Bố con Xuân Bắc cực hài khi cày ruộng như nông dân

"Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/ Bố gieo Bi cấy, còn con trâu... Đỗ Minh đi bừa", Xuân Bắc cổ vũ con trai.

Trong tập 39 của Bố ơi mình đi đâu thế, các cặp bố con tiếp tục cuộc hành trình tại thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang, miền Tây Nam Bộ. 

Bố con Xuân Bắc cực hài khi cày ruộng như nông dân - 1

Các bố con đang được các bác ông dân hướng dẫn cày ruộng

Ở tập này, đại gia đình Bố ơi, mình đi đâu thế? sẽ phải trải qua một ngày lem nhem bùn đất trong vai trò người nông dân đích thực.

Thử thách lần này là một công việc hết sức quen thuộc: cày ruộng. Việc cày ruộng và gieo hạt không phải là một công việc dễ dàng. Dù đã được người dân ở đây nhiệt tình chỉ dẫn cách điều khiển trâu hay gieo thóc, nhưng các cặp bố con vẫn không khỏi cảm thấy khó khăn.

Bố con Xuân Bắc cực hài khi cày ruộng như nông dân - 2

Bi dần bỏ hết e dè để bước xuống bùn

Đặc biệt, các bé có vẻ e ngại khi phải bước chân xuống dưới ruộng lúa ngập bùn. Nhưng ngay lập tức, các cặp bố con chia nhau ra tập làm quen dần với việc “chân lấm tay bùn”. Trong khi Bi và Tốt Ti tỏ ra mạnh mẽ tự đi một mình thì Suti và Chíp vẫn cần sự giúp đỡ của 2 bố.

Bố con Xuân Bắc cực hài khi cày ruộng như nông dân - 3

Bố Minh Đỗ cày ruộng rất chuyên nghiệp

Bố Minh Đỗ lần đầu thử thách cảm giác mạnh khi điều khiển trâu cày ruộng. Chứng kiến bố Minh Đỗ cưỡi Lamboghi… trâu một cách lành nghề, bố Mạnh Trường tỏ ra phấn khích nóng lòng muốn được thử một lần. Các bé cũng vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được thấy bố của mình cưỡi trâu cày ruộng.

Bố con Xuân Bắc cực hài khi cày ruộng như nông dân - 4

Mạnh Trường cũng thử thách cưỡi trâu

Không chịu kém cạnh 2 bố Mạnh Trường và Đỗ Minh, 2 ông bố còn lại cũng xắn tay cùng với các con đi gieo mạ.

Bé Bi lần đầu tiên được thử sức với công việc này nên thực hiện rất nhiệt tình. Bố Xuân Bắc còn cổ vũ cho Bi bằng câu hò: "Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/ Bố gieo Bi cấy, còn con trâu... Đỗ Minh đi bừa", khiến doanh nhân Đỗ Minh phải lên tiếng phản ứng: "Đừng tưởng tôi không nghe thấy gì nhé".

Bố con Xuân Bắc cực hài khi cày ruộng như nông dân - 5

Bố Xuân Bắc và Bi trên cánh đồng

Bố con Xuân Bắc cực hài khi cày ruộng như nông dân - 6

Bi lần đầu được làm nông dân

Sau một hồi lem nhem bùn đất cày bừa vất vả, các bé được tách riêng khỏi bố để làm thử thách tiếp theo: đi chăn vịt  và bắt vịt vào chuồng.

Mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của chị Suti, nhưng Chíp điệu đà vẫn không thể vượt qua nỗi sợ vịt. Kết quả, Chíp không thể bắt nổi con vịt nào.

Bố con Xuân Bắc cực hài khi cày ruộng như nông dân - 7

Các bé đi bắt vịt

Trong khi đó, tại sân vận động “lổn nhổn”, cuộc đua của 4 vận động viên nổi tiếng cũng đang diễn ra. Bố Mạnh Trường với lợi thế chân dài liên tiếp về đích đầu tiên trong cuộc đua chạy thi trên bùn của các ông bố.

Bố con Xuân Bắc cực hài khi cày ruộng như nông dân - 8

Cuộc chạy đua trên bùn của các ông bố

Bố con Xuân Bắc cực hài khi cày ruộng như nông dân - 9

Chiến thắng thuộc về những kẻ chân dài

Kết thúc một ngày lấm lem bùn đất, nhiệm vụ mới nào chờ đón các cặp bố con ở phía trước? Cùng đón xem Bố ơi, Mình đi đấu thế? tập 40  lúc 12h00 thứ 7 ngày 12.3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Bố ơi mình đi đâu thế 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN