Bé Tin Tin đăng quang "Người hùng tí hon": Mừng ít, lo nhiều!

Xuất sắc trở thành Quán quân "Người hùng tí hon 2016", bé Tin Tin đã trở thành cái tên gây "sốt" với dư luận nhất là trong những so sánh với quán quân mùa trước là bé Ku Tin.

Tài khoản riêng đã kha khá tiền!

Bé Tin Tin (tên thật: Dương Quốc Anh) là một trong những thí sinh nhí nổi bật ngay từ vòng sơ khảo gameshow "Người hùng tí hon" - tìm kiếm tài năng trẻ em mùa 2. Tin Tin gây chú ý với ngoại hình mũm mĩm, năng khiếu ca hát, diễn xuất và nhảy múa.

Một trong những màn biểu diễn khiến cậu bé nhận được "bão like" từ khán giả là tiết mục hóa trang thành gấu trúc, nhảy lắc hông trong tập bán kết phát sóng tối 15/10. Biểu cảm đáng yêu, ngộ nghĩnh và tài năng giúp Tin Tin nhận nhận ba điểm 10 từ giám khảo.

"Người hùng tí hon 2016" được sinh ra khi mẹ mới 18 tuổi, còn bố 20 tuổi nên lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà ngoại từ lúc lọt lòng. 2 tuổi, dù chưa biết chữ, Tin Tin đã có thể hát theo rất nhiều ca khúc trong đó là những bài hit của ca sĩ Đan Trường. Trước khi tham gia cuộc thi "Người hùng tí hon", Tin Tin đã đi diễn khắp các sân khấu ở tỉnh miền Tây cũng như phát hành MV ca nhạc.

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, bà ngoại cậu bé tiết lộ, tất cả động tác nhảy múa, biểu diễn do Tin Tin tự xem clip trên mạng rồi học theo chứ gia đình không ai dạy bảo. Có bố là ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa nhưng từ nhỏ cậu bé đã thiếu thốn tình cảm vì bố thường xuyên đi diễn xa.

Bé Tin Tin đăng quang "Người hùng tí hon": Mừng ít, lo nhiều! - 1

"Người hùng tí hon" Tin Tin.

Lớn lên, Tin Tin trở thành gương mặt quen thuộc ở hầu hết các sân khấu hội chợ, tiệc sinh nhật, đám cưới… Có thời điểm đắt show, mỗi đêm bé có thể diễn từ 2-3 địa điểm, mỗi nơi có cát-xê vài triệu đồng chưa kể tiền "bo" của khán giả.

Gia đình "Người hùng tí hon" tiết lộ, toàn bộ cát-xê của Tin Tin đều được gửi ngân hàng để dành lo cho tương lai của con em chứ không dùng vào những công việc khác. Nguồn thu nhập chủ yếu trong gia đình cậu bé nhờ vào việc cho thuê nhà.

Cách đây chưa lâu, bé Tin Tin từng được đài truyền hình NBC mời sang Mỹ biểu diễn nhưng sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, gia đình đànhtừ chối vì thời gian quá gấp rút, cậu bé lại còn quá nhỏ để đi nước ngoài. Bà ngoại cậu bé cho biết, những lần cháu mình đi biểu diễn đều không vướng lịch học, sức khỏe tốt và tinh thần hào hứng thích nhận được sự cổ vũ từ mọi người, gia đình hoàn toàn không đặt vấn đề mưu sinh lên cậu bé mà ưu tiên chuyện học tập, vui chơi.

Dễ bị lợi dụng!

Nếu như ở mùa 1 "Người hùng tí hon", sự đáng yêu, ngộ nghĩnh của "cậu bé bút chì" Ku Tin "làm mưa làm gió" với khán giả thì khi mùa 2 kết thúc đã hứa hẹn bùng nổ của bé Tin Tin – Dương Quốc Anh. Sau khi Tin Tin đăng quang ngôi vị, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều so sánh ác ý giữa Tin Tin và Ku Tin với những nhận xét cho rằng quán quân mùa giải trước hồn nhiên, đáng yêu trong khi Tin Tin gợi nên cảm hứng "người lớn" khiến nhiều người nghĩ đến "sao nhí" một thời là bé Lon Ton.

Chưa kể, màn biểu diễn ở chùa Hoằng Pháp của Tin Tin cũng từng gây nhiều tranh cãi về chuyện "khuấy đảo" không khí tôn nghiêm bằng màn nhảy nhót không "hợp tình, hợp cảnh".

Chưa biết có chuyện "soán ngôi" giữa các tài năng nhí hay không nhưng có một thực tế từ quán quân mùa trước là chỉ một thời gian ngắn sau đăng quang, bé Ku Tin đã bị các đoàn hát lợi dụng tên tuổi, hình ảnh để bán vé kiếm lời.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trang (mẹ Ku Tin) từng bức xúc thừa nhận ban đầu gia đình không định lên tiếng nhưng khi con trai liên tục bị các đoàn hát đăng tên kèm hình ảnh lên poster quảng cáo để bán vé, trong khi thực tế Ku Tin không tham gia các chương trình đó thì gia đình chị thường xuyên nhận được cuộc gọi, tin nhắn hỏi han, chất vấn dẫn đến hiểu nhầm, mệt mỏi.

Bé Tin Tin đăng quang "Người hùng tí hon": Mừng ít, lo nhiều! - 2

Màn biểu diễn gây "sốt" của bé Tin Tin.

Tương tự như quán quân mùa đầu, sau khi đăng quang "Người hùng tí hon", mọi "nhất cử nhất động" của bé Tin Tin đã không thể hồn nhiên như trước. Con cháu sớm nổi lên như một hiện tượng, gia đình cậu bé hẳn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng khi cho con tham gia chương trình gì chứ không thể "phủ sóng" mọi tiệc tùng, sự kiện.

Tin đồn biến con thành "cỗ máy kiếm tiền" cũng là một trong những vấn đề mà gia đình các tài năng nhí phải đối diện. Khán giả yêu mến Tin Tin, Ku Tin đều có thể nhận ra các tài năng nhí này không hề già dặn tuổi, từ cử chỉ, lời nói vẫn ngây thơ, hồn nhiên nhưng không thể tránh khỏi thị phi từ showbiz. Ngay đến số tiền thưởng các bé giành được cũng lọt vào "tầm ngắm" của sự tò mò rằng gia đình sẽ "tiêu" thế nào, có đầu tư vào con không hay vụ lợi?!

Trao đổi về mối lo này, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn - Trưởng khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP HCM nhận định: "Sở dĩ trẻ em thành đối tượng được nhắc đến trong những câu chuyện mang tính "vụ lợi" là bởi các em thuộc nhóm đối tượng dễ khiến "rating" tăng vụt, tạo được hình ảnh đẹp, hiệu ứng tâm lý tốt… nhưng tất cả những vui buồn, thất vọng hay bị lợi dụng nói trên có thể ảnh hưởng đến tâm lý trẻ khiến trẻ mất niềm tin lâu dài. Điều này đòi hỏi các bậc làm cha mẹ cần ý thức một cách sâu sắc, đừng cho rằng mình là người lớn để có quyền sống thay, quyết định thay hay cưỡng ép các con theo con đường mình chọn. Trẻ em cần được tôn trọng, yêu thương, chăm sóc, đồng thời có cơ hội được phát triển an toàn".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Phương/Gia đình xã hội
Người hùng tí hon Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN