Chuyện tình "người đẹp và quái thú" giữa đời thực

Khi gặp nhau, nàng là một nữ diễn viên xinh đẹp vừa bước qua tuổi 22 với trái tim tan vỡ từ cuộc hôn nhân trước, còn chàng là gã nhạc sĩ với vẻ ngoài xấu xí đã "qua 2 lần đò".

Mối tình giữa nữ minh tinh nước Anh Jane Birkin và nhạc sĩ, ca sĩ người Pháp Serge Gainbourg là một trong những chuyện tình tốn nhiều giấy mực nhất của thế kỷ 20. Trong khi nàng là một nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng với ngoại hình xinh đẹp thì chàng lại là một gã trai đã trải qua 2 đời vợ với ngoại hình xấu xí. Sự chênh lệch giữa Jane Birkin và Serge Gainbourg là điều khiến nhiều người nghi ngờ mối quan hệ của họ.

Loạt bài viết Nữ minh tinh Anh và mối tình lạ với gã xấu trai nước Pháp sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về mối tình kỳ lạ này cùng chân dung những người trong cuộc.

Chuyện tình kỳ lạ nhất trong lịch sử

Nữ diễn viên người Anh Jane Birkin được coi là một trong những biểu tượng của sắc đẹp thập niên 60 -70. Vẻ đẹp của cô đã chinh phục nhiều khán giả trên khắp châu Âu và thế giới. Thậm chí hãng túi lừng danh Hermes còn dùng tên của cô để đặt cho dòng túi xách Birkin trứ danh và nổi tiếng đắt tiền.

Vào thời điểm những năm 1968-1970, Jane Birkin được người ta biết đến nhiều hơn với mối tình cùng gã nhạc sĩ Serge Gainbourg người Pháp, một gã đàn ông nhiều hơn cô đến 18 tuổi và có ngoại hình không hề cân xứng với Jane.

Chuyện tình "người đẹp và quái thú" giữa đời thực - 1

Jane Birkin và Serge Gainbourg

Hai người gặp nhau lần đầu tiên là trên phim trường Slogan vào năm 1968. Jane đã trúng tuyển với vai nữ chính của bộ phim dù cô không thể nói được một câu tiếng Pháp nào.

Serge Gainbourg khi ấy đã là một nhạc sĩ, ca sĩ nổi danh của Pháp với những sáng tác táo bạo và không hề kiêng nể bất cứ chuẩn mực đạo đức nào. Tuy không có vẻ ngoài điển trai nhưng Serge nổi tiếng là một nghệ sĩ đào hoa. Trước khi đến với Jane Birkin, Serge đã trải qua hai cuộc hôn nhân.

Chuyện tình giữa Serge Gainbourg và Jane Birkin nhanh chóng gây sốc toàn thế giới vì bản thu âm ca khúc Je T’aime... Moi Non Plus của hai người. Ca từ trong Je T’aime... Moi Non Plus ẩn chứa những ám chỉ tình dục công khai đến nỗi mà ca khúc này bị cấm ở nhiều quốc gia và phải nhận sự chỉ trích từ Vatican. Tuy nhiên, cũng từ đây, Jane Birkin đã chính thức trở thành nàng thơ mới – nguồn cảm hứng sáng tác cho Serge với nhiều ca khúc sau này.

Chuyện tình "người đẹp và quái thú" giữa đời thực - 2

 Jane trở thành nàng thơ mới, niềm cảm hứng sáng tác mới của Serge

Tuy vậy, chuyện tình của họ không phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi cùng hợp tác trên phim trường Slogan, Jane không hề có thiện cảm với Serge. Ấn tượng của Jane về gã si tình xấu trai khi đó là một người đàn ông đáng sợ. "Anh ta kiêu ngạo, lố bịch và khinh thường người khác" - cô nói. 

Lúc đó, Jane mới chỉ 22 tuổi, đang loay hoay đứng dậy sau cuộc hôn nhân tan vỡ và lo lắng cho đứa con gái bé bỏng mới sinh Kate. Nhưng có lẽ bản năng tình ái đã khiến hai người đến với nhau như một lẽ tự nhiên của cuộc đời. Jane đã lựa chọn Serge, dù đứng cạnh nhau, họ trở nên chênh lệch một cách lố bịch.

Tình yêu không giữ được người mình yêu

Serge Gainbourg tôn thờ Jane Birkin và ngược lại. Giữa họ có điểm chung là những đam mê nghệ thuật và lối sống vô cùng bản năng. Jane yêu Serge vì óc hài hước của ông, vì cách mà Serge sống hết mình cho hiện tại mà không hề quan tâm đến những ngày sau.

Chuyện tình "người đẹp và quái thú" giữa đời thực - 3

Serge Gainbourg tôn thờ Jane Birkin và ngược lại

Vì công việc của Jane Birkin, hai người thường xuyên phải di chuyển. Serge theo chân Jane ở mọi chặng đường. Jane không chỉ là nàng thơ, là cảm hứng sáng tác mới cho ông mà minh tinh người Anh này còn hoàn toàn khác biệt với những người phụ nữ Serge từng gặp. Jane là Jane, không bao giờ phải chạy theo xu hướng nào. Cô sống rất đơn giản, có chút gì đó bản năng và lộn xộn. Ở Serge có điều gì đó thu hút người khác. 

Ngay khi gặp gia đình Birkin lần đầu tiên vào năm 1968, Serge ngay lập tức đã được lòng họ. Dù đứng cạnh Jane, hai người trông như "người đẹp và quái thú" nhưng bố mẹ của Jane hoàn toàn ủng hộ hai người.

Chuyện tình "người đẹp và quái thú" giữa đời thực - 4

Jane, Serge và cô con gái chung của 2 người Charlotte

Tuy vậy, Serge Gainbourg và Jane Birkin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Đúng hơn là Jane từ chối việc kết hôn một lần nữa vì cô cảm thấy quá thất vọng với cuộc hôn nhân trước của mình. Sau 3 năm ở bên nhau, hai người chào đón cô con gái Charlotte Gainsbourg. Khi Jane Birkin sinh Charlotte, Serga đã không thể giữ được bình tĩnh ở trong bệnh viện. Anh ta đi lại liên tục ngoài hành lang và khi Charlotte ra đời, Serge cho biết, đây là ngày hạnh phúc nhất của anh.

Nhưng thật đáng tiếc là cặp đôi chỉ hạnh phúc trong 7 năm đầu. Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong suốt những năm tháng họ ở bên nhau cho tới khi Serge chìm sâu vào rượu. Serge là một người đàn ông hướng ngoại, thích đám đông. Nhưng khi ở một mình, anh không thể nào giấu kín được những phiền muộn trong lòng.

Chuyện tình "người đẹp và quái thú" giữa đời thực - 5

Rượu và thuốc lá đã khiến mối tình giữa hai người rạn nứt

Từ khi Serge mắc phải chứng nghiện rượu, Jane đã quá thất vọng về anh và mối quan hệ này. Với một người bản năng như Jane, cô nhanh chóng rơi vào vòng tay người đàn ông khác. Năm 1980, Jane có thai với đạo diễn Jacques Doillon và chính thức chấm dứt mối quan hệ kéo dài suốt 12 năm cùng nhạc sĩ xấu trai.

Tuy nhiên, Jane vẫn mãi là nàng thơ của Serge. Ngay cả khi hai người không còn ở cạnh nhau và khi cô tìm đến với đạo diễn Jacques Doillon, Serge Gainsbourg vẫn tiếp tục viết nhạc dành tặng Jane. Những bài hát hay nhất của ông lại là những ca khúc viết cho Jane vào thời điểm này.

Chuyện tình "người đẹp và quái thú" giữa đời thực - 6

Tuy không còn ở cạnh nhau nhưng giữa 2 người vẫn có mối quan hệ kỳ lạ

Đến năm 1991, Serge qua đời ở tuổi 62. Vào thời điểm đấy, Jane Birkin cũng chấm dứt mối quan hệ 10 năm với đạo diễn Jacques Doillon.  Jacques Doillon cay đắng thừa nhận, ông không có cách nào chiến thắng tình yêu với "một bóng ma".

Hai người luôn có một mối liên hệ rất khó lí giải. Không phải chỉ là mối liên hệ bằng bản năng tình dục, giữa Serge và Jane luôn có một sự quan tâm và thấu hiểu đến lạ lùng.

Chuyện tình "người đẹp và quái thú" giữa đời thực - 7

Jane Birkin thừa nhận, Serge Gainsbourg luôn là tình yêu của cả cuộc đời bà.

Anh trai của Jane tiết lộ, sau cái chết của Serge, nữ minh tinh rơi vào trạng thái tự trách mình. Cô luôn hối hận rằng mình đã không kéo Serge ra khỏi tình trạng nghiện rượu và luôn cho rằng đó là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông. Mãi cho đến khi trả lời phỏng vấn ở tuổi 80, Jane Birkin chia sẻ, đến tận lúc bấy giờ bà mới có thể thoát ra khỏi cái bóng của Serge.

Đối với Jane Birkin, Serge Gainsbourg luôn là tình yêu của cả cuộc đời bà.

Lí do nào để một gã xấu trai như Serge Gainsbourg lại có thể chinh phục được người đẹp như Jane Birkin? Cùng đón đọc tại kỳ 2 Serge Gainsbourg – gã xấu trai nổi tiếng đào hoa vào trưa mai, thứ 6 ngày 24.7!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Chuyện tình người đẹp và quái thú giữa đời thực Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN