NS Chiến Thắng và kỷ niệm treo bao cao su lên cành đào

"Nếu như bây giờ thì bị bố mẹ đánh ấy chứ, nhưng ngày xưa thì nghèo thì cứ treo lên cành đào cho đẹp"

Gặp nghệ sĩ hài Chiến Thắng tại buổi họp báo mộy bộ phim hài Tết, ngôi sao của Ơn giời cậu đây rồi vẫn hài hước và tếu táo như trên màn ảnh nhỏ. Anh có cách nói chuyện gần gũi, ngắn gọn và luôn chêm vào những câu bông đùa khiến người đối diện phải bất ngờ và cười thích thú.

NS Chiến Thắng và kỷ niệm treo bao cao su lên cành đào - 1

Chiến Thắng luôn hồ hởi và dễ gần.

Treo bao cao su lên cành đào

- Anh có hoạt động gì đặc biệt vào dịp Tết hàng năm không?

Có, ngày xưa thì còn hay đốt bánh pháo to cho có không khí Tết. Bây giờ thì không có nên thu trên mạng tiếng pháo nổ cho vào Usb, đến Giao thừa lại cắm vào hai cái loa, mở thật to cho có không khí.

- Kỷ niệm đặc biệt trong ngày Tết mà anh ấn tượng nhất là gì?

Hồi tôi còn nhỏ là thời bao cấp, bóng bay còn hiếm, người ta lại hay bày bán những quả bóng từ vỏ bao cao su (trẻ em nông thôn thường gọi là bóng ca-bốt). Ba anh em mua về thổi cho thật dài rồi treo lên cành đào (Cười lớn). Nếu như bây giờ thì bị bố mẹ đánh ấy chứ, nhưng ngày xưa thì nghèo mà thì cứ treo lên cành đào cho đẹp. Lúc hứng ba anh em lại tháo ra tung qua tung lại làm bóng truyền.

Còn có một kỷ niệm nữa là vào 30 Tết năm tôi học cuối lớp 1 gần sang lớp 2. Biết nhà hàng xóm làm thịt lợn nên tôi chạy sang xin cái bong bóng về bơm vào đá bóng. 

NS Chiến Thắng và kỷ niệm treo bao cao su lên cành đào - 2

Chiến Thắng vẫn còn hú vía với cái Tết bị ụp bát tiết canh lợn lên đầu.

Tôi chui qua hàng rào để sang. Ai ngờ con ông chủ lại để chậu tiết canh phía trên bờ rào, tôi vừa chui qua thì chậu tiết đổ ụp lên đầu. Sau "tai nạn", tôi khóc ầm ĩ chạy về nhà vì sợ. Mẹ tôi thì tưởng bị đứa nào ném đá vỡ đầu cũng kêu gào toáng cả nhà. 

Năm đó tôi được bữa sợ, còn nhà hàng xóm thì mất bữa tiết canh (Cười). Mẹ tôi thì tắm rửa cho mấy lần nước mà không sạch và hết mùi tanh. Đấy là những kỷ niệm về Tết mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên.

- Anh còn nhớ được thưởng tiền Tết nhiều nhất là bao nhiêu không?

Tiền thưởng Tết thì không có. Tôi còn nhớ có duy nhất một lần là khi còn đóng đơn vị trên Hà Giang thì được thưởng Tết là 100.000 đồng. Ngày ấy cũng coi 100.000 đồng là to (Cười).

Chiến Thắng vắng mặt Táo Quân 2015

- Táo Quân năm nay anh có tham gia vai diễn nào hay không?

Bạn biết đấy cuối năm tôi khá nhiều chương trình thường xuyên phải đi diễn. Trong khi Táo Quân thường phải tập trong nhiều tháng trời. Bên VFC cũng đã mời tham gia Gala Gặp nhau cuối năm, nhưng tôi chỉ xin hỗ trợ về kịch bản nếu bên đó cần.

NS Chiến Thắng và kỷ niệm treo bao cao su lên cành đào - 3

Chiến Thắng (thứ ba từ phải qua) trong Táo Quân VTC.

- Hiện tại anh có tham gia sáng tác kịch bản cùng Gala Gặp nhau cuối năm?

Có, tôi đã góp kịch bản Cao thủ gặp cao nhân.

- Tiểu phẩm đó của anh có liên quan đến bất kỳ vấn đề thời sự nóng hổi nào trong năm hay không?

Không, rất nhẹ nhàng thôi, một cô vợ gặp bồ và gặp một ông có tính "nổ" tự xưng là đại gia nhiều của.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN