"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh trúng cử....trưởng thôn

Sau cuộc tranh cử gay cấn, anh chàng nhà báo nửa mùa Phất Lộc (Quốc Khánh) đã trúng cử trưởng thôn.

Đi được một nửa chặng đường (14/30 tập), "Bão qua làng" đang ngày càng tạo được sức hút cho khán giả bởi những câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khắc họa một cách rõ nét và hấp dẫn cuộc sống nông thôn Việt hiện nay.

Ngay từ đầu bộ phim, câu chuyện bầu cử trưởng thôn làng Đợi đã cuốn hút khán giả ở những tình huống “dở khóc dở cười” với cuộc tranh cử gay cấn và quyết liệt giữa các ứng cử viên. Người vì danh, người vì lợi, cũng có người vì dân và có cả ứng cử viên bất đắc dĩ. Đầu tiên là vị trưởng thôn đương nhiệm tên Tương muốn giữ chức trưởng thôn vì quyền hành và những món quà biếu của dân khi có việc cần nhờ đến mình. Sau đó là đại gia Bất Khuất muốn làm trưởng thôn vì cái danh của bản thân và cũng để chuộc lại danh dự cho bố.

Cũng có người vì lo nghĩ cho dân như Vân - một cán bộ phụ nữ thôn luôn hăng hái, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cô muốn làm trưởng thôn với suy nghĩ đơn giản rằng muốn đóng góp công sức cho thôn. Cũng có người không ham chức quyền nhưng vẫn bị lôi vào vòng tranh đấu như anh chàng nhà báo nửa mùa Phất Lộc.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh trúng cử....trưởng thôn - 1

Quốc Khánh vào vai một phóng viên được bầu làm trưởng thôn

Phất Lộc (do Quốc Khánh thủ vai) vốn là một cộng tác viên lâu năm cho các tờ báo. Khi đã có tuổi, anh trở về quê hương sống cùng với người cha già và nhận sửa chữa đồ gia dụng miễn phí cho dân làng. Vốn là người hiền lành, hiểu biết, tốt bụng và được mọi người kính trọng nên Lộc được đề cử vào chức trưởng thôn mặc dù đã hết lời từ chối. Cuộc chạy đua căng thẳng đã đi đến hồi kết khi Phất Lộc trở thành trưởng thôn với 51% phiếu bầu trước sự ngỡ ngàng và chống đối của tất cả các ứng viên còn lại.

Đã quá quen thuộc với khán giả với hình ảnh Ngọc Hoàng “công minh và vì dân” trong các chương trình Táo quân, trong Bão qua làng Quốc Khánh tiếp tục đem đến cho khán giả hình ảnh của một vị trưởng thôn luôn tận tụy, hết lòng vì dân và đặt quyền lợi của dân lên trên hết.

Phất Lộc được người dân tin tưởng bầu vào chức trưởng thôn

Cuộc bầu cử trưởng thôn kết thúc nhưng những câu chuyện hấp dẫn vẫn còn ở phía sau khi trưởng thôn Phất Lộc sẽ còn phải đối đầu với hàng loạt những vấn đề nhức nhối ở làng. Điển hình như câu chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng bỏng khi trong làng có người chuyên mua lợn chết, gà chết về rồi tẩm hóa chất khử mùi để nấu thức ăn bán ở quán cơm hay những tệ nạn cờ bạc, massage trá hình, nghiện game đang dần làm hỏng một bộ phận thanh niên ở làng.

Nhờ sự tận tình, hết lòng vì dân và kiên quyết không nhận của biếu, Phất Lộc đã dần dần được nhân dân tin tưởng và hết lòng ủng hộ. Nhờ Phất Lộc, vợ chồng Lận Đận giữ được trang trại và thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực. Lộc đã cùng người dân có tâm huyết đấu tranh, vạch mặt đám cán bộ tha hoá, biến chất, vượt qua “cơn bão” tệ nạn để làng Đợi trở về sự yên bình.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh trúng cử....trưởng thôn - 2

Tình tiết hối lộ con gà, quả trứng tưởng chừng như hài hước nhưng lại rất chân thực

Thực trạng quan tham nhận hối lộ, của biếu của dân cũng được Bão qua làng đề cập đến một cách thẳng thắn và chân thực. Muốn xin giấy chứng nhận cho con đi học phải đút cho trưởng thôn ba chục trứng gà hay muốn xin giấy chứng nhận hộ nghèo phải đút cho trưởng thôn năm cân gạo nếp, hai con gà trống và cái phong bì một trăm. Đối với nhiều người đây có lẽ là chi tiết mang tính hài hước nhưng đây lại là thực trạng đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở các vùng nông thôn hiện nay.

Nếu việc bầu cử trưởng thôn được xem như một câu chuyện hài khiến khán giả bật cười thì đối lập với nó, tình cảnh của vợ chồng Lận – Đận lại khiến khán giả phải rơi nước mắt. Gia đình nhà anh Đận, chị Lận được xã Tiến Lên ký hợp đồng cho thuê đất để làm trang trại.

Với mong muốn thoát nghèo, hai vợ chồng quyết định dồn toàn bộ vốn liếng vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhưng khi trang trại đang dần đi vào ổn định thì bỗng nhiên anh Đận nhận được thông báo thu hồi đất của Ủy ban xã dù hợp đồng thuê đất còn tới tận 13 năm nữa. Điều đáng nói là huyện chưa hề có chủ trương thu hồi đất của vợ chồng anh Đận mà đây chỉ là chiêu trò trục lợi của cán bộ xã Tiến Lên.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh trúng cử....trưởng thôn - 3

Uất ức trước sự ngang ngược của cán bộ xã, chị Lận uống thuốc sâu tự tử

Quá bất ngờ và uất ức khi đã hết lời nhờ vả, biếu xén trưởng thôn cũng như Phó chủ tịch xã Lượng nhưng vẫn không có kết quả, chị Lận đã uống thuốc sâu tự tử để phản đối khi xã cho người đến cưỡng chế thu hồi.

Khéo léo đan xen những câu chuyện bi hài, đạo diễn Trần Quốc Trọng và Lê Mạnh đã đem đến cho khán giả một cái nhìn tương đối toàn cảnh về thực trạng nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới. Nếu trong câu chuyện bầu cử trưởng thôn, Bão qua làng có thể chọc cười khán giả với những tình tiết trào phúng nửa hư nửa thực thì trong câu chuyện thu hồi đất, Bão qua làng lại khiến khán giả phải ngậm ngùi cảm thương cho những người nông dân nghèo khổ và bất bình với những vị quan chức lợi dụng chức vụ trục lợi cá nhân.

Ngoài bối cảnh làng quê, cách diễn mộc mạc và nhập tâm của dàn diễn viên nổi tiếng đã đem lại cho khán giả một cái nhìn sâu sắc về thực trạng nông thôn. Đặc biệt, sự góp mặt của bộ ba Táo quân Quang Thắng, Quốc Khánh và Công Lý với lối diễn bi hài kết hợp đã cuốn khán giả theo cung bậc cảm xúc của từng nhân vật.

Khán giả có thể cảm nhận sự quẫn bách, chua xót của người nông dân như Đận (Công Lý), đồng cảm và hết lòng ủng hộ sự tận tụy, công tâm của vị trưởng thôn Phất Lộc (Quốc Khánh) đồng thời căm tức, bất bình với sự tha hóa, biến chất của Phó Chủ tịch xã Lượng (Quang Thắng). Ngoài ra, sự tham gia của một dàn diễn viên gạo cội cũng góp phần không nhỏ làm nên thành công của bộ phim Bão qua làng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang ([Tên nguồn])
Phim Việt giờ vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN