Chí Tài vẫn ám ảnh vì làm tổn thương vợ

Sự kiện: Sao nói thật

Phát hiện vợ chơi bài, Chí Tài tức giận bỏ đi. Vợ anh chạy đuổi theo nên bị xe máy đâm, kéo xa hàng chục mét.

Chí Tài là một trong những danh hài được khán giả yêu thích nhất hiện nay. Có người nói, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của anh là khán giả đã cười. Trong talk show Lần đầu tôi kể của HTV2, những câu chuyện từ thuở mới vào nghề, những kỷ niệm khi đứng trên sân khấu đều được Chí Tài kể dưới góc độ hài hước đáng yêu. Tuy nhiên, khi nhắc tới người phụ nữ đã gắn bó với anh suốt mấy chục năm qua, giọng anh lại có chút nghẹn ngào.

Chí Tài vẫn ám ảnh vì làm tổn thương vợ - 1

Chí Tài trong talkshow Lần đầu tôi kể

Tin vợ một cách tuyệt đối

Người ta thường nói, trong thành công của một người đàn ông, không thể thiếu được sự hi sinh và thấu hiểu của người bạn đời. Anh có thể chia sẻ một chút về người phụ nữ đã gắn bó với anh trong suốt mấy chục năm qua?

Tôi và bà tôi yêu nhau khi còn ở Việt Nam, qua Mỹ thì mới chính thức trở thành vợ chồng. Trước đây, bà cũng cùng nghề với tôi, lại từng có thời gian gần 20 năm đi diễn cùng tôi nên bà rất thông cảm với công việc của chồng. 

Vợ anh có phải là người hay ghen không, nhất là khi anh có một khuôn mặt "khó có thể tin được khi đi xa"?

Bà ấy có ghen chứ. Phụ nữ mà, ai chẳng thế. Tuy nhiên, vợ tôi là một người biết hi sinh. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới nhưng chưa thấy con gái ở đâu đẹp như con gái Việt Nam.

Tôi rất thích phụ nữ không trang điểm. Chỉ cần một đôi mắt đẹp cũng có thể níu được ánh nhìn của tôi. Vợ tôi biết điều đó nhưng vẫn để cho tôi về nước làm việc. Tôi quan niệm, khi mình may mắn có được một người vợ như thế thì phải biết trân trọng và yêu thương họ.

Mỗi năm anh ở Việt Nam tới gần 10 tháng và chỉ có khoảng hơn 2 tháng trở về Mỹ. Có khi nào, anh lo lắng cho vợ không?

Vợ tôi là người chung thủy và ham công tiếc việc. Có thể nói, tôi tin tưởng vợ một cách tuyệt đối. Tôi đã từng tính chuyện đưa bà ấy về Việt Nam cùng nhưng bà ấy nói một câu là đủ khiến tôi tử bỏ ý định ấy luôn. Bà ấy bảo:" Em sẽ về Việt Nam cùng anh khi nào...không còn muốn làm việc nữa".

Gắn bó với nhau suốt mấy chục năm qua, kỷ niệm nào với vợ khiến anh nhớ nhất?

Đó là việc xảy ra khi chúng tôi mới yêu nhau và còn ở Việt Nam. Tính tôi rất ghét cơ bạc. Có lần lên nhà cô ấy chơi thấy cô ấy cầm bộ bài. Tôi thấy thứ thì tức lắm, vứt luôn chiếc xe đạp ở đó rồi đi thẳng về nhà. Bà ấy chạy theo tới nhà tôi giải thích rằng chỉ đánh chơi thôi, ăn có vài đồng thôi. Khi ấy tôi vẫn còn giận nên mượn chiếc xe khác đưa bà ấy về.

Bữa đó trời mưa, trời lại khuya. Khi tôi đang chở vợ về thì bị ba người đi xe máy say rượu đâm vào. Tôi thì không bị nặng lắm nhưng vợ tôi thì bị kéo đi xa hàng chục mét. Bà ấy bị gãy chân, đầu bị rách.

Chuyện xảy ra như thế là lỗi tại tôi, tôi vô lý, độc tài và cố chấp. Bà ấy chỉ đánh bài chơi chứ đâu có cờ bạc gì. Nếu tôi không gây sự, không phải đi lại giữa đêm hôm mưa gió thì đã không có chuyện gì xảy ra. Vụ việc đó đã xảy ra mấy chục năm nhưng tới giờ, tôi vẫn hối hận. Hai vết thương ở đầu và chân vợ khiến tôi bị ám ảnh. Mỗi khi trời trở lạnh là bà ấy bị đau ở hai chỗ đó.. Cũng chính từ đó mà tôi không thích những người uống rượu mà lái xe.

Chí Tài vẫn ám ảnh vì làm tổn thương vợ - 2

Vợ chồng danh hài Chí Tài

Hai vợ chồng anh ân tình sâu nặng như thế, tại sao anh chị lại không muốn sinh con?

Khi mới lấy nhau cũng không mặn mà chuyện con cái lắm. Tôi bị ảnh hưởng tâm lý bởi gia đình của mình. Vì ba mẹ không ở bên cạnh, tôi ở với các bà chị. Khi họ lấy chồng thì các ông chồng cũng về ở chung nhà. Tôi thấy đời sống vợ chồng phức tạp lắm, nhiều mâu thuẫn, có khi là đánh lộn, rồi con cái nửa đêm khuya khoắt, trưa hè nóng nực nó khóc nhức cả đầu.

Có lẽ những điều đó khiến tôi có cảm giác sợ có con. Nói ra thì hơi ích kỷ nhưng tôi sợ con cái ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình. Hơn nữa vợ tôi thì hơi nhõng nhẽo. Tới giờ bà đã 55 tuổi rồi mà vẫn như con gái hai mấy, ba mươi tuổi  Tôi sợ có con rồi lại không chiều được bà ấy.

Tuy không có con nhưng tôi rất thương con nít. Nhìn các cháu và con bạn bè tôi cưng lắm.

Không muốn có con nhưng có khi nào anh có ý định nhận con nuôi không?

Nhận con nuôi nguy hiểm lắm, không biết tính tình nó sao nữa. Con mình sinh ra có khi nó còn chẳng giống mình nữa là.

Nói chuyện với anh, có thể thấy anh là người rất hay lo xa. Vậy có khi nào anh nghĩ tới việc khi về già thì lấy đâu người chăm sóc chưa?

Thôi, cái đó để tính sau.

Chưa bao giờ to tiếng với Hoài Linh

Anh hiện là một trong những danh hài được nhiều người yêu mến, nhưng hình như anh đã phải trải qua rất nhiều nghề trước khi chính thức đến với nghiệp diễn?

Lần đầu tiên tôi được bước lên sân khấu là trong vai trò diễn viên múa phụ họa, hát top ca rồi sau đó là một nhạc công.

Điều đáng nói là tôi không được học về nhạc lý, chỉ nhìn các anh nhạc công khác chơi rồi học lỏm. Tôi nhớ, lần đầu tiên tự mình đàn được một khúc nhạc mà tôi thức tới sáng vì sung sướng quá. Tôi nhìn anh chơi trống rồi cố nhớ cách chơi, khi nào không có người thì lén vào tập đánh được một vài lần gì đó.

Bữa nọ, anh đánh trống bận, không thấy tới, trong khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Tôi xung phong lên chơi thay. Sau buổi diễn, anh nhạc công đánh guitar có quay sao hỏi: "Ủa, mày học chơi trống hồi nào vậy?". Tôi nói thật là mình học lỏm rồi đánh đại vậy thôi chứ có học hành gì đâu.

Với xuất phát điểm là một nhạc công - ca sỹ, vậy cơ duyên nào khiến anh gặp Hoài Linh và chuyển qua diễn hài cho tới bây giờ?

Cách đây khoảng 20 năm, khi tôi đã sang Mỹ, trong một lần sinh nhật của nữ ca sỹ Trizzie Phương Trinh, Hoài Linh có diễn một tiểu phẩm mà trong đó một mình anh đón 5 vai. Tôi ngồi dưới mà nghĩ, trời ơi, sao ông này tài thế. Khi ấy tôi có nói với vợ, ông này sớm muộn cũng nổi tiếng.

Sau đó không lâu, Vân Sơn rủ: Anh Tài, anh đi tấu hài với em không. Tính anh vui thế, làm hài được đó. Nhưng khi ấy tôi đã từ chối và gợi ý Vân Sơn nên rủ Hoài Linh. Thật ra trước đó Vân Sơn cũng đã biết Hoài Linh, 2 người đã từng đi lồng tiếng phim bộ với nhau. Không chắc có phải do lời gợi ý của tôi không nhưng sau này, thấy Vân Sơn và Hoài Linh đã trở thành một cặp tấu hài rất ăn ý. Còn tôi vẫn tiếp tục chơi đàn và hát với ban nhạc của mình. 

Cùng hoạt động trong môi trường nghệ thuật ở Mỹ nên chúng tôi có cơ hội gặp nhau trong rất nhiều các chương trình. Gần như tiểu phẩm nào của Hoài Linh - Vân Sơn tôi cũng thuộc. Tôi thích cách diễn của Vân Sơn còn Hoài Linh thì phải nói là là tôi thần tượng anh ấy.

Sau này khi Vân Sơn và Hoài Linh không làm việc với nhau thì Hoài Linh lại rủ tôi đóng cùng. Lúc đó tôi còn chút lưỡng lự. Bà bầu sô thấy thế "xui": "Làm đi, em trả anh 2 lương, lương ca sỹ - nhạc công và diễn viên hài", thấy thế tôi nhận lời liền. 36 tuổi, tôi mới chính thức thử sức trong nghề diễn hài. Thức sự giờ tôi phải cảm ơn bà bầu này. Họ đã cho tôi có cơ hội như ngày hôm nay.

Chí Tài vẫn ám ảnh vì làm tổn thương vợ - 3

Chí Tài - Hoài Linh: Cặp bài trung trên sân khấu hài hải ngoại

Anh còn nhớ lần đầu tiên tập hài với Hoài Linh như thế nào không?

Có chứ. Tôi không bao giờ quên được lần đầu tiên ấy. Tức kinh khủng. Hoài Linh là người không bao giờ tập. Ông ấy quan niệm, tập nhiều sẽ bị chai, cứ thoải mái đi rồi lên diễn. Hoài Linh quên rằng tôi chưa bao giờ diễn hài, tôi cần kịch bản, cần phải tập.

Thế rồi có một lần, ông ấy nhận một show diễn vào tối thứ 7, tối thứ 5 ông ấy gọi điện bảo tập. Tôi không biết tập như thế nào khi mỗi người ở một nơi. Hoài Linh bảo tôi lấy cái đài cassette., ông ý nói câu này thì tôi phải nói thế kia. Cứ thế, hai anh em vừa trao đổi vừa ghi lại trong băng cassette. Được một lúc thì ông ý nói: Xong rồi đó anh rồi cúp máy. Trời ơi, tôi bàng hoàng luôn. Sau đấy cứ ôm cái cassette rồi tập theo. Lần đầu nhìn thấy hình ảnh đó, bà xã tôi cũng bất ngờ lắm.

Không được tập luyện nhiều lại chưa bao giờ diễn hài, thế nên trong lần đầu tiên bước lên sân khấu với Hoài Linh, chắc anh phải có nhiều kỷ niệm đáng nhớ?

Tới show diễn, trước khi diễn tiểu phẩm với Hoài Linh thì tôi phải đứng đàn hơn 1 tiếng đồng hồ. Có lẽ đây là lần đàn mà tôi thiếu tâp trung nhất. Mặc dù đứng đàn đấy nhưng trong đầu tôi rất căng thẳng không biết lát nữa ra thì diễn kiểu gì, có diễn được không, lo lắng vô cùng. Càng tới gần giờ diễn tiết mục Hoài Linh - Chí Tài thì tôi càng sợ. Mồ hôi cứ thể chảy ra đầm đìa.

Sau khi đàn, MC đứng ra giới thiệu tiết mục của tôi và Hoài Linh thì tôi chỉ chạy vào cánh gà, khoác chiếc áo lên người, không kịp cả thay trang phục. Bà xã thấy tôi lo lắng thì lại ghé tai dặn: "Anh, lát ra anh nói chầm chập thôi nghen, đừng có nói nhanh". Sau đó, chắc bà còn nói thêm gì nữa nhưng mà tai tôi lùng bùng, không nghe thấy gì hết.

Khi MC giới thiệu danh hài Hoài Linh, mọi người vỗ tay rầm rầm. Thế nhưng Hoài Linh lại không bước ra sân khấu mà kêu tôi ra trước. Trời, lúc đó tôi muốn xỉu luôn. Tôi luôn nghĩ Hoài Linh sẽ ra trước còn tôi ra theo. Ai dè ông xô tôi ra trước. 

Tôi bước ra chừng được vài phút thì phía dưới khán giả cười rần rần. Chắc cái mặt tôi lúc đó kỳ lắm. Tiếng vỗ tay của khán giả giống như một liều thuốc kích thích, khiến tôi quên hết sợ hãi mà tập trung vào diễn. Hôm đó có quên một vài chỗ nhưng Hoài Linh lấp đầy được.

Chí Tài vẫn ám ảnh vì làm tổn thương vợ - 4

Chí Tài - Hoài Linh chưa bao giờ to tiếng với nhau

Gắn bó với Hoài Linh từ những ngày đầu diễn hài và cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu hải ngoại. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, anh và Hoài Linh không thường xuyên đóng chung với nhau nữa. Giữa hai anh có bất đồng gì chăng?

Không. Tôi và Hoài Linh mặc dù diễn chung với nhau hơn hai mươi năm nhưng chưa hề to tiếng với nhau bất cứ lần nào. Cả hai rất hiểu nhau, thậm chí có những điều mà người này chưa kịp nói thì người kia đã hiểu.

Tuy nhiên, vì cuộc sống của mỗi người một khác nên cơ hội làm việc chung giữa chúng tôi cũng ít dần đi. Hơn nữa, bầu sô họ cũng muốn Hoài Linh và Chí Tài diễn riêng. Mỗi người đảm nhận một tiết mục để giữ chân khán giả, chứ nếu cả Hoài Linh và Chí Tài đều xuất hiện trong một tiết mục, diễn xong khán giả bỏ ra về thì sao.

Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện

Mời độc giả đón xem chương trình Lần đầu tôi kể số tiếp theo sẽ được phát sóng vào 19h tối Chủ Nhật ngày 6/7 trên HTV2 và được đăng tải lại lúc 11h trưa thứ Hai ngày 7/7 tại mục PHIM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang (Lược ghi) ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN