Sao Nhật ký Vàng Anh: Ở nhà thuê, tôi vẫn vui vẻ

Từng là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng khi gia đình bị phá sản và sống cảnh nhà thuê, nợ nần, Diễm Hằng cho biết, cô vẫn luôn lạc quan để vượt qua những đau buồn.

Sau Nhật ký Vàng Anh, Diễm Hằng là cái tên cực kỳ được yêu thích. Gương mặt sắc sảo cá tính cùng lối nói chuyện dí dỏm, hài hước, Diễm Hằng trở thành “viên ngọc quý” trong mắt của nhiều đạo diễn tên tuổi.

Sau đó, cô lần lượt xuất hiện trong các bộ phim Bà Nội không ăn pizza, Xin thề anh nói thật, Nhà có ba chị em gái, Blog nàng dâu, Bộ ba thám tử và gần đây nhất là vai diễn Cay Xỉ trong bộ phim hình sự Bí mật tam giác vàng.

Sinh ra trong một gia đình "bề thế", ông nội là cố Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Lê. Bố là Thiếu tướng - kỹ sư tên lửa phục vụ trong quân đội. Phía mẹ là dòng họ Nguyễn Cao - dòng họ có  gia đình truyền thống cách mạng, nhà giáo và nghệ thuật có tiếng. Anh chị cả bên mẹ là cháu nội của cố Bộ trưởng Bộ lương thực...

Tuy nhiên, ít ai biết Diễm Hằng lại có 3 năm mất tích khỏi màn ảnh do gia đình gặp biến cố. Bản thân nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng gặp trục trặc vì thử sức ở lĩnh vực kinh doanh khi tuổi đời còn quá nhỏ. 

Cô trải qua những ngày sống khó khăn trong căn nhà trọ cùng với những khoản tiền nợ phải trả mà gia đình từng vay trước đó. Nhờ sự động viên của bạn trai, cô gái nhí nhảnh ngày nào đã cân bằng cuộc sống và trở lại với nghệ thuật.

Hẹn cà phê trên phố Nhà Thờ, Diễm Hằng đến muộn 15 phút. Vừa mới đến, Diễm Hằng đã xin lỗi vì cô vừa mới đi quay chương trình cho đài Hà Nội về. Trước mặt tôi là một Diễm Hằng đã trưởng thành với hình ảnh mới đầy năng lượng.

Diễm Hằng tâm sự về những biến cố với nét mặt thoáng buồn. Tuy nhiên khi nói những công việc, những dự định trong tương lai của mình, khuôn mặt này bỗng trở nên tươi tỉnh và đầy háo hức.

Sao Nhật ký Vàng Anh: Ở nhà thuê, tôi vẫn vui vẻ - 1

Sau 3 năm vắng bóng, Diễm Hằng đã chính thức trở lại showbiz

Buồn vì không thể khôn ngoan, tỉnh táo hơn

Nhiều khán giả vẫn còn nhớ nhân vật Thu đanh đá của Diễm Hằng trong Nhật ký Vàng Anh. Bạn bén duyên với bộ phim này như thế nào?

Lần đầu tiên đi đến hãng phim là tôi cùng bạn xem casting Nhật ký Vàng Anh. Lúc đó, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đi tới và hỏi tôi rằng: Cháu có thích đóng phim không? Câu hỏi bất ngờ và tôi khá bối rối nhưng rất nhanh chóng tôi nói “Dạ cháu có”. Thế là tôi vào diễn với bạn.

Về sau, đạo diễn Khải Anh cũng là đạo diễn Nhật kí Vàng Anh lúc đó có kể lại, khi Hằng bắt đầu diễn thì ban giám khảo ồ lên và nói rằng: Em gái của Vàng Anh đây rồi . Và đấy là cơ hội đưa tôi tới điện ảnh.

Sinh ra trong một gia đình bề thế, hẳn Diễm Hằng của quá khứ luôn hạnh phúc chứ không phải bươn chải như bây giờ?

Cũng không hẳn vậy. Lúc đó, tôi cũng có những ngày mệt mỏi. Đó là cuộc sống không ổn định và sự xa cách giữa các thành viên trong gia đình vì bố mẹ đều có con riêng, con chung. Từ bé tôi sống với mẹ và chị gái, còn anh trai ở nước ngoài nên hiếm khi gặp. Có vài lần anh về nước nhưng vì xa lạ nên tôi cũng không nói chuyện. Chị gái là người thích tự lập và hai chị em chắc xa tuổi nên không thân thiết lắm.

Còn anh chị bên bố thì tôi chưa gặp trước đó. Cho đến lúc lớn có biết nhau nhưng cũng không nói chuyện vì sự xa cách.

Sao Nhật ký Vàng Anh: Ở nhà thuê, tôi vẫn vui vẻ - 2

Gia đình được xem là bề thế nhưng cuộc sống của Diễm Hằng trong quá khứ không hẳn hạnh phúc (Ảnh: Đăng Khoa Vũ)

Sau này khi gia đình phá sản, cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào? Khi ấy bạn phải làm những gì để tồn tại và vươn lên?

Vì thiếu đi người đàn ông là bố trong nhà nên một tay mẹ phải lo kinh tế. Mẹ tôi là người hiền lành, không thích bon chen. Thế nhưng, khi kinh tế gia đình không đủ đầy nữa, mẹ đã phải cố gắng hết sức để bảo đảm cuộc sống cho con cái.

Bản thân tôi từ bé đã ý thức và nhận ra những điều bất ổn trong gia đình nên tôi luôn có một tâm lý chuẩn bị và cố sống lạc quan. Mẹ đã dạy tôi biết cách tự tạo và  mang lại niềm vui cũng như sự tự tin ngay cả khi không còn gì.

Vì thế, ngay cả khi tôi phải ở nhà thuê như bây giờ, tôi vẫn rất mạnh mẽ, vui vẻ, lạc quan, và sống và cố gắng vươn lên bằng tất cả những gì mình đang có.

Diễm Hằng cũng là một cô gái chân yếu tay mềm, mạnh mẽ, vui vẻ đến đâu thì cũng có lúc buồn chứ nhỉ? Nhất là khi gia đình gặp biến cố và phải tránh showbiz đến 3 năm trời?

Ba năm không xuất hiện, có lúc tôi không tìm được câu trả lời cũng như lối đi. Tôi buồn vì không thể khôn ngoan, tỉnh táo hơn. Và cũng có khi buồn vì cô đơn, thấy lạc lõng với cuộc sống này .

Có lúc tôi đã buông xuôi khi bế tắc nhưng tôi khóc nhưng đã biết cười và tìm cơ hội cho mình trong cuộc sống.

Tôi nợ nần không có nghĩa là tôi phải trốn tránh

Diễm Hằng từng chia sẻ, gia đình phá sản, để trở lại showbiz cũng như đảm bảo cuộc sống, Hằng đã phải vay mượn bạn bè. Vậy hiện bạn còn nợ nhiều không?

Nói chung là số nợ của tôi trả cũng gần hết rồi! So với lúc trước thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thứ nhất bây giờ  mình có hướng để giải quyết, thứ hai cũng có người hiểu được vấn đề nên họ cho tôi thời gian để giải quyết. Có người vẫn căng thẳng nhưng so với trước thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trước Tết tôi đã khởi động để quay trở lại showbiz. Mọi chuyện cũng khá suôn sẻ với các dự án phim ảnh và làm MC. Từ đầu năm tới giờ tôi cũng nhận được 3-4 hợp đồng quảng cáo. Cũng có khả năng tôi tham gia một bộ phim truyền hình trong TP.HCM dài 30 tập và tháng 9 này khởi động.

Việc vỡ nợ là chuyện rất nhạy cảm, ai cũng muốn giấu kín nhưng tại sao bạn lại mạnh dạn chia sẻ, tâm sự về việc đó? Phải chăng là cách bạn gây chú ý để quay trở lại showbiz?

Việc vỡ nợ thật ra rất tai tiếng và không hay gì. Tuy nhiên, có những tin đồn nói rằng, ôi con bé này ăn chơi đua đòi nên mới vỡ nợ đấy. Một mình mình bắc loa đi giải thích cho từng người thì không hết được, vậy chia sẻ trên báo là cách giải thích cho mọi người một cách nhanh nhất. Và nói để mọi người hiểu rõ vấn đề của mình rằng, Diễm Hằng không bao giờ muốn lấy những điều tai tiếng để làm PR cho bản thân.

Chỉ là vì, khi quay trở lại showbiz, được gặp các anh chị phóng viên, mọi người đặt ra rất nhiều câu hỏi cho 3 năm “mất tích” của tôi. Và tôi chỉ trả lời đúng như những gì tôi đã trải qua.

Sao Nhật ký Vàng Anh: Ở nhà thuê, tôi vẫn vui vẻ - 3

Ít ai biết, suốt 3 năm qua, Diễm Hằng phải sống rất vất vả để tồn tại và để trở lại showbiz (Ảnh: Đăng Khoa Vũ)

Bạn có sợ khi nhắc tới Diễm Hằng thì mọi người nói là, úi con bé đó ngày xưa đã vỡ nợ không?

Tôi không ngại. Ngày xưa vỡ nợ, chứ bây giờ tôi có bị vỡ nợ đâu (cười).  Có người còn nói, con bé này nợ nần 3 năm liền, sao nhìn nó hồng hào trắng trẻo, béo tốt thế? (cười). Nói thật, cơ thể tôi hấp thu tốt thì tôi biết làm thế nào? Chẳng nhẽ tôi phải tàn tàn tạ, rách rưới, tong teo thì mới ra hoàn cảnh vỡ nợ?

Tôi còn nhớ mới đây tôi có đi dự một event, hôm sau mọi người đăng ảnh lên, có một khán giả comment: Sao bảo nợ nần? Tôi thật sự rất tức.

Tôi tức là vì tôi nợ nần không có nghĩa tôi phải trốn tránh. Bây giờ tôi làm lại, quay trở lại với showbiz cũng là đam mê và để cứu bản thân mình.

Tôi rất buồn vì tôi tiến dư luận không cho tiến, lùi cũng không cho lùi, mà tôi đứng ở giữa thì lại chửi.

Tôi sinh ra làm nghệ thuật giờ tôi cũng chỉ biết làm nghệ thuật để kiếm tiền thôi. Mà khi xuất hiện trước công chúng, tôi không thể ăn mặc rách rưới, lếch thếch để đi gặp người này người kia được. Tôi phải ăn mặc tử tế để tôn trọng mình và tôn trọng mọi người.

Mới đây, tôi có đi tham gia giải Hội nghệ sĩ Mai Vàng ở TP.HCM. Có người bình luận dưới bài viết rằng, tôi đi sự kiện mà ăn mặc thế kia à, lông mày kẻ thế kia à, tóc tai tết như thế kia à?

Ăn mặc lỗng lẫy quá, người ta lại bảo nợ nần mà mặc đẹp. Không được lộng lẫy thì lại chê bai.

Khi tôi cười người ta nói tôi nợ mà vẫn cười được à. Không cười người ta lại bảo mặt giống như đưa đám? Kiểu gì người ta cũng nói được.

Nhiều lúc tôi tự nghĩ, tại sao nhiều người không phân biệt ra mọi chuyện và hiểu cho tôi. Tôi đang cố gắng làm lại tất cả sau những biến cố của mình, xin hãy ủng hộ tôi trên con đường nghệ thuật này.

Sao Nhật ký Vàng Anh: Ở nhà thuê, tôi vẫn vui vẻ - 4

"Tôi rất buồn vì tôi tiến dư luận không cho tiến, lùi cũng không cho lùi, mà tôi đứng ở giữa thì lại chửi" (Ảnh: Đăng Khoa Vũ)

Thật may mắn là mọi người vẫn nhớ đến và ủng hộ

3 năm vắng bóng, bạn có cảm thấy lo lắng khi quay lại hoạt động nghệ thuật hay không? Showbiz càng ngày càng xuất hiện nhiều hotgirl, trở lại lần này bạn có nghĩ mình sẽ cạnh tranh được với họ?

Thời gian vừa qua, mặc dù không tích cực tham gia vào đời sống nghệ thuật nhưng tôi vẫn luôn theo sát những chuyển động của nó.  Nhiều khi tôi nghĩ vì không biết khi trở lại mình có được đón nhận không. Thậm chí tôi nghĩ không biết  khán giả có quên mặt, quên tên mình không? Thật may mắn là mọi người vẫn nhớ đến và ủng hộ tôi hết mình. Đó sẽ là động lực để tôi tự tin trên chặng đường dài sắp tới.

Rất nhiều lần trả lời phỏng vấn, tôi có nói với các anh chị phóng viên, chị ơi chị đừng gọi em là hotgirl, hãy gọi em là diễn viên Diễm Hằng như bình thường. Bởi em không phải là hotgirl. Hotgirl là phải xét nhiều mặt, trong khi đó em không cao, không trẻ... Và tôi cũng không muốn phát triển theo hình ảnh hotgirl.

Vậy bạn sẽ xây dựng cho mình một hình ảnh như thế nào?

Đó là một hình ảnh trưởng thành và cá tính hơn một chút. Và khi mọi người nhìn vào có độ tin tưởng, không phải là hình ảnh bóng nhoáng tức thời. Và đi con đường gần gũi với khán giả, chứ không xa vời.

Hình ảnh gợi cảm sexy được rất nhiều các nữ nghệ sĩ lựa chọn, đó là cách để nhanh nổi tiếng nhất để phát triển trong showbiz. Bạn  có theo trào lưu này không?

Chắc cũng có lúc nào đó sexy nhưng không phải theo đuổi, chỉ là hình ảnh làm mới mình trong một lúc nào đó thôi.

Sao Nhật ký Vàng Anh: Ở nhà thuê, tôi vẫn vui vẻ - 5

(Ảnh: Đăng Khoa Vũ)

Chơi với rất nhiều người vậy có khi nào bạn bị chơi xấu chưa?

Tôi bị chơi xấu rất nhiều rồi. Không chỉ trong showbiz mà ngoài đời nữa. Tôi biết nhưng tôi im lặng. 

Ngày xưa đi học, tôi tự biết mình không phải không ngôi sao và cũng không bao giờ tỏ ra là ngôi sao. Thế nhưng, nhiều người cứ bảo tôi chảnh như sao và một số bạn xa lánh.

Chắc hẳn Diễm Hằng đã làm gì đó khiến bạn bè xa lánh?

Tôi nghĩ không phải. Nhiều khi tôi xuống căng tin mua sữa chua để “nịnh”  bạn bè nhưng mà vẫn bị ghét. Rồi bị soi đểu, nhìn đểu, thậm chí bị đánh.

Học lớp 9 còn bị học sinh lớp 6 đánh (cười). Có lần tôi hỏi tại sao chị đánh em? Chị ấy bảo tao thích thì tao đánh (cười). Thế tôi chịu không biết nói gì nữa. Lúc đó, nhiều khi tôi có cảm giác không muốn đến trường nữa.

Thật sự khi đến trường tôi rất thích chơi với mọi người. Có thể vì tôi lúc đó có chút nổi tiếng khi tham gia phim ảnh nên mọi người không thích chơi. Nhiều khi tôi còn có cảm giác họ đang ghét mình, đang soi mình và tôi bị coi là công chúa cành vàng lá ngọc.

Cũng có thể do mẹ tôi rất yêu cái đẹp nên cho con gái làm đẹp hơi sớm. Đi đến trường bình thường là mặc động phục nhưng lớp 6, lớp 7 tôi đã mặc quần bò mài đi học, tóc thì nhuộm và tết các kiểu.

 Cảm ơn Diễm Hằng về cuộc trò chuyện thẳng thắn này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Miên ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN