Dương Mịch thương tích đầy người khi làm "nhân chứng"

Dương Mịch thể hiện khả năng diễn xuất trong bộ phim điện ảnh kinh dị tội phạm "Tôi là nhân chứng".

Sau khi công bố loạt poster phim ấn tượng với một nửa khuôn mặt của hai nhân vật chính là Dương Mịch và Lộc Hàm (Luhan) được ghép vào nhau, nhà sản xuất Tôi là nhân chứng đã tung thêm những hình ảnh nữ chính Dương Mịch máu me đầy mình cùng biểu lộ thất thần, hoảng sợ.

Dương Mịch thương tích đầy người khi làm "nhân chứng" - 1

Dương Mịch thương tích đầy người khi làm "nhân chứng" - 2

Dương Mịch xuất hiện với cơ thể thương tích, đầy máu me trong phim điện ảnh mới.

Nếu Dương Mịch được coi là “bảo chứng doanh thu” cho phim điện ảnh thì đây là tác phẩm đầu tiên Lộc Hàm thể hiện vai nam chính. Rất nhiều fan đang mong chờ sự hợp tác diễn xuất của cặp đôi chị em “đẹp như hoa” này.

Trong Tôi là nhân chứng (The Witness), Lộ Tiểu Tinh (Dương Mịch) là một nữ cảnh sát ưu tú sắp ra trường. Một vụ tai nạn giao thông xảy ra đã khiến Tiểu Tinh bị mù và mất đi cơ hội được trở thành một cảnh sát. Trong một lần tình cờ, Tiểu Tinh vô tình trở thành nhân chứng quan trọng cho một vụ án mạng. Thế nhưng, nhân chứng không phải chỉ có mình cô.

Dương Mịch thương tích đầy người khi làm "nhân chứng" - 3

Dương Mịch vào vai Tiểu Tinh, một cô gái mù và vô tình trở thành nhân chứng quan trọng của một vụ án giết người.

Dương Mịch thương tích đầy người khi làm "nhân chứng" - 4

Thế nhưng, Tiểu Tinh không phải nhân chứng duy nhất của vụ án. Lời khai của cô không trùng khớp với lời khai của nhân chứng thứ hai, cậu thanh niên trẻ tuổi Lâm Trùng (Lộc Hàm).

Lời khai của Tiểu Tinh không khớp với nhân chứng thứ hai, cậu nhóc cá tính và năng động – Lâm Trùng (Lộc Hàm). Với hai lời khai khác nhau khiến vụ án bị đình trệ việc điều tra. Sự việc khiến Tiểu Tinh và Lâm Trùng gặp nguy hiểm khi trở thành mục tiêu tiếp theo của tên sát nhân.

Đây là bộ phim đánh dấu sự thay đổi diễn xuất của Dương Mịch so với các tác phẩm khác. Nhân vật Tiểu Tinh do Dương Mịch thể hiện là một nữ học viên cảnh sát rất xuất sắc. Dù bị mù song với trực giác nhạy bén, tư duy sắc sảo, Tiểu Tinh đã giúp đội trưởng cảnh sát Lỗ Lực (Vương Cảnh Xuân) phá án và tìm ra hung thủ thực sự.

Dương Mịch thương tích đầy người khi làm "nhân chứng" - 5

Sự xuất hiện của Tiểu Tinh và Lâm Trùng trong vụ án khiến hai người rơi vào nguy hiểm.

Dương Mịch thương tích đầy người khi làm "nhân chứng" - 6

Liệu hai người có thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ sát nhân?

Dù lần đầu đảm nhận vai nam chính song diễn xuất của Lộc Hàm không hề mờ nhạt so với đàn chị. Cựu thành viên EXO được đạo diễn An Thượng Huân đánh giá rất cao về khả năng diễn xuất.

Tôi là nhân chứng được mua bản quyền từ bộ phim Nhân chứng mù (Blind) của Hàn Quốc, sản xuất và phát hành năm 2011. Bộ phim do nàng “Sky” Kim Ha Neul và "hoàng tử quốc dân" Yoo Seung Ho đóng vai chính đã “làm mưa làm gió” các rạp chiếu trên toàn châu Á và đoạt nhiều giải thưởng lớn. Tôi là nhân chứng phiên bản Trung do Dương Mịch và Lộc Hàm đóng chính dự kiến sẽ là bộ phim bom tấn cuối tháng 10 năm nay.

Dương Mịch thương tích đầy người khi làm "nhân chứng" - 7

Dương Mịch thương tích đầy người khi làm "nhân chứng" - 8

Hai poster đầy ám ảnh của Tôi là nhân chứng phiên bản Trung Quốc.

Dương Mịch thương tích đầy người khi làm "nhân chứng" - 9

Poster phim Nhân chứng mù phiên bản Hàn. Bộ phim từng rất thành công khi ra rạp năm 2011.

Tôi là nhân chứng (The Witness) thuộc thể loại phim hình sự, kinh dị do An Thượng Huân làm đạo diễn và Cố Tiểu Bạch chấp bút. Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên như Dương Mịch (Tiểu Tinh), Lộc Hàm (Lâm Trùng), Vương Cảnh Xuân (Lỗ Lực), Chu Á Văn (Đường Tranh), Lại Nghệ… Phim sẽ phát hành trên các rạp tại Trung Quốc từ 30.10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo QQ) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN