Khán giả phẫn nộ với phim của Kwon Sang Woo

Khán giả màn ảnh nhỏ Hàn Quốc cảm thấy bức xúc với bộ phim đề tài nhạy cảm.

Phim về cô gái bị cưỡng hiếp khiến khán giả Hàn bức xúc

Bộ phim truyền hình cuối tuần Endless Love hiện đang trình chiếu trên màn ảnh nhỏ SBS Hàn Quốc gặp nhiều ý kiến chỉ trích từ khán giả. Trong suốt 20 tập từ đầu đến giờ, phim liên tục miêu tả cuộc sống “địa ngục” ngột ngạt của nhân vật nữ chính Seo In Ae (Hwang Jung Eum), nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp.

Khán giả phẫn nộ với phim của Kwon Sang Woo - 1

Hwang Jung Eum vào một vai đầy nước mắt trong Endless Love

Dù còn trẻ tuổi nhưng In Ae đã bị giam vào tù vì tham gia một phong trào bạo động học sinh sinh viên. Trước đó, cô đã mang thai sau một lần bị cưỡng dâm. Khi biết tin mình dính bầu với kẻ đã làm nhục, In Ae có ý định phá bỏ cái thai nhưng bị ngăn cản. Tình trạng sức khỏe của cô ngày càng xuống dốc, thậm chí đôi lúc ho ra máu. Cuộc sống trong tù bị đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần của cô gái bé nhỏ khiến người xem cảm thấy bức xúc với biên kịch.

Khán giả phẫn nộ với phim của Kwon Sang Woo - 2

Khán giả phẫn nộ với phim của Kwon Sang Woo - 3

Cuộc sống bi kịch trong tù của nhân vật In Ae - cô gái bị cưỡng hiếp

Cư dân mạng Hàn phản đối việc xây dựng chi tiết đời sống trong tù kéo dài 10 năm của nữ chính. Seo In Ae không có một động thái nào thể hiện sự vươn dậy và chỉ có những người xung quanh bận rộn trong việc cứu cô thoát ra khỏi tù. Khán giả Hàn tỏ ra khó chịu vì phải chờ đợi quá lâu sự phản kháng của nhân vật chính.

Người xem màn ảnh nhỏ xứ Kim chi bức xúc viết: “Không xem một thời gian, quay lại vẫn thấy Seo In Ae ở trong tù. Cô ấy liên tục trở thành người bị hại mà không có động thái vươn lên nào. Vậy ý nghĩa của bộ phim này là gì?”, “Tại sao đến giờ vẫn còn làm một bộ phim tiêu cực như thế?”…

Ngoài ra, chi tiết nữ chính bị ngăn cản việc phá bỏ cái thai là kết quả của vụ cưỡng hiếp cũng không nhận được đồng tình của khán giả Hàn. Thực tế pháp luật nước này cho phép làm điều đó với những nạn nhân của bạo lực tình dục.

Cặp đôi "Nấc thang lên thiên đường" gây tranh cãi sau 11 năm

Bộ phim truyền hình Temptation (Cám dỗ) đánh dấu cuộc tái hợp của cặp đôi Nấc thang lên thiên đường Kwon Sang Woo và Choi Ji Woo sau 11 năm. Lần này cả hai ngôi sao tiếp tục hóa thân thành một cặp tình nhân.  Nếu như chuyện tình đẹp và buồn của Nấc thang lên thiên đường từng khiến khán giả khóc hết nước mắt thì lần này họ lại không chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Khán giả phẫn nộ với phim của Kwon Sang Woo - 4

Kwon Sang Woo và Choi Ji Woo trong Temptation (Cám dỗ)

Trong Cám dỗ, Kwon Sang Woo vào vai Suk Hoon, một người đàn ông đã lập gia đình nhưng sau đó bị phá sản. Trong lúc khó khăn về kinh tế, anh bất ngờ gặp một nữ doanh nhân thành đạt là Se Young (Choi Ji Woo). Đó là một người phụ nữ tuổi băm, xinh đẹp, giàu có và độc thân, là người thừa kế của cơ ngơi đồ sộ.

Trái tim Se Young rung động khi gặp Suk Hoon tại Hồng Kông. Dù biết anh đã có vợ nhưng cô vẫn chủ động “tấn công” vì biết đây chính là một nửa đích thực của đời mình. Về phía Suk Hoon, anh cũng bị lung lay bởi vẻ quyến rũ của Se Young. Chính điều đó khiến cuộc sống gia đình anh trải qua sóng gió, dẫn đến ly hôn. Vợ anh vì muốn trả thù đã lên kế hoạch tái hôn với một người đàn ông giàu có.

Hai nhân vật của Kwon Sang Woo và Choi Ji Woo nhận được hai luồng ý kiến cảm thông và phản đối. Nhiều khán giả cảm thấy không ưa với cặp đôi chính này vì chuyện tình của họ xuất phát khi nhân vật nam vẫn còn là người đàn ông có vợ. Vì vậy mối quan hệ này được xem là ngoại tình, trái đạo đức xã hội. Nhân vật của Choi Ji Woo là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Khán giả phẫn nộ với phim của Kwon Sang Woo - 5

Hai nhân vật của Kwon Sang Woo và Choi Ji Woo trong "Cám dỗ" bị ghét

Trong khi đó, những người lên tiếng bảo vệ cặp đôi chính lại cho rằng thực chất tình cảm vợ chồng của nam chính đã rạn nứt từ bên trong. Sự xuất hiện của nhân vật nữ do Choi Ji Woo đảm nhiệm là tình yêu đến muộn với nam chính. Tình yêu không có lỗi, dù nó có muộn màng.

Hiện tại, bộ phim Cám dỗ vẫn đang lên sóng tối thứ 2&3 trên sóng của đài SBS Hàn Quốc và được dịch sang tiếng Việt, chiếu online trên mạng Việt. Tác phẩm được đánh giá "hot" thứ 2 so với các phim cùng khung giờ chiếu, đứng sau Người gác đêm của đài MBC. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An (Theo Daum) ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN