thể lực rất tốt, không hề ảnh hưởng tới giọng hát .

“Cô gái vừa ăn vừa hát”: Chồng từng ghen tuông vô cớ - 1

Đàm Vĩnh Hưng phải dùng nhiều chiêu trò để "kéo" Phượng Vũ về đội của mình.

Trước đây bạn có biệt danh “Cô gái vừa ăn vừa hát”, giờ thay đổi cho bạn biệt danh “Cô nàng giảm cân siêu tốc” bạn có đồng ý không?

Biệt danh nào đối với mình cũng đều hết sức thú vị, mình thích thú khi được khán giả yêu mến và giành cho mình những biệt danh hết sức dễ thương, gần gũi. Mọi người có thể gọi mình là "cô nàng ăn kẹo giảm cân siêu tốc" cũng được. (cười lớn).

Khi anh Đàm Vĩnh Hưng chọn cho bạn ca khúc Bang bang để thể hiện trước đông đảo khán giả và đặc biệt trước hai vị tiền bối từng biểu diễn thành công ca khúc này là Thu PhươngMỹ Tâm, bạn có gặp áp lực hoặc sự lo lắng nào không?

Phượng rất lo lắng và áp lực, ca khúc này rất khó, hơn nữa mình lại thử sức với Jazz, dòng nhạc từ trước tới giờ mình chưa bao giờ dám "động tới". Bên cạnh đó lại có "2 diva" rất lớn đã thể hiện thành công ca khúc này vì thế Phượng không những phải làm khác đi, mà còn phải "bình tĩnh" nữa. Phải nói là Phượng Vũ đã phải "vượt lên chính mình" khi quyết định chọn ca khúc này để thi.

Được trở thành học trò trong team của Đàm Vĩnh Hưng, ngoài việc được học tập chuyên môn thì trong cuộc sống anh Hưng có rèn giũa cho Phượng và các thành viên khác điều gì không?

Phượng Vũ cảm thấy may mắn khi được anh Hưng chọn về đội của mình, anh luôn luôn nhắc nhở bọn mình phải chăm chỉ và rèn luyện bản thân. Anh Hưng không rèn giũa bọn mình như kiểu ép phải sống thế nọ, phải nghĩ thế kia, anh làm cho bọn mình tự nhận thức được cần phải làm gì tốt nhất qua cách sống và cách ứng xử của anh trong mọi việc.

“Cô gái vừa ăn vừa hát”: Chồng từng ghen tuông vô cớ - 2

Cô gái vừa ăn vừa hát có những kỉ niệm đáng nhớ với "ông hoàng nhạc Việt".

Ngoài những lúc trên sân khấu, ở ngoài đời thường, theo Phượng Vũ thì Mr. Đàm là một người như thế nào?

Trước đây, khi chỉ mới biết anh Hưng qua các phương tiện truyền thông và nhìn anh trên sân khấu với tư cách là một ngôi sao lớn thì Phượng mới chỉ hâm mộ anh bởi giọng hát và phong cách biểu diễn cùng với cách anh giao lưu với khán giả. Nhưng khi được tiếp xúc với anh ở ngoài đời và hàng ngày được anh chỉ bảo cho từng tí một về chuyên môn cũng như về cuộc sống thì Phượng càng yêu quý anh hơn rất nhiều. Anh rất tình cảm, rất quan tâm và hài hước, chúng mình coi anh như một người anh trai trong gia đình, luôn bên cạnh quan tâm chia sẻ, có những giây phút đùa vui rất thoải mái vô tư. Thực sự, những lúc như thế, anh Hưng không còn là một ngôi sao nữa mà là một người anh đúng nghĩa.

Đàm Vĩnh Hưng đã đưa các học trò đi hát cùng anh ấy tại các tụ điểm ca nhạc ở TP.HCM? Vậy, có kỷ niệm đáng nhớ với Phượng Vũ không?

Anh Hưng đã đưa tụi mình đi hát rất nhiều các phòng trà và bar ở TP.HCM, thường thì trước khi hát mình hay hỏi ý kiến anh xem hát bài gì cho phù hợp, duy chỉ có một lần mình quên mất không hỏi anh, thế là mình hát liền 2 bài cùng thể loại, không hợp với chất giọng của mình. Có lẽ vì vậy mà phần biểu diễn đêm đó không được tốt, sau đó anh Hưng đã rất bực mình và nói "sao em lại chọn bài như vậy? Thật uổng công anh giới thiệu em".

Đêm hôm đó mình không thể ngủ được và cảm thấy rất buồn khi làm anh Hưng thất vọng, rồi mình quyết định nhắn tin xin lỗi anh và hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn trong khâu chọn bài, nhưng thật không ngờ tin nhắn mình gửi đi lúc 3h sáng mà anh Hưng vẫn nhắn lại và động viên mình là không sao đâu, anh Hưng không giận đâu, thực sự mình thấy anh quá đỗi gần gũi. Đấy là kỉ niệm đi hát với anh Hưng mà mình sẽ không bao giờ quên.

Bạn có nghĩ mình được HLV Đàm Vĩnh Hưng ưu ái hơn các thí sinh khác không?

Không hề! Anh Hưng quan tâm và ưu ái tất cả các học trò của anh, anh không bao giờ để ai bị thiệt hết, đối với anh, ai cũng là "con cưng".

Cả nhà chồng ủng hộ đi hát

Chia sẻ một chút về cuộc sống đi, hình như bạn đã lập gia đình?

Mình đã lập gia đình từ tháng 12.2014.

Có thể tiết lộ một chút về “anh xã’ của bạn?

Chồng mình hơn mình hai tuổi, hiện đang công tác tại một công ty vận tải ở Hải Phòng. Nói sao nhỉ, mình thấy chồng mình khá đẹp trai và hiền lành, chả giấu gì, anh ấy còn là một "game thủ" đấy, vì thế mà vẫn còn con nít lắm.

Việc có gia đình mà tham gia trong một sân chơi âm nhạc lớn như vậy, Phượng Vũ có những thuận lợi và khó khăn gì ?

Thuận lợi cũng nhiều mà khó khăn cũng không ít. Khi tham gia chương trình này, cả hai bên gia đình đều rất ủng hộ, bên cạnh đó mình cũng phải tự có ý thức là mình đã là phụ nữ có gia đình vì vậy đối với mình, gia đình vẫn quan trọng nhất.

Vợ chồng tuy phải xa nhau nhưng sau mỗi vòng thi mình đều thu xếp về thăm gia đình một, hai hôm, việc đi lại có hơi vất vả và tốn kém nhưng vợ chồng mình vẫn vui vẻ và hạnh phúc .

Bạn hãy chia sẻ thật lòng nhé! Chồng bạn có ghen không? Và có sẵn sàng chấp nhận, ủng hộ bạn theo đuổi nghiệp cầm ca này không?

Chồng mình có ghen chứ, nhưng anh ấy hiểu và tin tưởng mình, sau những lần ghen tuông vô cớ thì anh ấy xin lỗi mình khi đã bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo, không dễ dàng gì khi chúng mình trải qua được gần 8 năm yêu nhau với bao sóng gió để rồi tình yêu được "đơm hoa" bằng 1 đám cưới.

Anh là người hiểu mình và "chịu đựng" mình nhất, bởi mình là người phụ nữ mạnh mẽ và có cái " tôi" khá lớn. Khi mình đã quyết làm việc gì thì mình phải làm bằng được nên chồng mình không còn cách nào khác ngoài việc ủng hộ mình theo đuổi ước mơ, chúng mình tin tưởng và luôn tôn trọng ước mơ và đam mê của người kia. 

Có vẻ như bạn đã sẵn sàng dấn thân vào showbiz? Đàm Vĩnh Hưng đã dạy dỗ cách bạn phải “đối mặt” với thị phi trong thế giới hào nhoáng và phức tạp này chưa?

Anh Hưng đã nhắc nhở bọn mình rất nhiều, nói bằng lời có, nói bằng tin nhắn có, anh nói với tụi mình là không bao giờ nên quan tâm đến những lời nói thị phi vì chúng sẽ làm ta lung lay ý chí. Con đường này rất dài và chông gai, chỉ giành cho nhưng ai luôn vững tâm và tin tưởng vào chính bản thân mình.

“Cô gái vừa ăn vừa hát”: Chồng từng ghen tuông vô cớ - 3

Phượng Vũ đã giảm 7kg trong vòng một tháng để có được thân hình như hiện tại.

Tại sao cho tới giờ bạn mới tham gia cuộc chơi âm nhạc này, bạn có nghĩ là quá muộn không?

Niềm đam mê ca hát của mình được nuôi dưỡng từ nhỏ nhưng điều kiện cuộc sống không cho phép mình theo đuổi ước mơ, vì vậy đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để mình thực hiện ước mơ trở thành ca sỹ khi ở cái tuổi đã không còn trẻ trung và hơn nữa lại là phụ nữ đã có gia đình, nhưng với mình, để theo đuổi đam mê thì không bao giờ là muộn cả. 

Bạn cảm thấy đối thủ nào đáng gờm nhất tại cuộc chơi Giọng hát Việt năm nay?

Đó là "ca nương" Kiều Anh. Một người rất xinh đẹp, thông minh và có kỹ năng thanh nhạc rất tốt.  Cô ấy đã có kinh nghiệm đi biểu diễn nhiều nơi trong và ngoài nước.

Xin cảm ơn Phượng Vũ, chúc bạn thành công!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN