Hoài Linh: Tôi phải lết dưới đất ăn mới thấy ngon

“Ngồi trên bàn, tôi không bao giờ ăn cơm được nếu có thì phải co chân lên mới nuốt nổi…”, Hoài Linh chia sẻ.

Trong tập 3 của chương trình Lần đầu tôi kể, danh hài Hoài Linh đã tiết lộ lý do không thích sống xa hoa như Đàm Vĩnh Hưng.

Hoài Linh: Tôi phải lết dưới đất ăn mới thấy ngon - 1

Với Hoài Linh đi ăn tiệc là một cực hình

- Đều là những ông hoàng của showbiz Việt nhưng trong khi Đàm Vĩnh Hưng chọn một cuộc sống xa hoa sang trọng thì Hoài Linh lại sống khá giản dị. Vì sao vậy?

Trong đại gia đình nghệ sĩ, mỗi người sẽ có một tính khí khác nhau, có người thích kiểu “bát son mâm vàng” nhưng có người lại thích “chiếu cói gáo dừa”. Tôi là tuýp người thứ hai.

Ngồi trên bàn, tôi không bao giờ ăn cơm được nếu có thì phải co chân lên mới nuốt nổi. Vì thế, đi ăn tiệc đối với tôi là một cực hình. Tôi toàn phải lết dưới đất hoặc ngồi chồm hỗm như ông bà mình hay nói là kiểu ngồi lụt mới ăn ngon được.

Tôi cũng ít khi đi ăn cưới nhưng mỗi lần đi thì đều tháo giầy ra rồi ngồi xếp chân lên ghế lấy khăn ăn trải lên trên để mọi người không nhìn thấy. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có sở thích kì cục như vậy.

Hồi xưa, khi nghệ sĩ Hữu Lộc còn sống cũng có khuyên tôi chịu khó sắm cái nọ cái kia. Nhưng tôi nói thật, mua tôi có thể mua được nhưng những thứ đó lại không hợp với con người tôi trong bất kì hoàn cảnh nào. Tôi đi ăn toàn chỗ cơm bụi bình dân và chỉ có món cá khô, nước mắm là nuốt ngon lành. Thế nên, nhiều khi đi lưu diễn ở nước ngoài tôi phải kho cá mang theo.

- Không quen sống kiểu xa xỉ vậy mỗi lần đến thăm nhà Đàm Vĩnh Hưng anh có thấy lạc lõng không?

Từ lúc Hưng xây nhà mới tôi chưa bao giờ bước chân tới vì tôi có nghe phong thanh là Hưng nói ai chê chỗ nào thì sẽ đập chỗ đấy. Tôi sợ nó sẽ đập nguyên cái nhà nên không tới vì tôi là người hay chê lắm. Nhiều khi họ thấy sang trọng nhưng không hợp với tôi là chê ngay. Còn chỗ ở của tôi, đồ đạc có thể vứt linh tinh bừa bộn nhưng tôi vẫn thấy dễ chịu. Chẳng may có ai đó mà dọn lại gọn gàng quá tôi cũng không thích vì sẽ có cảm giác không phải là chỗ ở của mình.

Hoài Linh: Tôi phải lết dưới đất ăn mới thấy ngon - 2

Món ăn mà Hoài Linh thích nhất là cá khô

- Ngoài lý do sợ Đàm Vĩnh Hưng phải đập nhà đi xây lại thì còn nguyên nhân nào khác khiến anh không muốn ghé thăm không?

Không có, Hưng mời tôi đến mấy lần rồi nhưng tôi từ chối thẳng. Tôi bảo, nếu anh tới thì em sẽ phải đập hết vì đã nói với mọi người như vậy rồi thì phải giữ lời hữa. Chứ nếu nói riêng với tôi thì lại khác.

- Đàm Vĩnh Hưng có buồn vì bị anh từ chối nhiều lần không?

Mỗi lần tôi từ chối qua nhà, Hưng chỉ bảo:“trời ơi sao anh khó quá vậy”. Còn tôi không biết nó có buồn hay không nhưng tôi nghĩ là Hưng nên vui vì tôi không tới. Thứ nhất là em nó khỏi phải phục vụ ăn uống.

Thứ hai là khỏi phải nghe những lời không được hay lắm từ cái miệng của tôi. Bởi vì mỗi lần có việc gì đó mà tôi cảm thấy “chướng tai gai mắt” là tôi hay nói thẳng lắm. Mà đã nói thì chắc chắn là có chửi rồi nên thành ra Hưng cũng sợ gặp tôi.

- Nhưng có bao giờ anh chủ động gọi điện thoại góp ý cho Đàm Vĩnh Hưng không hay chỉ là đợi khi nào vô tình chạm mặt?

Thật ra khi sự việc nào đó đến tai tôi thì nó cũng đã qua hai ba giai đoạn rồi. Tôi cũng cắm đầu cắm cổ đi làm riết, lại ít tiếp xúc với mọi người nên cũng không có thời gian. Bây giờ diễn xong là tôi chạy về nhà không đi chơi như hồi xưa nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN