Trùm tội phạm dưới mác nhân viên vận tải

Sau thời gian giăng lưới, chiều 21-3-2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về TTXH - Bộ Công an phía nam đã ra quân “hốt” trọn băng nhóm tội phạm từng là nỗi kinh hoàng của giới kinh doanh vận tải trong Bến xe miền Đông (BXMĐ). Đây là tổ chức tội phạm hoạt động “đa ngành nghề”: từ bảo kê nhà hàng đến cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích...

Chân dung Tý "điên"

Nguyễn Trọng Ngôn hay còn gọi là Nguyễn Văn Tý (tự Tý “điên”, SN 1974, ngụ cư xá Thanh Đa, P27, Q.Bình Thạnh) là tên tội phạm cộm cán núp dưới vỏ bọc nhân viên của Công ty vận tải An Sinh trong BXMĐ. Dưới trướng Tý có Dương Văn Lành (SN 1981, ngụ Trà Vinh, cũng là nhân viên của Công ty xe khách An Sinh) và Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1968, quê An Giang, ngụ cư xá Thanh Đa, P27, Q.Bình Thạnh), nhân viên bảo vệ Công ty xe khách Hoàng Long, thực chất là bảo kê cho Công ty Hoàng Long. Đám đàn em của Tý “điên” còn có Nguyễn Công Chính (SN 1970, là em ruột của Nguyễn Quốc Mạnh), nhân viên bảo vệ Công ty xe khách Minh Phương, là kẻ luôn có mặt cùng Mạnh và Lành trong các vụ thanh toán tại khu vực BXMĐ; Ngô Quang Đồng (SN 1988, ngụ Thừa Thiên - Huế), chuyên đi thu tiền vay nợ cho Tý; Đinh Hoàng Dũng (tự Dũng Balê, SN 1963, ngụ P14, Q.Bình Thạnh), đã có ba tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích; Lý Thanh (tự Thanh “ve chai”, SN 1958, có tiền án về tội giết người) chuyên theo lệnh Tý thực hiện các vụ cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra còn có Nguyễn Tấn Phước (Phước hói, SN 1977), Bùi Văn Tuấn (Tuấn đen, Bạch tím, SN 1969), Trương Văn Thanh (Thanh salem, SN 1969), Lê Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn nhóc, SN 1979), đều ngụ Q.Bình Thạnh và một đối tượng khác tên Quý là đàn em của Lành, rất hung hăng trong các cuộc đâm chém... Chúng là những kẻ đầy tiền án, tiền sự tập hợp dưới trướng của Tý gây ra không biết bao nhiêu tội ác đối với hành khách cũng như những hộ kinh doanh vận tải hoạt động ở khu vực BXMĐ.

Thế lực đen trong ngành vận tải

Băng nhóm Tý “điên” thường cho các tiểu thương, chủ xe, tài xế xe khách và những người buôn bán nhỏ khu vực BXMĐ vay nặng lãi. Hàng ngày, Tý cử đàn em đi thu tiền, người nào trả chậm hoặc không đúng hạn sẽ bị cưỡng đoạt tài sản. Chúng gây áp lực rồi đứng ra dàn xếp, bảo kê các xe vận tải hành khách để thu tiền phí, ép khách phải mua vé hoặc đi xe do chúng bảo kê. “Vòi bạch tuộc” của Tý “điên” còn vươn sang địa bàn Q. Thủ Đức để bảo kê hai quán nhậu là Nam Sơn Quán 2 và Nam Sơn Quán 3 (nằm trên QL13). Chúng hành hung, gây thương tích với những ai có mâu thuẫn, xâm phạm đến quyền lợi của chúng tại BXMĐ. Theo thông tin từ CQĐT, băng nhóm tội phạm này hoạt động trong nhiều năm nay, chúng bảo kê cho các hãng xe khách, buộc nạn nhân phải nộp tiền hàng tháng nếu không sẽ đánh người hoặc tìm cách hủy hoại tài sản. Chúng muốn cho xe của ai vào bến thì xe đó mới được phép. Bên cạnh đó, chúng tổ chức cho vay nặng lãi mức cắt cổ, cứ vay 90 triệu đồng thì mỗi ngày phải trả lãi 900 ngàn. Chúng tổ chức chém người công khai để dằn mặt các nạn nhân, có người đã phải chịu hậu quả với thương tích vĩnh viễn gần 60%. Đến khi băng nhóm này bị bắt, công an còn thu được rất nhiều loại hung khí giấu trong hang ổ của chúng, trong đó có cả súng hơi, đạn chì, bình xịt hơi cay, mã tấu...

Trùm tội phạm dưới mác nhân viên vận tải - 1

Mạnh, Lành, Ngô Quang Đồng

Những vụ án kinh hoàng

Từ năm 2010 đến nay băng nhóm Tý “điên” đã gây ra bảy vụ án nghiêm trọng. Vụ thứ nhất xảy ra ngày 23-7-2010, anh L.Đ.L (tài xế taxi) chở khách vào cổng BXMĐ thì bị một số đối tượng chặn lại bắt thả khách ở cổng để chúng dẫn vào mua vé ăn tiền “cò”. Anh L. không chịu nên bị 4 đối tượng trong đó có Lành và Mạnh dùng tuýp sắt đánh móp đầu, vỡ hộp sọ phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Gia Định. Ngày 23-6-2011, tại lô 9-10 BXMĐ, anh N.H.B (nhân viên kho hàng của Hoàng Long) do mâu thuẫn với tên Chính (anh ruột Tý “điên”) nên đã bị Lành và Quý đánh trọng thương. Anh L. là đồng nghiệp của anh B. vào can cũng bị chúng đánh gây thương tích nặng. Ngày 23-8-2011, anh P.V.X (nhân viên điều hành BXMĐ) bị hai đối tượng đi xe máy chém vào mặt gây thương tích 15%. Ngày 20-10-2011, chị N.T.K.M (chủ một chiếc xe khách) vì chạy tài trước một đối tượng tên Sơn “mặt quỷ” nên Sơn đã nhờ Thanh “ve chai”, Phước “hói” buộc chị M. phải đưa 20 triệu đồng. Tháng 8-2011, xe khách của anh P.G.B xuất bến thì bị một số đối tượng đuổi theo đến cầu Ông Bố - Bình Dương đập bể đèn xe vì tội giành khách. Ngày hôm sau, Thanh “ve chai” và tên Đen “bà tím” cùng tám đối tượng gọi anh B. ra quán cà phê yêu cầu đưa 10 triệu đồng để bọn chúng dàn xếp, nếu không sẽ đập nát xe. Ngày 12-1-2012, tuân lệnh Tý “điên”, Chính dẫn theo mười đối tượng đập bể đèn và kính xe khách của bà D.T.M và hành hung phụ xe. Chúng yêu cầu bà M. phải nộp tiền, nếu không sẽ bị đập phá. Không những hoành hành trong BXMĐ, băng nhóm Tý “điên” còn kéo nhau sang địa bàn Q.Thủ Đức gây án vào ngày 21-2-2012. Hôm đó, Nguyễn Kim Oanh (chủ Nam Sơn Quán 3) đến quầy bán vé số của ông S. trên QL13, P.Hiệp Bình Chánh mua 12 tờ. Do mâu thuẫn, Oanh nổi giận tuyên bố sẽ dẹp tiệm vé số này. Khoảng 30 phút sau, Oanh dẫn Lành, Hưng, Phước và An mang hung khí vào nhà ông S. đánh tới tấp. Ông S. chạy thoát đến CAP trình báo. Tuy nhiên, khi cha con ông S. quay về thì tên Lành và một số đối tượng khác đã phục sẵn tấn công. Công an đã đến hiện trường bắt giữ Lành - Nguyễn, thu nhiều hung khí. Kiểm tra tại Nam Sơn Quán 3, CA thu giữ một bao chứa chín tuýp sắt, một thanh đao và một thanh kiếm. CAQ Thủ Đức đã bắt khẩn cấp các tên Oanh, Lành, Hưng và Phước. Ngoài ra, theo tài liệu CQĐT, băng nhóm tội phạm này còn tổ chức cho vay nặng lãi, nhiều nạn nhân đã bị chúng cưỡng đoạt tài sản, thậm chí lấy luôn cả cơ sở kinh doanh của họ.

Trùm tội phạm dưới mác nhân viên vận tải - 2

Súng và đạn chì của băng nhóm Tý “điên”

Trùm tội phạm dưới mác nhân viên vận tải - 3

Hung khí tại nhà tên Mạnh

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó cục trưởng Cục CSĐTTP về TTXH - Bộ Công an, cho biết: đây là một trong những băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trong thời gian dài. CBCS đã dày công theo dõi, thu thập chứng cứ để phá án thành công. Tuy nhiên, cái khó là nhiều người không dám khai báo vì sợ bị trả thù. CQĐT đề nghị ai là nạn nhân hãy liên hệ với Cục CSĐTTP về TTXH Bộ Công an phía nam, số 258 Nguyễn Trãi, Q1, hoặc số điện thoại 069.366381 để trình báo.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hân (Công an TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN