Con gái của Giáng My không muốn là “bản sao” của mẹ

Gần đây, Anh Sa - con gái Hoa hậu đền Hùng Giáng My - bất ngờ trở thành mối quan tâm lớn của công chúng khi xuất hiện với ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Thừa hưởng nhan sắc, tài năng từ mẹ nhưng ở Anh Sa có nhiều điểm khác biệt rất rõ ràng.

Không đắm đuối với nghệ thuật như mẹ

Cô con gái cưng 21 tuổi của người đẹp Giáng My còn có tên thân mật ở nhà là Bê Bê. Trong gia đình, Anh Sa thừa hưởng những nét đẹp ngoại hình và gen nghệ thuật từ ông bà ngoại và mẹ. Ông ngoại là đạo diễn, bà ngoại là giảng viên âm nhạc, mẹ nổi tiếng ở lĩnh vực nghệ thuật nên Anh Sa có năng khiếu chơi piano, ca hát. Tuy nhiên, khác với niềm đam mê của mẹ, từ nhỏ cô bé đã theo học trường quốc tế, sử dụng tiếng Anh thành thạo và phát huy tốt sở trường các môn khoa học, tư duy lô-gic. Hiện tại, Anh Sa đang du học ngành kinh tế tại Mỹ và theo đuổi đam mê kiến trúc.

Con gái của Giáng My không muốn là “bản sao” của mẹ - 1

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My (phải) và con gái Anh Sa (ảnh nhân vật cung cấp).

Dù được khen ngợi trước nhan sắc ngày càng tỏa sáng, nhưng theo Giáng My, tính cách của Anh Sa khá khiêm tốn, tự lập, ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí mà thích tập trung thời gian cho việc học hơn. Nhiều người đã gọi Anh Sa là bản sao hoàn hảo của mẹ với đôi mắt trong, nụ cười tỏa sáng. Nhưng theo đánh giá từ các nhiếp ảnh gia, con gái Giáng My cũng có những “đối cực” riêng, khác biệt với mẹ. Tuy ít tuổi nhưng Anh Sa có gu thời trang phù hợp, chừng mực và tinh tế. Đôi khi, Giáng My vẫn không thoát khỏi sự cầu kỳ, diêm dúa nhưng con gái chị lần nào xuất hiện cũng mộc mạc và trang nhã.

Hoa hậu Đền Hùng tiết lộ: “Tôi có rất nhiều quần áo kiểu tiểu thư, điệu đà nhưng Anh Sa không cảm thấy thích thú. Cháu luôn chọn trang phục phù hợp với cá tính và phong cách của bản thân. Lúc nhỏ, Anh Sa thích diện quần jeans, áo sơ mi. Bây giờ lớn hơn thì cháu đã thích mặc đầm khoe vẻ nữ tính nhưng đó vẫn là trang phục trong các sự kiện, còn đời thường thì cháu ăn mặc giản dị và không trang điểm”.

Là mẹ đơn thân, thương con gái thiếu thốn tình cảm của cha từ bé nên Giáng My lúc nào cũng nỗ lực để Anh Sa có cuộc sống êm đềm nhất có thể. Giáng My tâm sự: “Trước kia, khi cháu chưa đi du học, dù bận rộn đến mấy nhưng cứ khi về nhà là hai mẹ con tôi lại ngủ cùng nhau. Tôi thường thủ thỉ, tâm tình cho con nghe những kĩ năng mình muốn dạy con trước khi vào đời”. Cũng theo chia sẻ của Giáng My, con gái chị được nuôi dạy với phương châm hai mẹ con vừa là mẹ – con, nhưng cũng vừa là bạn bè. Cô bé chưa bao giờ bị mẹ đánh mắng mà những lúc khúc mắc, hai mẹ con lại ngồi tâm sự, chia sẻ để tìm được sự cảm thông, thấu hiểu.

Điều Hoa hậu Đền Hùng tự hào nhất ở con gái mình là Anh Sa sớm tự lập, ham hiểu biết và luôn có ý thức phấn đấu chứ không dựa dẫm vào mẹ. Được bao bọc trong một gia đình khá giả, nổi tiếng nhưng bé “Bê Bê” của Giáng My được tiếng là ngoan ngoãn, nội tâm và giàu lòng trắc ẩn. Nhiều lần, có mặt trong các cuộc thiện nguyện, đối diện với những cảnh đời bất hạnh, Anh Sa đã không nén nổi nước mắt dù đang đứng trên sân khấu và rất nhiều ống kính hướng vào mình.

Chưa có ý định tham gia thi sắc đẹp

Trong lần xuất hiện mới nhất, nhan sắc xinh đẹp của Anh Sa ngay lập tức đã “đốn tim” công chúng. Nhiều người tỏ ra nuối tiếc khi cô bé đã không chọn con đường nghệ thuật. Một số ý kiến còn cho rằng, nhan sắc Anh Sa hoàn toàn phù hợp với các cuộc thi sắc đẹp. Anh sa cho biết: “Em du học Mỹ từ những năm học phổ thông nên hầu hết thời gian chỉ dành để học tập. Đến bây giờ em cũng còn rất nhiều kế hoạch cho việc học nên chưa nghĩ đến việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp”.

Bản thân Anh sa hòa nhã nhưng khá khép mình trước hào quang của showbiz. Tuy đã 21 tuổi nhưng cô vẫn ngại chia sẻ hình ảnh cá nhân của mình và đối diện với truyền thông, công chúng. Điều khiến Anh Sa suy nghĩ nhiều nhất và cũng là động lực để cố gắng học tập là vẻ đẹp tưởng như mong manh, yếu đuối của mẹ luôn ẩn giấu sự kiên cường, cứng cỏi đến khó lường.

Dù học xa nhà, nhưng khoảng cách của hai mẹ con Giáng My được nối gần hơn khi Hoa hậu Đền Hùng luôn chủ động theo sát con, lúc thì gọi điện, lúc thì liên lạc bằng email để nắm được tình hình học tập, sinh hoạt của con, chị cũng giữ mối liên lạc thường xuyên với các cô giáo ở trường và bạn bè Anh Sa.

Thời buổi công nghệ hiện đại nhưng vào những dịp đặc biệt, Anh Sa vẫn có được niềm hạnh phúc nhận được thư của mẹ. Thói quen viết thư cho con giúp Giáng My như được sống lại thời tuổi trẻ của mình, đồng thời chia sẻ tâm tư, tình cảm và khoảng lặng cuộc sống với con gái. Chị muốn dạy con sống bản lĩnh trước mọi khó khăn. Giáng My bật mí, kèm theo từng lá thư, chị thường gửi cho Anh Sa một món quà nhỏ. Cũng có lần, món quà được làm bằng vàng vô cùng đẹp và tinh xảo.

“Qua món quà ấy, tôi muốn con gái hiểu rằng, càng những gì đắt giá, đẹp đẽ càng phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, sự chờ đợi, kiên nhẫn. Anh Sa bây giờ đã lớn, thế hệ của cháu cũng khác với chúng tôi ngày trước. Tuy nhiên, bài học về thành công và sự nỗ lực thì đúng với mọi thời điểm, mọi thế hệ”, Giáng My chia sẻ.

Có giai đoạn, chị từng lo lắng khi để con gái độc nhất một mình sang Mỹ du học. Nhưng bây giờ, trước sự trưởng thành, bản lĩnh của con, “người đẹp không tuổi” đã an tâm hơn và không giấu niềm hãnh diện dù ít khi chị nói ra điều ấy với con.

Mang vẻ đẹp “sắc nước, hương trời” ở lứa tuổi đẹp nhất, trước lời khuyên nên đi thi hoa hậu, Anh Sa chỉ cười nhìn sang mẹ, còn mẹ cô thì nửa thật, nửa đùa: “Trong nhà có một hoa hậu là đủ rồi!”.

Giáng My tâm sự, khi chị còn ở tuổi thiếu nữ, mẹ chị lúc nào cũng cưng chiều con theo kiểu “nâng như nâng trứng” nên sau này khi ra đời, chị gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, chị lúc nào cũng thẳng thắn với con, kể cả trong những vấn đề tế nhị của tuổi mới lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lữ Mai ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN