Phim của Sơn Tùng bị thay thế tại rạp

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Ngày ra rạp dự kiến của "Chàng trai năm ấy" đã bị thay thế bởi một bộ phim tình cảm lãng mạn không dành cho trẻ dưới 16 tuổi của Hollywood.

Theo dự kiến ban đầu, bộ phim Chàng trai năm ấy mà Sơn Tùng đóng vai chính (dựa trên câu chuyện có thật về cố ca sỹ Wanbi Tuấn Anh) sẽ được công chiếu vào ngày 14/11 tại các cụm rạp trên cả nước.

Phim của Sơn Tùng bị thay thế tại rạp - 1

Phim "Chàng trai năm ấy" do Sơn Tùng thủ vai chính hoãn chiếu và chưa xác định ngày ra rạp.

Tuy nhiên,  vì ca khúc của phim là Chắc ai đó sẽ về bị Hội Âm nhạc Việt Nam đã đưa ra kết luận là  sản phẩm đạo nhạc nên Chàng trai năm ấy bị hoãn chiếu và chưa xác định ngày ra rạp cụ thể.

Để “lấp chỗ trống” cho ngày 14/11, nhà phát hành phim Galaxy đã quyết định cho công chiếu tác phẩm tình cảm lãng mạn của Hollywood Love, Rosie (Bồng bột tuổi dậy thì) tại các rạp chiếu phim. Theo dự kiến, Love, Rosie phải tới ngày 20/11 mới ra mắt khán giả Việt.

Phim của Sơn Tùng bị thay thế tại rạp - 2

"Love, Rosie" ra rạp vào ngày 14/11 thay thế cho "Chàng trai năm ấy".

Love, Rosie được dựa trên tiểu thuyết ăn khách Where Rainbows End – Nơi cuối cầu vồng của nhà văn Cecelia Ahern. "Câu chuyện xoay quanh hai con người đang đắm chìm trong tình yêu, nhưng vì nhiều lý do mà họ không đến được với nhau" – trích lời Cecelia Ahern: tác giả của quyển tiểu thuyết Where Rainbows End.

Nối tiếp cảm hứng của P.S. I Love You, Where Rainbows End cũng nói về tình yêu nhưng lại theo hướng trẻ hơn, sâu hơn và nhiều mâu thuẫn hơn.

Phim của Sơn Tùng bị thay thế tại rạp - 3

Trong phim có nhiều khoảnh khắc ngượng nghịu của tuổi mới lớn.

Phim kể về chuyện tình phức tạp của cặp đôi trẻ Rosie và Alex. Hai người là bạn thân từ nhỏ nên có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện, kể cả những chuyện riêng tư không thể chia sẻ với bố mẹ. Khi lớn lên, Rosie yêu một người đàn ông khác và có bầu. Đúng lúc ấy, Alex chuẩn bị đi xa khiến Rosie như “bừng tỉnh”. Cô bỗng nhẫn ra Alex mới là người đàn ông quan trong và cô ước trong tương lai, cô và chàng trai này sẽ có một cơ hội khác để đến với nhau.

Song song với câu chuyện tình cảm của Rosie và Alex, bộ phim còn đề cập đến vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân. Qua bộ phim, đạo diễn Christian Ditter mong muốn nâng cao nhận thức về giới tính cho giới trẻ hiện tại.

Vì nói đến tình yêu tuổi mới lớn nên đạo diễn đã dùng những cảnh quay lãng mạn, khai thác vấn đề giới tính theo hướng lạc quan và làm cho câu chuyện nhẹ nhàng, cởi mở hơn thay vì cách báo động nặng nề, mang lại nhiều ám ảnh về hệ lụy như trong các bộ phim thường thấy trước đây.

Khi ra rạp ở Bắc Mỹ, Love, Rosie được khán giả thích thú và đánh giá là bộ phim dễ xem, dễ cảm.

Phim của Sơn Tùng bị thay thế tại rạp - 4

Lily Collins và Sam Claflin đã tạo nên một cặp đôi đẹp của màn ảnh.

Vào vai nữ chính Rosie trong phim là Lily Collins, cô con gái của danh ca Phil Collins. Nói về vai diễn của mình, Lily không giấu được sự phấn khích: "Tôi đã bị cuốn hút vào kịch bản ngay lập tức. Tâm sự của một cô gái trẻ không dám nói lời yêu, rồi tình cờ bị dính bầu với hàng loạt những câu hỏi về cuộc đời trớ trêu... và rồi đi đến một cái kết ít ai ngờ tới... tất cả những điều ấy khiến cho tôi có một vai diễn thú vị".

Đóng cặp với Lily là Sam Claflin, nam diễn viên được xem là phiên bản hiện đại của ông hoàng phim tình cảm nhiều năm về trước Hugh Grant. "Sam thật sự là sự lựa chọn đầu tiên của chúng tôi để vào vai Alex. Cậu ấy khá xuất chúng trong Pirates of the Caribbean và ngày càng tiến bộ trong Snow White and the Huntsman. Tôi cũng hoàn toàn bị lôi cuốn với vai diễn của cậu trai trong Catching Fire... Tôi biết rằng nếu có thể tác hợp Lily và Sam trong một bộ phim, đây sẽ một cặp đôi bùng nổ nhựa sống", nhà sản xuất Robert Kulzer nói.

Love, Rosie không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi.

Trailer với những khoảnh khắc sôi nổi, lãng mạn của bộ phim:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Miên Thảo ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN