Nam DV “trác táng nhất màn ảnh Việt” có lương 2 triệu

Sự kiện: Chuyện của sao

Nam diễn viên Anh Tuấn không ngại chia sẻ về thu nhập của mình hàng tháng.

Nam DV “trác táng nhất màn ảnh Việt” có lương 2 triệu - 1
Diễn viên Anh Tuấn- người chuyên đóng những vai phản diện: quậy phá, nghiện hút, ăn chơi trác táng. Ảnh: Đông Vũ.

Trên màn ảnh nhỏ, khán giả quen với một Anh Tuấn chuyên đóng những vai phản diện: quậy phá, nghiện hút, ăn chơi trác táng... nhưng sau ánh đèn sân khấu, ít ai biết tới một Anh Tuấn hiền lành, tình cảm, một người đàn ông lý tưởng: chiều vợ, thương con, chăm chỉ làm việc.

Khi vào vai Ngôn của “12A và 4H”, hay Nhuận của “Những ngọn nến trong đêm”, Anh Tuấn đã để lại ấn tượng cho khán giả truyền hình về một nghệ sĩ đóng vai phản diện… không cần diễn.

Dân Việt đã có cuộc trò chuyện để nghe những chia sẻ thú vị về nghiệp diễn của diễn viên Anh Tuấn.

Anh rất hay đóng các vai phản diện, vì sao vậy?
 
- Có thể mặt tôi hợp với các vai kẻ xấu, nhìn bặm trợn... Cộng thêm nữa chắc là việc tôi có kinh nghiệm diễn những nhân vật xấu qua lời ăn, tiếng nói, xử sự trên màn ảnh.
Anh có thể chia sẻ những kỷ niệm về vai diễn đầu tay của mình?

- Ngay vai diễn đầu tiên tôi đã đóng vai xấu là một bóng ma của bộ phim nhựa... Hồi đó là năm 1990, khi tôi mới 17 tuổi đang học ở Nhà hát Tuổi trẻ. 

Ngày ấy, được đi đóng phim là sướng lắm, tôi và các bạn thường đi từ đầu giờ chiều và đợi tới tận 2-3 giờ sáng để thực hiện cảnh quay nhưng tâm trạng lúc nào cũng háo hức.

Bản thân  anh đã đóng vai tốt bao giờ chưa?

- Vai người tốt duy nhất mà tôi từng đóng là vai Tiên "Trẫu"- nhân vật giang hồ trong phim Chú bé mất tích của đạo diễn Quốc Trọng. Nhân vật này không hẳn là người tốt hoàn toàn, hắn là tay anh chị khét tiếng, bị vào tù liên tục nhưng lại giàu lòng nhân ái...
 

Có những nghệ sĩ gạo cội từng chia sẻ mức lương của họ rất thấp, không đủ sống... Nghệ sĩ phải đi làm thêm những nghề khác, không tập trung được hết tâm lực cho diễn xuất. Anh thì sao?
- Làm nghề diễn viên "ráo mồ hôi là hết tiền" nên từ lúc mới vào nghề tôi đã phải xoay đủ nghề tay trái với mong muốn tạo thêm thu nhập để có thể yên tâm cho việc diễn xuất, cho gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Tôi từng xoay đủ nghề, nào là chủ cửa hàng thời trang, mở quán Internet, quán lẩu, quán cà phê... nhưng toàn thất bại. Gần đây, tôi mở cửa hàng bán bánh canh ghẹ thì cũng tạm được. Có lẽ tôi có duyên với điện ảnh hơn là làm cái khác.

Nam DV “trác táng nhất màn ảnh Việt” có lương 2 triệu - 2
Diễn viên Anh Tuấn từng làm rất nhiều nghề tay trái. Ảnh: Viết Thịnh.


Mức lương cơ bản của anh thì sao, anh có thể tiết lộ?

- Tôi là "quân" chính của Nhà hát Tuổi trẻ, diễn viên như tôi thì có mức lương tính theo "phảy" chung của nhà nước. Hiện tại tôi đã được ký hợp đồng dài hạn, mức lương "cứng" của tôi giờ là gần 2 triệu một tháng. Ngoài ra, khi nhận được hợp đồng diễn nào đó thì sẽ có thêm thu nhập.

Hai vợ chồng anh cùng làm diễn viên thì có bao giờ anh chị xảy ra cãi vã, tranh luận?

- Nguyệt Hằng và tôi đều công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Mỗi người có hướng tư duy khác nhau, tình yêu với nghề khác nhau, chúng tôi có điểm chung là hiểu rõ về nghề nghiệp của nhau... Chúng tôi tôn trọng quyết định của người kia nên ít khi tranh luận về chuyện công việc lắm, chỉ nói chuyện gia đình với nhau là chính.

Nam DV “trác táng nhất màn ảnh Việt” có lương 2 triệu - 3
Vợ chồng Anh Tuấn- Nguyệt Hằng đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Ảnh: Tuấn Tr.

Là một ông bố đông con, các con anh phản ứng thế nào khi thấy bố là "người xấu" trên màn ảnh?

- Bản thân tôi là người rất vô tư nên hiếm khi tôi nghĩ ngợi về chuyện này lắm. Tôi còn nghĩ người đóng vai phản diện phải "bị ghét", bị công chúng nhớ tên nhân vật thì mới là thành công.

Cũng có một lần cô con gái thứ 2 của tôi học cấp 2 nói: Bố ơi, bố đừng đóng vai kẻ xấu nữa, các bạn cứ trêu con. Lúc đó, tôi phải dành thời gian giải thích cho con rõ về nghề nghiệp của mình, việc diễn xuất... Tôi không bao giờ kén chọn vai nào cả, tôi nghĩ cứ thể hiện thành công vai diễn của bản thân là được.
Giờ đây khi gặp anh ngoài đời, khán giả "đối xử" với anh như thế nào?

- Tôi hãnh diện, hạnh phúc khi được khán giả nhận ra đa số mọi người rất thích thú và yêu mến. Giờ gặp tôi, nhiều người vẫn thường gọi tên tôi là Ngôn- nhân vật của bộ phim "12A và 4H" phát sóng từ năm 1995.

Anh có thể chia sẻ dự định gần nhất của mình?

- Có một điều mà tôi muốn làm ngay trong dịp mùng 1 tháng 6 tới là gửi lời tri ân những khách hàng tới quán ăn của mình bằng việc tôi sẽ nhận một vài vở diễn, dành tặng họ những cặp vé đi xem cùng thiếu nhi.

Nhờ Dân Việt gửi lời cảm ơn của tôi tới những người đã luôn đồng hành, yêu quý và ủng hộ tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Vũ ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN