Những gái làng xinh đẹp và bẫy “ngồi mát ăn bát vàng”

Hướng “bẫy ngầm” về phía những cô gái trẻ đẹp có gia cảnh khó khăn hoặc cuộc sống tình cảm rạn nứt, các “tú bà” lôi kéo, dụ dỗ họ xuất ngoại qua Malaysia.

Bẫy ngầm việc nhẹ lương ngàn đôla

Sau khi biết được nguyên nhân “mất” vợ hơn ba tháng qua, cuộc sống anh Ngô Tấn Th. (SN 1986, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, Long An) dường như đi vào bế tắc. Mặc dù đã chạy vạy, nhờ cậy khắp nơi, nhưng anh vẫn chưa đưa chị L.T.K.O. từ Malaysia trở về. Anh cho biết: “Hai ngày sau khi vợ tôi bí mật đi nước ngoài, tôi mới được biết. Trước đó, cô ấy không hề nói với tôi về ý định qua Malaysia làm việc. Sau đó, cô ấy nói là về dưới Vĩnh Long thăm mẹ, rồi đi lúc nào tôi cũng không biết. Hai ngày sau, cô ấy mới liên lạc với tôi và nói đang ở Malaysia, làm việc trong một quán bar. Tuy nhiên, khi tôi hỏi làm việc gì thì vợ tôi không nói, rồi tắt điện thoại”.

Theo anh Th., sau khi các số điện thoại mà anh dùng để liên lạc với vợ bị chặn, anh vẫn tiếp tục liên lạc với chị L.T.K.O. bằng các tài khoản trên mạng xã hội. Tại đây, chị O. cho biết đang làm việc chung với một nhóm người từ Việt Nam sang chung đợt với mình. Tuy nhiên, hiện trong nhóm đang xảy ra mâu thuẫn vì O. được bà chủ thương yêu hơn. Mặc dù liên tục đăng ảnh, trao đổi với chồng, nhưng O. vẫn không chịu cho anh Th. biết cụ thể mình đang làm việc gì.

 “Tôi cố gặng hỏi vì sao đi nước ngoài làm việc mà không nói trước, đang làm công việc gì và chừng nào thì trở về thăm con nhưng cô ấy nhất định không trả lời. Khi tôi hỏi nhiều quá, cô ấy nói cô ấy bị gài, khi đi ra đường, bị công an bên đó bắt vì tội buôn hàng cấm. Bà chủ chuộc ra hết 8.000 USD, tiền lo sang bên đó hết 2.000 USD nữa nên giờ phải ở đây làm việc chừng nào trả đủ số nợ 10.000 USD mới được về”, anh Th. cho biết thêm.

Những gái làng xinh đẹp và bẫy “ngồi mát ăn bát vàng” - 1

Sau ngày vợ xuất ngoại, anh Thành nghi ngờ chị bị ép làm công việc như gái bao trong các quán bar. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Quá bất ngờ trước thông tin trên, anh Th. bắt đầu nghĩ về một vụ lừa đảo, môi giới đưa người sang Malaysia làm gái bao trong các quán bar. Anh cho biết: “Trước đây, tôi từng nghe việc ở địa phương, xã khác cũng có người bị lừa đưa sang Malaysia. Có người đi môi giới, rêu rao với những cô gái trẻ, có ngoại hình là sang Malaysia làm việc nhẹ, lương cao. Chỉ làm phục vụ trong các nhà hàng mà lương đến 3.500 USD/tháng. Tuy nhiên, khi sang đó, họ bị ép làm gái bao, tiếp khách trong các quán bar. Nhiều người khi phát hiện đòi trở về, thì phải có người nhà đem tiền sang chuộc. Tôi bắt đầu tìm hiểu. Cuối cùng, tôi cũng biết được nguyên nhân. Vợ tôi được chính bà dì ở dưới quê giới thiệu đi. Nghe nói, bà này cũng môi giới cho nhiều người khác nữa”.

Anh Th. cho biết, ngoài việc tự mình thu thập thông tin từ gia đình, bạn bè, người thân về việc vợ bí mật trốn sang Malaysia, anh cũng trực tiếp giả gái tìm đến trang cá nhân của vợ để tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi bằng nhiều cách liên lạc thành công với vợ và các tài khoản có kết bạn với vợ anh, anh vào vai một người phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn nhưng bất hạnh trong hôn nhân, đang thiếu việc làm. Nhận được thông tin trên, ngay lập tức có nhiều trang Facebook lạ vào kết bạn, hướng dẫn đưa anh sang Malaysia làm việc nhẹ với mức lương từ 3.500 - 5.000 USD/tháng, sau khi đề nghị anh cung cấp ảnh chụp của mình. Qua đó, anh khẳng định, bằng cách này, nhiều đối tượng môi giới người sang Malaysia còn sử dụng mạng internet như một công cụ hữu hiệu.

“Công nghệ” biến gái ngoan thành gái bao nơi xứ người

Ghi nhận tại huyện Đức Hòa, có khá nhiều phản ánh về những trường hợp các cô gái bị lừa sang Malaysia phục vụ trong các quán bar. Theo đó, các nạn nhân bị lừa bằng nhiều cách khác nhau và đều có những hoàn cảnh tương đồng là có ngoại hình trẻ đẹp, nhưng có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định. Khẳng định thông tin trên, một cán bộ thuộc quỹ Hỗ trợ vốn CEP Việt Nam (Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm), chi nhánh Đức Hòa cho biết: “Đa số các chị em còn trẻ nhưng thiếu việc làm, thu nhập thấp thường dễ bị những đối tượng này dụ dỗ. Hiện nay, có những chị em vẫn đang trong tình trạng vay vốn nhưng chưa hoàn trả và đã đi Malaysia. Ngoài ra, các chị em rạn nứt, đổ vỡ tình cảm vợ chồng cũng bị lôi kéo, dụ dỗ”.

Tương tự trường hợp anh Thành, chị N.T.L. (SN 1991, ngụ xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) cũng vướng phải bẫy ngầm của những tay môi giới xuất ngoại “dỏm”. Trở về sau những tháng ngày bị đày đọa, bắt ép sống cảnh nhơ nhớp của gái bao trong một quán bar tại Malaysia, chị L. chất chứa nỗi mặc cảm ê chề. Chị cho biết: “Sau khi cưới và có đứa con đầu lòng, vợ chồng tôi lâm vào cảnh túng thiếu. Kinh tế chỉ trông vào ruộng đậu phộng với đồng lương phụ hồ ít ỏi của chồng nên chúng tôi hay cãi vã. Ban đầu, chồng tôi hay to tiếng rồi bắt đầu say xỉn, thóa mạ, đòi đánh tôi. Chịu không nổi, tôi nhiều lần xin đi làm công nhân nhưng lương cũng không đủ sống. Đúng lúc đó, tôi có người bạn nói là có bà con đang ở Malaysia đang cần người làm. Họ bảo có thể thu xếp cho tôi việc phục vụ nhà hàng lương từ 3.000-4.000 USD/tháng chưa tính các khoản tiền bo. Tin theo, tôi vay tiền đưa họ làm hồ sơ rồi bỏ chồng con mà đi. Sau này mới biết, mình rơi vào chốn bùn nhơ”.

Cũng theo chị, hiện nay, các đối tượng môi giới, lừa đảo dụ dỗ các chị em sang Malaysia xuất hiện ngày càng nhiều và liên tục nhắm vào các cô gái trẻ, có ngoại hình ưa nhìn, thu nhập thấp tại các vùng quê. Những tay môi giới này thường rải hệ thống “tai mắt”, “vệ tinh” tại các làng, ấp, khu công nghiệp để tìm con mồi. Ngoài ra, chúng còn có một hệ thống, mạng lưới nhận làm hồ sơ, nhận người, giao việc kín kẽ ở nước ngoài. Sau khi nhận được tiền, bằng những cách thức khác nhau, những người này liên lạc với người môi giới trung gian, tổ chức đưa người ra nước ngoài. 

Tại đây, họ được gửi vào các quán bar, vũ trường hoạt động thâu đêm suốt sáng chứ không phải các nhà hàng, khách sạn như cam kết trước đó. Chị L. tâm sự: “Kinh nghiệm từ lần vấp ngã đầu tiên giúp tôi biết về những chiêu lừa, dụ dỗ của bọn lừa đảo này. Chúng không hề sợ các nạn nhân tố cáo, vì khi trở về được, chúng tôi đều rất mặc cảm, tủi thân và nghĩ mình dại thì tự chịu, nên thực tế vẫn có nhiều chị em mắc vào chiêu dụ dỗ của bọn lừa đảo”.   

Tình trạng chị em phụ nữ làm hồ sơ để lấy chồng ngoại tăng đột biến

Ông Lê Tấn Lộc, cán bộ Tư pháp xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa, Long An) cho biết: “Thời gian gần đây, tại địa phương rộ lên hiện tượng nhiều chị em xin làm hồ sơ, giấy tờ để kết hôn với người Malaysia, Trung Quốc. Hiện tượng này bắt đầu có sự tăng đột biến từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015. Tình trạng này căng thẳng đến nỗi nhiều chị em liên tục hối thúc chúng tôi hoàn tất hồ sơ, thậm chí có chị em đã xuất ngoại trước khi có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Nguyễn - Ngọc Lài (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN