Phim giờ vàng "nóng" chuyện mẹ kế - con chồng

Nếu từ trước tới nay nhắc tới mẹ kế - con chồng là người ta nghĩ ngay đến câu chuyện Tấm Cám hay Tống Trân – Cúc Hoa, nghĩ đến sự độc ác của người dì ghẻ thì trong "Bánh đúc có xương", mối quan hệ ấy lại được nhìn nhận theo một khía cạnh hoàn toàn ngược lại.

Đảo ngược định kiến của khán giả 

Trải qua nửa chặng đường (13/30 tập), Bánh đúc có xương đang đem đến cho khán giả một câu chuyện hấp dẫn, gần gũi và ý nghĩa về mối quan hệ giữa mẹ kế - con chồng, một mối quan hệ mà ông bà ta đã đúc kết qua câu: “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”.

Tuy nhiên, Bánh đúc có xương không khai thác khía cạnh tiêu cực của mối quan hệ mà ngược lại, bộ phim lại cho chúng ta thấy sự “khổ sở” của những bà mẹ kế luôn hết lòng thương yêu con chồng nhưng lại bị con chồng lạnh nhạt và phản đối. Xem Bánh đúc có xương, người ta không phải cảm thấy xót xa thương cảm cho những đứa con chồng mà đôi khi lại cảm thông cho những bà mẹ kế.

Câu chuyện bắt đầu khi ông Duy muốn tái hôn với bà Hà nhưng bị mẹ và cô con gái Bảo Khánh phản đối kịch liệt. Trước sự phản đối của gia đình, ông Duy muốn từ bỏ việc tái hôn thì bà Hà lại có thai. Dù buộc phải chấp nhận người mẹ kế nhưng Bảo Khánh không gọi bằng dì mà luôn gọi bà Hà là cô để chứng tỏ mình không thừa nhận cuộc hôn nhân này.

Phim giờ vàng "nóng" chuyện mẹ kế - con chồng - 1

Bảo Khánh không chấp nhận bà Hà thay thế vị trí mẹ mình trong gia đình

Việc Bảo Khánh không chấp nhận người mẹ kế cũng là điều dễ hiểu khi cô luôn tâm niệm rằng bố cô phải chung thủy với mẹ cô và cô không chấp nhận bất kỳ ai có quyền thay thế người mẹ đã mất của cô. Rồi chính Bảo Khánh lại vướng vào mối tình với Chí Kiên - một anh chàng đã ly dị vợ, có một cô con gái và trớ trêu thay, Bảo Khánh gặp lại đúng tình trạng mà cô đã gây ra cho người mẹ kế. Tuy hai câu chuyện có phần giống nhau nhưng khán giả không cảm thấy sự trùng lặp hay nhàm chán bởi câu chuyện của Bảo Khánh được khai thác sâu hơn với nhiều tình tiết mới.

Từ vai trò của một đứa con chồng, Bảo Khánh lại trở thành mẹ kế. Nhưng mọi chuyện với Bảo Khánh còn khó khăn hơn nhiều. Không những vấp phải sự phản đối của hai bên gia đình, cuộc tình của Bảo Khánh còn bị Chi và bà Thiện – mẹ Chi tìm mọi cách ngăn cản. Và lịch sử lại tiếp tục tái diễn khi Bảo Khánh có thai với Chí Kiên nên hai bên gia đình buộc phải chấp nhận.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, khó khăn thực sự mà Bảo Khánh phải đối diện là cô con chồng Hoài Anh cá tính, thông minh. Cô bị đứa con gái của Chí Kiên phản đối kịch liệt, không những ra sức ngăn cản bố đến với Bảo Khánh, Hoài Anh thậm chí còn muốn tự tử để níu kéo Chí Kiên quay lại với Chi – vợ cũ của Chí Kiên. Khi đã về sống chung, không chỉ ra mặt chống đối, Hoài Anh thậm chí còn bày ra những âm mưu để gây sự hiểu lầm và rạn nứt tình cảm giữa Chí Kiên và Bảo Khánh.

Phim giờ vàng "nóng" chuyện mẹ kế - con chồng - 2

Chính Bảo Khánh lại bị con chồng chống đối kịch liệt

Cuộc sống muôn màu với những mối quan hệ đan xen phức tạp được thể hiện một cách tự nhiên, chân thực và cuốn hút trong Bánh đúc có xương. Không tập trung khai thác những câu chuyện tình yêu ướt át, những cảnh quay lãng mạn hay kiểu tình yêu trắc trở “sống lên chết xuống”, Bánh đúc có xương tập trung khai thác những diễn biến tâm lý trong chiều sâu nội tâm nhân vật. Những câu chuyện diễn ra một cách tự nhiên, đời thường, lời thoại đơn giản và đặc biệt là lối diễn xuất chân thực của diễn viên khiến khán giả có cảm giác như đang được xem một câu chuyện thực ngoài cuộc sống.

Diệu Hương tái xuất sau khi sinh con đầu lòng

Bánh đúc có xương quy tụ một dàn diễn viên tên tuổi và nhiều kinh nghiệm gồm NSƯT Đức Khuê, NSƯT Ngọc Lan, NSƯT Minh Châu, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Thanh Kha, Diệu Hương, Nguyệt Hằng, Hồng Minh, Thanh Huệ, Hà Anh. Đây đều là những cái tên được khán giả rất yêu mến trong làng điện ảnh Việt. Đặc biệt, khán giả hào hứng đón chờ sự trở lại của Diệu Hương sau một thời gian dài vắng bóng.

Sau 2 năm tạm nghỉ để chăm lo cho gia đình, Diệu Hương đã trở lại với một vai diễn rất ấn tượng. Từng từ chối nhiều kịch bản phim để toàn tâm chăm lo cho gia đình nhưng nhân vật Bảo Khánh trong Bánh đúc có xương đã thuyết phục được Diệu Hương quay trở lại phim trường. Điều thu hút khán giả ở nhân vật này chính là sự dịu dàng nhưng vô cùng quyết đoán, mạnh mẽ và kiên định với sự lựa chọn của mình. Dù lui về hậu trường đã khá lâu nhưng diễn xuất của Diệu Hương vẫn rất có nghề và chân thực khiến khán giả có cảm nhận cô như hoàn toàn hóa thân vào nhân vật.

Phim giờ vàng "nóng" chuyện mẹ kế - con chồng - 3

Đông Hưng là một nhân vật mang lại tiếng cười nhẹ nhàng cho bộ phim

Không chỉ tập trung khai thác những mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình xung quanh chuyện mẹ kế - con chồng mà để giải tỏa bớt những căng thẳng tâm lý cho khán giả, bộ phim còn có sự đan xen những tình tiết hài hước. Nhân vật được giao “trọng trách” tạo nên sự hài hước là NSƯT Đức Khuê. Đức Khuê vào vai anh chàng Đông Hưng – một giáo viên thể dục đã hơn 40 tuổi mà vẫn chưa vợ dù được cô hàng xóm Ánh Tuyết theo đuổi rất nhiệt tình. Sau này, anh lại si mê Chi – vợ cũ của Chí Kiên.

Bằng tình yêu thương của mình, bà Hà đã lay chuyển được tình cảm của Bảo Khánh. Vậy, liệu bằng tình yêu thương của mình, Bảo Khánh có thể chiếm được tình cảm của Hoài Anh? Liệu tình yêu và sự bao dung có thể xóa nhòa đi những ranh giới, những định kiến lâu đời về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu và thực sự những người mẹ kế có thể dành tình yêu thương cho con chồng giống như con của mình hay không? Tất cả câu trả lời sẽ có trong những tập tiếp theo của Bánh đúc có xương. Phim đang được phát sóng lúc 20h35 ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần trên kênh VTV1.

Video trích đoạn cuộc gặp gỡ hài hước của 3 nhân vật chính:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang ([Tên nguồn])
Phim Việt giờ vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN