DV "Hôn nhân ngõ hẹp": Ly hôn là quyết định đúng nhất

Sự kiện: Sao nói thật

Không còn tình yêu, Quỳnh Hoa quyết định chia tay chồng khi đang mang thai con đầu lòng.

Hôn nhân trong ngõ hẹp là một trong những bộ phim truyền hình gây sốt trong thời gian qua. Xem phim, nhân vật Phương do Khuất Quỳnh Hoa thủ vai để lại ấn tượng lớn với khán giả bởi sự vị tha, khắc khổ khi có người chồng vô tâm, không biết trân trọng giá trị gia đình.

Ngoài đời, Quỳnh Hoa cũng có những trắc trở trong hôn nhân giống nhân vật Phương của mình.  Ở độ tuổi 30, cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây 5 năm không làm Quỳnh Hoa bi lụy mà ngược lại, cô ngày càng mạnh mẽ, độc lập và xinh đẹp.

DV "Hôn nhân ngõ hẹp": Ly hôn là quyết định đúng nhất - 1

Khuất Quỳnh Hoa gây ấn tượng với diễn xuất chân thật, nhiều cảm xúc.

Khuôn mặt hợp những vai khổ

Đi đóng phim chưa lâu nhưng với vai Phương trong "Hôn nhân trong ngõ hẹp", Quỳnh Hoa đã nhận được sự chú ý và ủng hộ từ phía khán giả. Cảm xúc của chị như thế nào ?

Thật ra, nói chưa lâu cũng không đúng, tôi đóng phim từ khi còn là sinh viên năm 2. Sau đó, tôi có nghỉ một thời gian để tập trung cho nghiệp sân khấu. Trong vòng 3 năm trở lại đây, ngoài Hôn nhân trong ngõ hẹp, tôi cũng tham gia một số phim như Công dân tập thể, Giấc mơ hạnh phúc, Đàn trời,..

Riêng về Hôn nhân trong ngõ hẹp, bộ phim này đạt được thành công mà ngay bản thân tôi cũng không ngờ đến. Cùng với hiệu ứng tốt của phim khi phát sóng trên khung giờ vàng, tôi cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả và điều đó mang lại cho tôi niềm hạnh phúc, tự hào của một diễn viên.

Vừa xem xong Hôn nhân trong ngõ hẹp, người ta lại thấy chị trong "Khép mắt chờ ngày mai", cũng vẫn là vai diễn người phụ nữ lận đận chuyện chồng con. Vì sao đạo diễn toàn giao cho chị những vai diễn như thế?

Nhiều đạo diễn nhận xét, trên gương mặt tôi có nét khắc khổ, “đào thương” và rất hợp để vào những vai lận đận, khổ cực, đặc biệt là đường tình duyên. Có lẽ vì thế mà tôi thường được giao những vai kiểu như Phương trong Hôn nhân trong ngõ hẹp. Tôi cũng coi đó là duyên của người nghệ sĩ.

Chị có sợ sẽ bị "chết vai" khi đóng mãi một kiểu nhân vật?

Tôi không sợ điều đó. Là một người diễn viên chuyên nghiệp, khi đạo diễn giao cho vai nào đó, tôi đều cố gắng diễn sao cho thật đặc biệt và ấn tượng dù đó đều là những người phụ nữ có nhiều lận đận.

Được biết chị đang làm mẹ đơn thân, phim ảnh và cuộc đời chị cũng có chút gì giống nhau không?

Không có gì liên quan lắm. Từ trước đến giờ, mỗi phim tôi đều được giao một vai khác nhau, với cá tính, cách diễn xuất khác nhau. Nếu có giống thì chỉ là chi tiết tôi đang làm mẹ đơn thân khá tương đồng với 1 phim tôi từng tham gia thôi.

DV "Hôn nhân ngõ hẹp": Ly hôn là quyết định đúng nhất - 2

Quỳnh Hoa làm mẹ đơn thân đã được 5 năm.

Chia tay chồng là quyết định đúng đắn nhất

Từng chia sẻ về việc chia tay chồng khi đang mang thai tháng thứ 7, thực tế, không nhiều người phụ nữ có thể làm được như vậy, nhất là khi đang bụng mang dạ chửa?

Từ nhỏ tôi sống và tư duy khá độc lập, chưa dựa dẫm vào ai. Lúc quyết định chia tay chồng khi đang mang thai tháng thứ 7, tôi cũng suy nghĩ nhiều nhưng rồi vẫn quyết định kết thúc cuộc hôn nhân ở đó. Tôi sợ rằng mình sẽ mềm lòng khi đã sinh con, không thể chia tay được. Mà cuộc sống không còn tình yêu, sống bên nhau ràng buộc chỉ vì con cái thì không thể hạnh phúc.

Tôi cũng không muốn con gái tôi có cuộc sống không hạnh phúc khi bố mẹ cháu không còn yêu nhau. Chính vì thế tôi quyết chia tay chồng khi chỉ còn 2 tháng nữa là con gái chào đời. Cũng chính vì thế mà cháu luôn có ấn tượng tốt về bố của mình.

Khi đó bố mẹ chị phản ứng như thế nào?

Chia tay chồng và giải quyết xong hết mọi chuyện tôi mới nói với bố mẹ. Như đã chia sẻ, tôi là một  phụ nữ độc lập trong tư duy và hành động, luôn làm mọi việc một mình. Kể cả chuyện sinh con cũng một mình tôi lo liệu, ông bà có đến cũng chỉ là chơi với cháu, còn đâu bé vẫn bên cạnh tôi hàng ngày.

5 năm kể từ khi cuộc hôn nhân tan vỡ, con gái (bé Kay) là động lực lớn nhất cho tôi vượt qua sự cô đơn, là điều khiến tôi cố gắng từng ngày trong công việc và cuộc sống.

Chị phải là người phụ nữ rất mạnh mẽ mới có thể vượt qua những khó khăn từ khi chia tay chồng cũ...

Ai gặp cũng nói tôi là người mạnh mẽ. Tôi vẫn hay đùa với mọi người rằng, cờ đến tay ai người ấy phất thôi. Tôi tin rằng, nhiều người phụ nữ khi rơi vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy.

Vừa đóng phim vừa công tác tại nhà hát kịch, chị sắp xếp công việc của mình như thế nào để có thể chăm lo cho con gái? Hình như chị rất hay cho bé đi công tác cùng mình?

Đi công tác dài này tôi hay cho cháu đi cùng vì cháu chưa đi học, như vừa rồi cháu cũng vào Nam với tôi vậy. Còn những chuyến công tác ngắn ngày, không đưa cháu đi được thì tôi sẽ gửi sang nhà ông bà ngoại. Được cái cháu rất ngoan và cũng quen với việc tôi đi công tác nên không quấy khóc. Sang năm cháu đến trường, cũng sẽ lớn và cứng cáp hơn.

Bé Kay có thường xuyên gặp bố không? Chị làm gì để cháu không bị hụt hẫng khi cuộc sống hàng ngày của cháu không có bóng dáng bố?

Hai bố con vẫn thường xuyên gặp nhau hàng tuần. Những lần như thế, cháu được bố đưa đi chơi.

Về việc làm gì để cháu không hụt hẫng khi cuộc sống không có bóng dáng người bố thì có lẽ đó chính là lí do tôi cảm thấy đúng đắn nhất khi chia tay chồng trước khi sinh con. Cháu chưa bao giờ hỏi tại sao bố mẹ không ở với nhau như những gia đình khác. Ở với ai cháu cũng cũng cảm thấy hạnh phúc mà không có nhu cầu phải hỏi những câu như vậy. Cũng có thể cháu tự giải thích với mình nên không thắc mắc những điều đó với tôi. Mối quan hệ của cháu với bố cũng rất tốt và suôn sẻ.

DV "Hôn nhân ngõ hẹp": Ly hôn là quyết định đúng nhất - 3

Nữ diễn viên "Hôn nhân trong ngõ hẹp" cho rằng quyết định chia tay chồng lúc đang mang thai con gái là điều đúng đắn nhất.

Thời gian tới chị có những  kế hoạch gì cho công việc?

Thời gian tới tôi sẽ tham gia một dự án lớn của Nhà hát kịch Việt Nam là vở Hamlet. Đây là một tác phẩm kịch kinh điển nên tôi muốn tập trung làm thật tốt. Còn về phim truyền hình chắc phải chờ đến khi tôi hoàn thành xong vở kịch này nhưng dù tham gia ở lĩnh nào, tôi cũng muôn tự nhủ phải cố gắng và làm hết sức mình.

Vậy còn cuộc sống cá nhân, bao giờ chị định đi bước nữa?

Sau khi chia tay chồng đầu tiên, tôi vẫn sống với con gái trong 5 năm qua mà chưa hề yêu ai. Có lẽ do cuộc sống quá bận rộn nên tôi chưa kịp cảm nhận cái buồn, chưa kịp buồn thì vòng xoáy hàng ngày đã cuốn tôi vào và chợt quên đi sự cô đơn.

Chính vì thế mà giờ để nói về ý định đi bước nữa chắc là hơi vội vàng. Tôi nghĩ cứ đợi chờ vào duyên số xem sao.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN