Gặp gỡ cậu bé đóng vai Thị Mầu ngoài đời thực

Cùng ngắm hình ảnh và khám phá những câu chuyện về cậu bé 8 tuổi Nguyễn Đức Vĩnh

Trong tập 2 của chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent phát sóng ngày 5/10, tiết mục của cậu bé Nguyễn Đức Vĩnh 8 tuổi đóng Thị Mầu lên chùa đã khiến bốn vị giám khảo cùng khán giả ngỡ ngàng, thích thú.

Thị Mầu lên chùa là một trích đoạn chèo cổ, thường do diễn viên nữ đảm nhận. Trích đoạn này còn đòi hỏi người diễn phải có kinh nghiệm sân khấu mới có thể nhập vai tốt. Vậy nhưng khi Đức Vĩnh diễn xong tiết mục, giám khảo Hoài Linh phải thốt lên “không thể ngờ cô Mầu bé tẹo thế kia mà lẳng lơ đến thế”.

Gặp gỡ cậu bé đóng vai Thị Mầu ngoài đời thực - 1

Nguyễn Đức Vĩnh ôm chặt mẹ khi có khách lạ tới thăm.

Tự học hát chèo từ năm 4 tuổi

Sau buổi thi gây sốt trên sóng truyền hình, gia đình Đức Vĩnh liên tục nhận được điện thoại của người thân, bạn bè, bà con hàng xóm chúc mừng. Bà Khôi, hàng xóm của nhà cậu bé chia sẻ: “Hôm thấy thằng cu Vĩnh lên truyền hình, cả xóm ai cũng bất ngờ. Mọi người vừa xem vừa phì cười, thằng bé diễn ngộ nghĩnh, hát hay quá!”

Đến nhà Vĩnh ngày thường khó có thể gặp được, bởi em phải đi học gần như kín tuần. Chỉ chiều thứ 4 và chủ nhật, Vĩnh mới có thời gian tập hát. Khác hẳn với "cô Mầu" lẳng lơ, biểu diễn tự tin trên sân khấu, Đức Vĩnh ngoài đời lại là một cậu bé khá rụt rè, nhút nhát khi gặp người lạ.

Vĩnh chia sẻ: “Lúc đầu lên sân khấu em rất sợ vì đông người quá nhưng nhìn thấy mẹ và các chị cổ vũ em thấy đỡ run hơn”. Cậu bé 8 tuổi ước mơ trở thành một diễn viên chèo, được biểu diễn cùng các nghệ sĩ mà em hâm mộ.

Vĩnh tâm sự: “Em rất thích nghe cô Thu Huyền, cô Thúy Ngần hát. Em chỉ ước được một lần gặp hai cô ấy, được hát cùng cô Thu Huyền bài Luyện năm cung, hát cùng cô Thúy Ngân bài Nhớ mãi khôn nguôi”.

Là con út trong gia đình có 3 chị em gái nên Vĩnh được bố mẹ cưng chiều hơn. Chị Lê Thanh Nghĩa, mẹ Vĩnh kể, từ lúc 3 tuổi rưỡi, 4 tuổi, em đã thích xem hát chèo, quan họ trên truyền hình rồi hát, diễn lại. Những chương trình thiếu nhi, hoạt hình Vĩnh thường không mấy chú ý tới.

Gặp gỡ cậu bé đóng vai Thị Mầu ngoài đời thực - 2

Gặp gỡ cậu bé đóng vai Thị Mầu ngoài đời thực - 3

Cậu bé "Thị Mầu" vui vẻ nô đùa cùng bạn bè trong xóm.

Biết con có niềm đam mê ca hát, bố mẹ Vĩnh tích góp mua một chiếc máy tính, nối mạng để hằng ngày cậu bé tự tập. Không chỉ có năng khiếu ca hát, Vĩnh còn viết chữ rất đẹp. Em đang luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi viết chữ đẹp cấp huyện.

Được biết, gia đình Nguyễn Đức Vĩnh không ai làm nghệ thuật nhưng đều có “máu” văn nghệ. Bố, mẹ em đều thích nghe hát quan họ, chèo, cải lương. Ông nội Vĩnh từng là người hát tuồng hay có tiếng trong vùng. 

“Cô Mầu” thích ăn chay và đọc kinh

Gặp gỡ cậu bé đóng vai Thị Mầu ngoài đời thực - 4

Nguyễn Đức Vĩnh trổ tài xoạc chân.

Hiện tại,  Đức Vĩnh vẫn chưa “bật mí” sẽ biểu diễn tiết mục gì. Lúc rảnh rỗi em hay nhờ bố tìm trên mạng, bắt chước cách biểu diễn của các nghệ sĩ để học hỏi thêm. Bố mẹ cũng là người hướng dẫn, chỉnh từng động tác, điệu bộ cho em.

Ngoài đam mê ca hát, “cô Mầu” này còn có sở thích đặt biệt là ăn chay và đọc kinh. Chị Nghĩa kể, từ khi biết ăn cơm, Vĩnh hiếm khi ăn thịt cá, chủ yếu ăn rau, đậu phụ. Bố mẹ ép lắm cũng chỉ ăn được một bát cơm.

Mỗi khi ra chùa chơi em lại mượn sư thầy vài quyển kinh về đọc. Sân chùa cũng là chỗ chơi đùa quen thuộc hàng ngày em và các bạn đồng trang lứa.

Thân hình nhỏ bé, gầy gò, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng Vĩnh lại là một lớp trưởng được nhiều bạn bè yêu mến. Em là một học sinh khá giỏi của lớp, một cây văn nghệ thường xuyên góp mặt trong các chương trình của Trường. 

Video: Nguyễn Đức Vĩnh tập hát bài Nhớ mãi khôn nguôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Du ([Tên nguồn])
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN