"The Conjuring 2": Không có ma quỷ nào lấn át được lòng tốt

Sự kiện: Top phim kinh dị

The Conjuring 2 (Ám ảnh kinh hoàng 2) kể về nỗi thống khổ hằng đêm của 5 mẹ con trong ngôi nhà ma ám. Trên nền ám ảnh, ma quái của các khuôn hình, tiếng động, phim làm sáng rỡ nhiều thông điệp nhân văn một cách tự nhiên, sâu sắc: đôi lúc phải dũng cảm đặt niềm tin, luôn luôn cứu giúp người khác, lòng tốt có thay đổi số phận...

Nhà điều tra hiện tượng siêu nhiên Ed biết trước mình có thể mất mạng nếu tiếp tục giúp người. Vợ ông ngăn cản (đúng ra là nài nỉ) chồng dừng đương đầu hồn ma quỷ quyệt. Thế nhưng ông kiên quyết lao vào vòng sinh tử, quyết cứu cho được cô bé Janet.

"The Conjuring 2": Không có ma quỷ nào lấn át được lòng tốt - 1

Madison Wolfe trong vai Janet, diễn xuất tinh tế đến từng cái máy môi, chớp mắt

Lý lẽ của Ed rất đơn giản: Vợ chồng ông không bao giờ từ chối giúp đỡ người cần trợ giúp, bổn phận của ông là cứu người. Lorraine, vợ ông, mang đặc trưng tâm lý người phụ nữ, người vợ, người mẹ là tìm mọi cách để người thân yêu tránh xa nguy hiểm. Nhưng khi chồng đã kiên quyết cứu người mà không màng sống chết của bản thân, bà cũng lao vào chốn hang ma động quỷ, vận dụng hết trí lực để hàng ma phục yêu, cứu hai sinh mạng đang như chỉ mành treo chuông. Lý lẽ cứu người của bà cũng rất đơn giản: Đó là một nhu cầu tự thân, tự nhiên, không vì lý do nào khác, không vì mưu cầu điều gì.

Xem Ám ảnh kinh hoàng 2 thấy thêm niềm tin vào con người, vào lòng tốt hiện hữu khắp thế gian, trong mọi giai tầng xã hội. Trong xã hội hiện đại, nhịp sống quay cuồng, những con người như vợ chồng Ed-Lorraine càng đáng quý, đáng trân trọng. Họ sống hết mình với nghề, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đề cao yếu tố lương tâm và trách nhiệm. Họ có thể là bất kỳ ai, cảnh sát, bác sĩ, lính cứu hoả, nhà khoa học...

"The Conjuring 2": Không có ma quỷ nào lấn át được lòng tốt - 2

Nhân vật Valak trong phim ban đầu được tạo hình là ác quỷ có sừng, rồi được thay đổi vào phút chót, sau này sẽ được dựng thành phim riêng

Mà họ sống đâu chỉ biết mỗi công việc. Họ đâu có khô khan mà rất mực tình cảm, rất mực chân tình. Vợ chồng Ed-Lorraine mang tặng lũ trẻ con mới quen tập đĩa nhạc của ông hoàng nhạc Rock’n’Roll Elvis Presley mà chúng cực kỳ yêu thích. Máy quay đĩa hỏng, nhưng Ed đâu chịu đầu hàng. Ông ôm đàn ghitar, nói những lời rào đón hài hước khiến bọn trẻ khoái chí, rồi ngân nga bài Can’t Help Falling in Love with You của Elvis Presley. Đám trẻ con say sưa hát theo, vợ ông nhìn ông say đắm. Trong ngôi nhà ma ám nguy hiểm rình rập khắp nơi, cảnh đàn hát ấy hiện lên thật đẹp, có thể nói đẹp hơn bất kỳ buổi đại nhạc hội nào trên thế giới.

Thế giới đầy rẫy chông gai, vô vàn thế lực hắc ám dù là ở Mỹ hay Anh, dù là ở trường học hay phòng ở. Nhưng tình cảm gia đình, hàng xóm, bạn học, đồng nghiệp, đồng loại đạp bằng mọi chông gai, cuốn phăng mọi hắc ám. Cậu bé bị bắt nạt ở trường luôn có chị, có bạn bênh vực. Cô bé bị ma hành ở nhà luôn có mẹ, có hàng xóm, có người phương xa tới cứu giúp…

"The Conjuring 2": Không có ma quỷ nào lấn át được lòng tốt - 3

Vợ chồng Ed-Lorraine và nhiều nhân vật khác trong “Ám ảnh kinh hoàng 2” đều có thật ngoài đời; phim dựa trên câu chuyện có thật

Những thông điệp nhân văn ấy sáng rực trong một khung cảnh thường xuyên u tối, nước ngập sàn với bóng ma bì bõm sẵn sàng ngoạm nạn nhân, với phòng ngủ thường xuyên vang lên tiếng đập cửa, dịch chuyển bàn ghế cùng tiếng la hét thất thanh của bọn trẻ trong đêm. Xem Ám ảnh kinh hoàng 2, khán giả cứng bóng vía cũng đôi ba lúc giật mình thon thót. Nhưng ấn tượng tươi sáng vẫn ngập tràn. Cảm mến diễn xuất tự nhiên, tinh tế của dàn diễn viên, đặc biệt của Madison Wolfe trong vai Janet. Và cao hơn cả là tình người bao la…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Nhi ([Tên nguồn])
Top phim kinh dị Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN