Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh"

Lý Nhược Đồng nổi tiếng nhờ điện ảnh bao nhiêu thì đường tình duyên của cô lại đen đủi bấy nhiêu.

Tuổi thơ khốn khó, bị mẹ đánh vì tình yêu "bọ xít"

Lý Nhược Đồng sinh trưởng trong một đại gia đình gồm 10 anh chị em và cô là người con thứ 7. Gia đình đông con nên tuổi thơ của Lý Nhược Đồng khá vất vả. Nàng "Tiểu Long Nữ" từng cho biết: "Hồi nhỏ cha mẹ thường phải ăn đồ thừa của chúng tôi".

Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" - 1

Lý Nhược Đồng gầy gò một thời.

Từ nhỏ Lý Nhược Đồng được yêu mến nhờ vẻ xinh xắn, đáng yêu khiến hàng xóm ngợi khen là "Thất tiên nữ". Trong mắt mẹ, cô bé Nhược Đồng được coi là bảo bối. Khi cô học xa nhà, cha mẹ mất ăn mất ngủ vì lo con gái dính chuyện yêu đương.

Lý Nhược Đồng tiết lộ, khi học trung học cô đã có bạn trai ở trường và cho anh số điện thoại bàn. Hai người mỗi lần tâm sự đều "nấu cháo điện thoại" vài chục phút.

Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" - 2

Lý Nhược Đồng yêu sớm từ khi còn ngồi trên ghế trường trung học

Về sau mẹ cô phát hiện và rất tức giận, đánh mắng cô con gái xinh đẹp vì tội yêu sớm. Trong ký ức Lý Nhược Đồng, đó cũng là lần đầu và duy nhất mẹ đánh cô.

Khi đã trưởng thành, Lý Nhược Đồng từng làm tiếp viên hàng không. Vẻ đẹp tuyệt sắc của nữ tiếp viên họ Lý từng khiến nhiều hành khách mê mẩn. Có lần, một hành khách người Pháp theo cô về tận khách sạn và sàm sỡ nhưng bất thành. May mắn có nhân viên phục vụ nghe tiếng kêu cứu đã tới giải vây cho cô.

Nghỉ việc tiếp viên theo nghề diễn xuất

Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" - 3

Đi lên từ công việc chụp ảnh quảng cáo 

Những năm đầu thập niên 90, Lý Nhược Đồng được các thương hiệu để ý, mời quay quảng cáo thương mại. Cô nổi lên từ phim quảng cáo, được mời đóng vai phụ trong bộ phim Killer's Romance cùng Nhậm Đạt Hoa và Vương Tổ Hiền.

Năm 1991, Lý Nhược Đồng quay quảng cáo cho một hãng dầu gội của Mỹ và được đạo diễn Từ Khắc để ý. Từ thời điểm này cô vừa là tiếp viên vừa tham gia diễn xuất với vai chính đầu tiên trong bộ phim đầu tay Thành phố yêu thú, đóng chung cùng Lê Minh, Trương Học Hữu và Lý Gia Hân. Quay phim xong cô lại lên máy bay phục vụ hành khách.

Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" - 4

Lý Nhược Đồng (trái) đóng chung cùng Vương Tổ Hiền 

Có lần Lý Nhược Đồng bị ốm nặng nhưng hãng bay không cho nghỉ mà chỉ phát thuốc khiến bệnh tình ngày càng nặng, buộc cô phải viết đơn xin nghỉ việc.

Sau đó, Lý Nhược Đồng đầu quân vào công ty giải trí của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong vào năm 1993 và góp mặt trong bộ phim Lửa thiêu chùa Hồng Liên. Một năm sau cô góp mặt trong bộ phim Phi hổ hùng tâmTuổi trẻ sôi nổi, học hỏi thêm nhiều kỹ năng diễn xuất.

Được Kim Dung "chấm" vai Tiểu Long Nữ

Năm 1995, đài TVB khởi quay bộ phim võ hiệp Thần điêu đại hiệp của Kim Dung và kiếm tìm khắp Đài Loan, Hồng Kông một nàng Tiểu Long Nữ có vẻ đẹp thoát tục, trong sáng.

Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" - 5

Tạo hình Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng.

 "Nhà sản xuất vàng" Lý Cung Thắng tình cờ xem phim Tuổi trẻ sôi nổi đã quyết định mời Lý Nhược Đồng dù cô chưa hề đóng phim võ hiệp Kim Dung. Nhà văn khi xem ảnh cô đã "duyệt" ngay tắc khắc và coi đây là Tiểu Long Nữ trong lòng ông.

Nhược Đồng đã khá lo sợ trước vai diễn nặng ký này. Cô ngày đêm nghiên cứu kịch bản, có lúc cảm động và khóc nức nở. Nhược Đồng còn đọc nguyên tác không dưới chục lần, tham khảo những nguồn tư liệu liên quan đến Thần điêu đại hiệp để nhập vai sâu hơn.

Nỗi vất vả khi đóng vai Tiểu Long Nữ

Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" - 6

Lý Nhược Đồng trong vai Tiểu Long Nữ, sánh bên Dương quá của Cổ Thiên Lạc.

Trong thời gian dài quay phim cùng cường độ cao, nhiều lúc Lý Nhược Đồng kiệt sức đến nỗi ngủ quên trong nhà tắm.

Nhược Đồng bị say xe từ nhỏ, mỗi lần di chuyển bằng xe đến phim trường Thần điêu đại hiệp, cô thường bị nôn vài lần. Hơn nữa, đóng phim khá vất vả khiến sức khỏe nữ diễn viên giảm sút, người xanh xao và phải uống đủ thứ thuốc.

Thế nhưng không ai nghe thấy Lý Nhược Đồng kêu ca, than phiền. Mọi người trong đoàn gọi cô là "người phụ nữ thép" là vì vậy.

Sau phim Thần điêu đại hiệp, cô còn được mời thể hiện vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ. Cả hai bộ phim cổ trang đều yêu cầu nhân vật mặc khá nhiều lớp trang phục, vừa nóng vừa vướng víu.

Trong một thời gian dài đóng phim như vậy, Lý Nhược Đồng đã mắc bệnh tắc tuyến nước bọt, hai má sưng phù hết sức khó chịu. Cô nghĩ uống thuốc và tiêm sẽ khỏi, nhưng bệnh không dứt mà phải phẫu thuật loại bỏ những viên sạn kết.

Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" - 7

Sức khỏe của cô xuống dốc trầm trọng.

Có bác sĩ khẳng định bệnh nan y của cô vô phương cứu chữa, một vị bác sĩ khác lại không dám phẫu thuật vì vị trí mổ tâp trung nhiều dây thần kinh nên khá nguy hiểm đến hệ thần kinh.

Thời gian này một nửa vùng mặt của Lý Nhược Đồng bắt đầu mất cảm giác và hơi méo. Bệnh tình khiến việc ăn uống của Lý Nhược Đồng vô cùng đau đớn.

Có lần phải quay đêm, vì không được ngủ đủ giấc nên miệng của cô nổi nhiệt, sưng tấy khó chịu. Đây là nguyên nhân khiến hình ảnh của Lý Nhược Đồng có lúc mặt tròn như quả dưa, có lúc lại hơi méo.

Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" - 8

Thành công với vai Tiểu Long Nữ.

Sau khi Thần điêu đại hiệp được phát sóng, tạo hình cổ trang nhân vật Tiểu Long Nữ của cô được đông đảo khán giả yêu mến. Truyền thông ví vai diễn của cô như nàng tiên nữ bước ra từ Cổ Mộ, ngay đến nhà văn Kim Dung cũng không ngớt lời khen ngợi. Khán giả bình chọn cô là Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh.

Trong thời gian quay ngoại cảnh bộ phim Thiên long bát bộ ở vùng rừng núi hẻo lánh, Lý Nhược Đồng trải qua tai nạn nhớ đời suýt bị mù mắt. Do không cẩn thận, cô bị một cành cây bật lại trúng mắt phải nhưng chỉ được sơ cứu bằng miếng khăn giấy ướt khử trùng.

Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" - 9

Tạo hình Vương Ngữ Yên.

Về khách sạn nữ diễn viên phát hiện trong mắt có tia máu đọng, lòng trắng chuyển sang màu đỏ khiến cô hết sức lo sợ. Ngày hôm sau phải quay sớm, đợi quay xong mẹ cô mới đưa con gái đi khám và được bác sĩ cho biết, nếu để lâu hơn sẽ dẫn đến mù mắt.

Năm 1996, nhiều phim của Lý Nhược Đồng được công chiếu, trong đó có bộ phim cô vào vai nữ nhà báo, đóng chung với tài tử Lương Triều Vỹ và Trần Tiểu Xuân là Cuộc chiến thế giới ngầm.

Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" - 10

Lý Nhược Đồng cùng Lương Triều Vỹ.

Khi quay bộ phim cô đã bị chấn thương vùng đầu gối và phải khâu nhiều mũi, dù vết thương lành nhưng mỗi lần lên cầu thang đều bị ảnh hưởng. Trong năm này cô còn vào vai cô gái "bán hoa" trong bộ phim hài nhảm của Châu Tinh Trì là Đại nội mật thám 007.

Đau đớn chuyện tình 1 thập kỷ

Khi nghiệp diễn ở đỉnh cao, Lý Nhược Đồng cũng dính phải không ít scandal tình ái. Trong đó có chuyện tình lâu năm giữa cô với doanh nhân người Hồng Kông Quách Ứng Tuyền.

Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" - 11

Lý Nhược Đồng - Quách Ứng Tuyền.

Năm 1997 khi khủng hoảng tài chính ở châu Á bùng phát là lúc ông Quách rơi vào khó khăn trầm trọng. Hai năm sau công ty của ông nộp đơn phá sản và năm 2005 ông bị truy trả hàng tỉ USD nợ nước ngoài.

Quách Ứng Tuyền từng có gia đình và ly hôn, phải gánh vác trách nhiệm nuôi con. Hơn nữa tuổi đã cao, ông thậm chí phải mang tóc giả, sự nghiệp xuống dốc và gặp khó khăn nhưng Lý Nhược Đồng vẫn một mực thủy chung, gắn bó không rời. Cô đã cùng ông trải qua bao thăng trầm.

Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" - 12

Cô nguyện gắn bó với bạn trai vượt qua bao khó khăn.

Đầu năm 2000 khi Quách bị đòi nợ, Lý Nhược Đồng không ngần ngại chia sẻ, dù bạn trai giàu hay nghèo cô quyết không bỏ ông. Cô muốn bản thân có thu nhập riêng không phải dựa vào bạn trai cũng như khiến bạn trai phải bận tâm cho mình.

Hai người gắn bó đến năm 2008 thì ông Quách chủ động chia tay sau 10 năm gắn bó vì không muốn liên lụy đến bạn gái. Chuyện tình 1 thập kỷ kết thúc khiến Lý Nhược Đồng "đau đớn không nói nên lời".

Đường đời trắc trở của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" - 13

Cặp đôi xuất hiện nơi công cộng

"Không phải anh ấy không tốt mà chỉ vì anh ấy không muốn tiếp tục yêu tôi", Lý Nhược Đồng chia sẻ với báo giới, cô cho biết thêm: "Tôi đau lắm nhưng sau đó đã hiểu ra rằng, bạn hận ai đó thật quá ngốc, bạn hận ai thì chỉ dày vò mình thôi, hận một người khổ lắm. Hận ai đó không phải chỉ vì bạn hận người đó mà khiến bạn vui, mà bạn đang tự hủy hoại mình. Tôi không hận anh vì anh là một người tốt. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương".

Kể từ sau cuộc tình gắn bó keo sơn hơn một thập kỷ với Quách Ứng Tuyền, đến nay Lý Nhược Đồng vẫn chọn sống độc thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Mỹ nhân trong phim kiếm hiệp Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN