Sao Captain America: Chỉ ước cưới vợ và sinh con

Cách đây không lâu, Chris Evans chỉ chủ yếu được coi là đẹp trai, hài hước và nhạt nhẽo, thế rồi Captain America đã thay đổi tư duy mọi người khi trưng ra một Chris Evans đầy nhân văn, sâu sắc, rắn rỏi. Người ta chợt nhận ra anh chàng này “chất” hơn vẻ ngoài ấy gấp bội.

Với chiều cao lý tưởng 1m84, thân hình đẹp, vẻ mặt vừa mang nét trẻ thơ vừa có nét cương nghị, anh đã được chọn làm nhân vật chính bộ phim Captain America First Avenger và tiếp tục vai trò của mình trên màn rộng trong siêu bom tấn Captain America vừa ra mắt khán giả Việt Nam.

Hãy chiêm ngưỡng bức chân dung của người được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao hành động thế hệ mới để thấy rằng, làm siêu anh hùng chẳng bao giờ là điều dễ dàng cả. Và cũng để thấy được những góc khuất trong cuộc đời của những chàng trai đẹp tài hoa.

Thích xem hoạt hình nhưng lại muốn ổn định chuyện vợ con

Vẻ ngoài lóa mắt, thân hình nóng bỏng của Chris là không thể chối bỏ, tuy vậy trong khi mọi người ngợi ca anh thật sexy thì anh chưa bao giờ nghĩ mình là một biểu tượng tình dục. Điều ấy xem ra cũng hợp tình hợp lý thôi khi người mẹ anh luôn gắn mác cho con trai là một “tên cù lần lớn già đầu”.

Là vì ở tuổi 33, anh vẫn say mê các phim của Disney! Vẫn nằm cười khùng khục trước trò đuổi bắt bất tận của Tom & Jerry, vẫn hát thuộc các ca khúc trong phim Nàng tiên cá và rất thích được mẹ xoa đầu. Những tố chất ấy có tương đồng với một anh hùng phim ảnh?

Sao Captain America: Chỉ ước cưới vợ và sinh con - 1

Vẻ cương nghị ngây thơ giúp Chris Evans vào vai trong Captain America

Kỳ lạ hơn, trong Captain Americ, Chris Evans có thể dành cả cuộc đời để cứu thế giới nhưng ngoài đời thực, nam diễn viên này chỉ có một ước mong đơn thuần và bình dị là sớm ổn định gia đình, cưới vợ và sinh con.

Chỉ bao nhiều đấy thôi cũng thấy Chris là một người rất lạ lùng. Vốn đã sở hữu một biệt thự đẹp ở khu vực tụ hội toàn những ngôi sao của kinh đô điện ảnh Hollywood, chàng trai Captain America vẫn muốn có sẵn một ngôi nhà riêng khác để đón người phụ nữ của mình.

Anh không hề tiếc tiền khi bỏ ra đến 3,25 triệu USD (gần 70 tỉ đồng) để sửa nhà. Biệt thự rộng hơn 400m2, gồm 3 phòng ngủ, 5 phòng tắm, bên ngoài xây bể bơi... chỉ để chờ đợi người đàn bà thực sự. Nhưng từ ngày chia tay cô đào Jessica Biel đến nay, vẫn chưa có ai đủ sức ngồi chễm chệ vào trái tim ấm nóng của Chris Evans.

Tôi đang “thưởng thức” tuổi trẻ của mình

Ít ai biết Chris nhẽ ra phải là một họa sĩ mới đúng. Trước khi làm diễn viên, Chris muốn trở thành họa sĩ: “Tôi chỉ nghĩ đó là điều tôi muốn làm và cũng luôn là điều tôi đã làm. Tôi là một kẻ hơi huênh hoang về nghệ thuật. Nhưng mà bạn biết đó, những danh họa chỉ bán được tranh với giá triệu đô khi họ đã thành người thiên cổ”, Chris đùa.

Thế rồi vào năm 16 tuổi, anh có đóng một vai diễn nhỏ và phát hiện ra rằng mình thích phim ảnh và có duyên với bộ môn nghệ thuật này. “Tôi nghĩ phim ảnh có thể diễn đạt được điều mà các lĩnh vực khác không diễn đạt được”. Nhưng, con đường đến với nghệ thuật của anh cũng rất trúc trắc, nghĩa là để đến với sân khấu và máy quay chuyên nghiệp, anh trải qua vai trò MC một thời gian.

Sao Captain America: Chỉ ước cưới vợ và sinh con - 2

Cận cảnh gương mặt Chris Evans

Nhưng nếu chỉ là MC thôi có lẽ vẫn chưa đủ đâu, vì Chris biết mình còn làm được nhiều điều tốt hơn vậy nữa. Nếu khảo sát 100 người, có lẽ có hơn 80 người đều nhận định Chris có gương mặt điện ảnh. Anh sở hữu bộ ria của những tài tử lừng danh, chút pha trộn giữa Paul Walker và Taylor Launer, thêm một ít nét rắn rỏi của đồng nghiệp cùng tên Chris Hemsworth. Nhìn gương mặt anh, người ta nghĩ ngay đến một con người của điện ảnh, điều này là hiển nhiên.

Từng được biết đến qua vai diễn Johnny Storm Torch trong hai phần Fantastic Four, một siêu phẩm hành động giả tưởng của hãng Marvel, Chris Evan được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao hành động thế hệ mới: chiến đấu và bảo vệ chính nghĩa trong bối cảnh câu chuyện của tương lai. Nhưng khép lại câu chuyện phim ảnh, hãy nhìn ngắm một chân dung Evans thực thụ ở đời thường. Đến lúc đó bạn quyết định mình vẫn yêu mến anh ấy nữa hay không cũng vẫn chưa muộn.

Có lẽ cũng cần nói thêm rằng, anh ấy là một chàng trai lập dị trong suy nghĩ. Vẻ bảnh bao bên ngoài không thể che giấu được một nội tâm có phần ướt át và phong trần. “Tôi yêu mái tóc ướt, hơi bết của mỗi sáng vùi mình dưới vòi hoa sen. Tôi thích ra đường với quần thể thao bụi bặm cùng giày ponytails thay vì những bộ vest lịch lãm”.

Phát biểu về bí quyết tự do của mình, Chris nói bí mật “tài năng” của mình là khiêu vũ. “Tôi thề có Chúa, nếu bạn nhìn thấy tôi khi khiêu vũ, có lẽ đó là khi tôi nghĩ mình đang ở một mình trong rừng, khi đó tôi là một người mất trí. Tôi hát, tôi nhảy như một người điên vậy”.

Nội tâm phức tạp, có chút tự ti đã khiến Chris từ chối đóng Captain America ở những buổi đầu. Vì anh nhận ra mình không thể đưa ra quyết định dựa trên sự sợ hãi. Lúc đó, anh lo lắng mình vừa quá bận, lại vừa khó đảm đương. Thế rồi, anh biết rằng, chính sự đương đầu sẽ giúp anh thành công. Khi mọi người tung hê anh thì anh lại co cụm lại đầy lo lắng.

Sao Captain America: Chỉ ước cưới vợ và sinh con - 3

Chris Evans chỉ thích cưới vợ và sinh con

Chris nói rằng, con đường mình đang đi khi rực rỡ nhất cũng là thời điểm cần phải dè chừng. Anh không coi thành công hiện tại là đỉnh cao. Đó cũng là lý do mà quan điểm chọn bạn gái cũng khác thường.

Anh nói, anh không thích những cô gái tự ti như mình. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu đó là một phụ nữ mềm mại, yêu trẻ con và yêu chó. Những phụ nữ như vậy sẽ rất tình cảm, nhân văn, sâu sắc và thấu hiểu chồng. Cô ấy sẽ giúp anh cân bằng cảm xúc kể cả khi đứng trước hoàng hôn buồn bã hay thác nước sục sôi. Cô ấy sẽ giúp anh duy trì sự tĩnh lặng của tâm trí. Nhưng việc tìm cô ấy thật khó. Vì anh không biết cô ấy đang tồn tại ở đâu cả.

Ý thức rất rõ rằng mình là ngôi sao mới trên nền trời Hollywood nhưng mục tiêu thực sự của anh lại không phải là một ngôi sao gắn trên đại lộ danh vọng mà chỉ cần làm chồng, làm cha và tận hưởng tuổi trẻ của mình, cảm nhận nó đi qua ở mọi thời khắc.

“Phim ảnh chưa bao giờ là mục tiêu của tôi. Cho đến bây giờ, tôi làm phim, tôi có một ngôi nhà đẹp, một chiếc xe đẹp. Tôi may mắn, hạnh phúc và biết ơn cuộc sống, chỉ có thế thôi”.

Nhiều người lại đặt ra câu hỏi, anh nổi tiếng, giàu có sao lại tự cho mình quyền cô đơn có chủ ý? Lúc đó anh đã nói: “Bạn bè rất nhiều nhưng bạn tâm giao khó gặp. Internet là một nơi tự do ngôn luận và phức tạp, nơi rất nhiều người có thể nói lên ý kiến của mình, Tôi may mắn có mẹ luôn hậu thuẫn, mẹ luôn giúp tôi chiến đấu với những thị phi”.

Chris là thế, lúc trẻ con lăn lóc với phim hoạt hình, khi thì trở nên tư lự như một ông cụ, gật gù với các bản rock cổ điển. Anh từng hẹn hò với nữ diễn viên Jessica Biel cách đây vài năm rồi chia tay. Anh cũng từng bị đồn là gay nhưng anh không hề giải thích.

Bản chất anh rất trung thực, kiểu như đứng giữa đám đông mà thẳng thắn thừa nhận rằng : “Tôi thực sự không có một cơ thể của siêu anh hùng. Tôi được thổi phồng lên nhờ kỹ xảo”. Điều ấy khiến anh khác xa với những người cố gắng che đậy điểm hạn chế của cơ thể mình.

Sao Captain America: Chỉ ước cưới vợ và sinh con - 4

Chris Evans và bạn gái cũ đã chia tay

Những điều thú vị về Chris

Trước khi quay Captain America, Chris lại không bao giờ đọc truyện tranh nên anh phải lùng sục Fantastic Four và Scott Pilgrim về đọc để biết cách sử dụng bộ áo choàng đặc biệt của một siêu anh hùng, tập cách giả vờ bay...

Anh xăm mình rất nhiều và có lẽ chỉ ít hơn David Beckham một chút thôi. Và cũng ít người đi ngược lối như Chris Evans, từ một người dẫn chương trình trên truyền hình đã trở thành ngôi sao phim điện ảnh.

Kể cả trước khi Captain America, Chris cũng đã có kha khá gia tài trong các phim chuyển thể từ truyện tranh. Anh tham gia đóng hai phần phim Bộ Tứ Siêu Đẳng nhưng thực sự anh không thích lắm vai diễn của mình.

Anh tâm sự rằng: “Tôi thực sự muốn đóng một vai trong phim Milk nhưng tôi lại bị James Franco lấy mất. Tôi đoán tôi thua anh ta cũng đúng thôi”.

Chris Evans cũng từng được đề xuất cho vai chính trong Elizabethtown nhưng cuối cùng cũng bị Orlando Bloom giành mất. Vai diễn đột phá của Chris là vai chàng cầu thủ Jake Wyler trong Not Another Teen Movie. Tuy nhiên bộ phim chẳng gây được tiếng vang là mấy.

Đã đóng đủ thể loại phim, từ tình cảm (What’s Your Number?), hình sự (Street Kings), hài (Scott Pilgrim Vs. The World) cho tới viễn tưởng (Snowpiercer), Chris Evans cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của mình.

Sao Captain America: Chỉ ước cưới vợ và sinh con - 5

Nam diễn viên đang tìm một nửa của mình

Một trong những yêu cầu đầu tiên của vai diễn Captain America là vóc dáng, bởi nhân vật này sau khi được tiêm huyết thanh sẽ sở hữu một cơ thể hoàn hảo. Dù đã tập thể hình chăm chỉ trước đó nhưng Chris Evans vẫn phải tuân theo sự hướng dẫn từ các chuyên gia để tăng thêm 5kg cơ bắp và giảm lượng mỡ trong cơ thể xuống chỉ còn 8%. Vì thế, Chris mới thẳng thắn thừa nhận rằng bờ vai, vòm ngực ấy thực sự là của mình.

Và cũng chính Chris đã chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng “nếu bạn muốn nổi tiếng sau khoảng 10 năm thì bạn cần làm điều gì đó để tách biệt với phần còn lại”, Chris Evans đã chứng tỏ anh không chỉ nói suông.

Tài năng, sự chăm chỉ và nỗ lực đã giúp anh từ một chàng trai thư sinh trở thành một siêu sao toàn cầu, giống như cách nhân vật Steve Rogers đã vụt biến thành Captain America.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thương (Mốt & Cuộc Sống)
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN