"Đá bay" hàm hô, cô gái Phú Thọ cười quá duyên

Cô gái đến từ Phú Thọ tốt nghiệp ngành kế toán nhưng không thể xin được việc và phải đi làm thuê qua ngày với mức lương không đủ sống vì ngoại hình xấu xí.

"Đá bay" hàm hô, cô gái Phú Thọ cười quá duyên - 1"Đá bay" hàm hô, cô gái Phú Thọ cười quá duyên - 2

Hình ảnh thay đổi của Minh Thu trước và sau khi thay đổi nhan sắc

Vì bị hàm hô bẩm sinh, Minh Thu - cô gái sinh năm 1988, đến từ Phú Thọ - đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Dù đã tốt nghiệp ngành học kế toán nhiều năm nhưng cô vẫn chưa xin được việc như ý mà phải tạm làm thuê sống qua ngày với đồng lương không đủ sống.

Gương mặt xấu xí khiến Minh Thu luôn cảm thấy tự ti khi đứng đối diện với người khác. Cô luôn sống khép kín, chỉ quanh quẩn với công việc nhà khi rảnh rỗi. Cô gái Phú Thọ nhiều lúc mệt mỏi muốn tâm sự cùng ai đó nhưng vì sợ sự thương hại nên lại kìm lòng, khóc một mình.

Minh Thu chia sẻ: "Tôi sống rất rụt rè và ngại giao tiếp với mọi người. Lúc còn nhỏ, tôi thấy khiếm khuyết đó cũng bình thường nhưng càng lớn lên tôi càng phải nghe nhiều lời bàn tán ác ý hơn. Mọi người nhìn tôi không mấy thiện cảm khi tôi bỏ khẩu trang ra. Tôi lúc nào cũng chỉ muốn giấu mặt trong chiếc khẩu trang để không ai nhìn thấy gương mặt thật sự của tôi."

Cô gái thổ lộ thêm: "Khi ra trường đi xin việc, tôi chỉ được nhận vào làm những công việc lao động chân tay. Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, nhìn bạn bè cùng tuổi ai cũng có công việc ổn định, có gia đình riêng, tôi lại càng ao ước giá như mình có được một nhan sắc ưa nhìn như bao người. Tôi sẽ tự tin hơn trong cuộc sống và kiếm một công việc tốt lo cho cuộc sống của mình, giúp đỡ bố mẹ." 

Minh Thu học chuyên ngành kế toán nhưng khó kiếm việc vì ngoại hình xấu xí.

Phép màu đã đến với Minh Thu vào 3 tháng trước, cô may mắn được sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. Cô gái được chỉnh hàm, mài xương gò má, nâng mũi và bơm mỡ trán để có một gương mặt hài hòa, nữ tính hơn.

Minh Thu vui mừng không xiết, tâm sự: "Mọi chuyện đối với tôi như một giấc mơ vậy. Đến giờ, tôi vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Tôi có thể tự tin cười nói, tự tin giao tiếp và làm những gì mình thích mà không cần phải e ngại như lúc trước. Tôi cảm thấy hài lòng với khuôn mặt hiện tại của mình dù có thể với người khác, nó rất bình thường.

Sau khi trở nên xinh đẹp hơn trước, cuộc đời của Minh Thu đã chuyển qua một trang khác tươi đẹp hơn. Thu cho biết: "Trong quá khứ, tôi mua quần áo mới cũng không dám mặc vì sợ mọi người chê đã xấu lại còn đua đòi. Nhưng hiện tại, tôi có thể thoải mái măc những gì mình thích. Con người tôi thay đổi từ trong tâm hồn. Tôi sống lạc quan, yêu cuộc sống hơn và trên tất cả, tôi biết yêu bản thân mình nhiều hơn xưa." 

Sự thay đổi xinh đẹp của Minh Thu trong khoảng thời gian ngắn.

"Đá bay" hàm hô, cô gái Phú Thọ cười quá duyên - 3

"Đá bay" hàm hô, cô gái Phú Thọ cười quá duyên - 4

"Đá bay" hàm hô, cô gái Phú Thọ cười quá duyên - 5

Minh Thu khỏi hẳn hàm hô sau 3 tháng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo VTV) ([Tên nguồn])
Change life - Thay đổi cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN