Cười thả ga với những trò lố của các chú chim cánh cụt

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Khán giả sẽ có những giây phút thư giãn với "Biệt đội cánh cụt vùng Madagascar".

Sau khi thắng lớn với 3 phần phim Madagascar vào năm 2005, 2008, 2012, các nhà làm phim của hãng hoạt hình Dreamworks đã dần dần cảm nhận được "sự bão hòa" trong độ phấn khích của khán giả dành cho các nhân vật của loạt phim này. Chính vì vậy, họ đã quyết định thực hiện một phần phim "spin off" (ngoại truyện) từ Madagascar với chủ thể chính là 4 chú chim cánh cụt vừa hài hước vừa "liều mạng" luôn mang đến tiếng cười cho khán giả mỗi khi xuất hiện.

Bộ phim Biệt đội cánh cụt vùng Madagascar mang đến cho người xem một câu chuyện về chuyến phiêu lưu đầy bất trắc nhưng vô cùng thú vị, nhiệt huyết và có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Có thể nói 4 chú chim Skipper, Kowalski, Rico và Private là ngôi sao trên màn ảnh rộng của những ngày cuối năm, là một đối trọng không hề thua kém so với siêu phẩm hoạt hình trước đó của hãng Disney là Big Hero 6.

Cười thả ga với những trò lố của các chú chim cánh cụt - 1

Những phân đoạn rượt đuổi trong phim là một trong những cảnh thú vị nhất, khiến người xem không khỏi bật cười.

Sức sáng tạo không giới hạn

Khi dự án Biệt đội cánh cụt vùng Madagascar được khởi động, rất nhiều người hâm mộ đã háo hức đón đợi nhưng cũng không ít người e dè về chất lượng của bộ phim. Một số khán giả khó tính sợ rằng hãng phim Dreamworks đang cố vớt vát lấy những tàn dư của tiếng cười mà loạt phim Madagascar mang lại, người ta sợ bộ phim cũng sẽ na ná như những tác phẩm hoạt hình về băng giá hay cánh cụt trước đó như Ice Age, Happy Feet

Tuy nhiên, bộ đôi đạo diễn Eric Darnell và Simon J. Smith đã nhanh chóng chứng mình rằng những võ đoán trên chỉ là sai lầm. Họ không chỉ kiến tạo nên một thế giới tươi tắn, đáng yêu, nhẹ nhàng của các chú chim cánh cụt mà còn đưa đến được những tiếng cười tung trời một cách hết sức độc đáo, "không đụng hàng".

Cái cách phân chia nhiệm vụ trong biệt đội chim cánh cụt ngay từ đầu đã cho khán giả thấy bọn chúng là một bộ tứ xộc xệch nhưng vô cùng hòa hợp với nhau: kẻ thông minh thì hài hước, người dũng cảm thì hơi "ngố tàu, còn đứa bé cánh cụt Private dễ thương nhất nhóm lại đầy tình cảm, dịu dàng.

Trường đoạn mở màn gần 10 phút ở đầu phim không chỉ có nhiệm vụ mở ra một thế giới Nam cực băng giá và xinh đẹp mà còn khéo léo tạo ra một cái cớ để lũ chim cánh cụt lên đường phiêu lưu. Và cũng chính từ phân cảnh đầu tiên này, người ta mới có thể hiểu được tại sao lũ chim cánh cụt ấy lại có thể "khùng" đến vậy.

Cười thả ga với những trò lố của các chú chim cánh cụt - 2

Bên cạnh các chú chim cánh cụt, tạo hình của nhóm Gió phương Bắc cũng rất đáng yêu.

Thực ra, xét về kịch bản, Biệt đội cánh cụt vùng Madagascar không có quá nhiều đột phá. Câu chuyện chỉ đơn thuần kể lại cuộc đối đầu giữa 4 chú cánh cụt và một kẻ thù xưa cũ, tên tiến sĩ bạch tuộc Dave, kẻ muốn biến tất cả cánh cụt trên thế giới thành… quái vật.

Phim có kết thúc khá tròn trịa, an toàn, đủ làm cả những khán giả nhí lẫn người lớn phải cười thật tươi và bước ra khỏi rạp. Dù không quá xuất sắc về tổng thể nhưng xét về chi tiết, bộ phim có những tình tiết cài cắm đan xen rất khéo léo để tạo ra tiếng cười.

Đó là hình ảnh những đoàn người làm tài liệu đột ngột xuất hiện bên cạnh các chú cánh cụt, đó là hình ảnh chú dế mèn tự nhiên hiện ra giữa cuộc đối đầu khủng khiếp, đó là những tình tiết bất ngờ đến khó tin và những cuộc rượt đuổi ngoạn mục đầy tính kinh điển.

Biệt đội cánh cụt vùng Madagascar có thời lượng vừa đủ để giữ cho nhịp điệu của bộ phim ở mức nhẹ nhàng trong phần đầu và dồn dập trong phần cuối, một kết cấu an toàn và hoàn hảo. Đó chính là lý do vì sao mà tác phẩm này gần như không có điểm yếu, không có một chút khuyết điểm nào để có thể chê được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lukas Nguyễn ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN