Những giai nhân tuyệt sắc nhưng đoản mệnh của Cbiz
Họ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, khi nhan sắc đang đượm và tài năng được đánh giá cao.
Ông Mỹ Linh
Ông Mỹ Linh sinh năm 1959 và mất năm 1985. Cô qua đời khi tuổi mới 26. Ở thập niên 80 của thế kỷ trước, Ông Mỹ Linh là giai nhân hàng đầu của làng giải trí Hong Kong.
Trần Hiểu Húc
Trần Hiểu Húc sở hữu đôi lông mày lá liễu, khuôn miệng chúm chím nhỏ xinh cùng đôi mắt to, long lanh như nước hồ thu. Đôi mắt đượm buồn của cô chẳng khác là bao so với miêu tả về em Lâm đa sầu đa cảm trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.
Đẹp đến nhường ấy, nhưng Trần Hiểu Húc lại có số phận đa đoan. Cô xinh đẹp, diễn xuất có thần và kinh doanh tài ba nhưng lận đận trong chuyện tình cảm với hai lần kết hôn.
Vương Phụng Hà
Một sự trùng hợp nữa là, Vương Phụng Hà nổi tiếng trên sân khấu kịch cũng nhờ vai Bà La Sát trong vở Hỏa Diệm Sơn.
Mai Diễm Phương
Mai Diễm Phương sở hữu vẻ đẹp lạ, mạnh mẽ nhưng lại toát lên sự mỏng manh, sương khói mỗi khi xuất hiện. Cô được coi là Thiên hậu tài hoa của showbiz. Trong nghiệp hát, người ta gọi Mai Diễm Phương là "Madonna của làng giải trí". Với lĩnh vực điện ảnh, Diễm Phương được mệnh danh là "người phụ nữ sinh ra để đóng phim".
Năm 2003, Mai Diễm Phương từ giã cõi đời ở tuổi 40 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư cổ tử cung.
Lưu Đan
Nói về Lưu Đan chỉ có thể miêu tả rằng, một ngôi sao vụt sáng và vụt tắt, tựa như hư ảo, không có thật.
Lưu Đan sinh năm 1975 và cô vụt sáng thành sao khi đảm nhận vai Hàm Hương trong Hoàn Châu Cách Cách. Nhân vật Hương Phi có vẻ đẹp hơn người, cơ thể còn có mùi hương cuốn hút loài bướm.
Khi bộ phim lên sóng, Lưu Đan nhận được nhiều phản hồi tích cực. Khán giả nói rằng Quỳnh Dao quá sáng suốt, bởi Hàm Hương chỉ có thể do Lưu Đan với đôi mắt to tựa hồ thu, khuôn miệng gợi cảm và giọng nói ngọt ngào thể hiện.
Nhưng, ngày 31.1.2000, Lưu Đan qua đời sau một tai nạn giao thông. Khi đó, Lưu Đan mới 25 tuổi.
Hứa Vỹ Luân
Hứa Vỹ Luân là một trong những ngôi sao giúp dòng phim thần tượng Đài Loan một thời hưng thịnh. Với vẻ đẹp đầy sức sống của mình, Vỹ Luân tỏa sáng qua các bộ phim Cơn lốc tình yêu, Sao băng, Hẹn ước tuổi 18...
Khi đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Hứa Vỹ Luân đột ngột ra đi. Ngày 26.1.2007, cô và người trợ lý bị tai nạn trên đường cao tốc. Hứa Vĩ Luân từ trần vào ngày 28.1, khi chưa bước sang tuổi 29.