Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng"

Đối thủ cạnh tranh vai Phượng ớt với Đặng Tiệp - nữ diễn viên Nhạc Vận của đoàn phim Hồng Lâu Mộng đã phải nhảy lầu tự tử vì tiếng gọi ái tình.

Cơ cực mưu sinh bằng phim cấp ba

Những năm 1994 - 1995, La Liệt giới thiệu Nhạc Vận vào hãng phim Gia Hòa, đổi nghệ danh là Nhạc Huệ. Hãng Gia Hòa thấy Nhạc Vận xinh đẹp, quyến rũ nên đã đồng ý ký hợp đồng. Nhưng vì nữ diễn viên không biết tiếng Quảng Đông, trong phi tiếng phổ thông không đạt tiêu chuẩn nên cô chỉ được phép đóng những vai phụ trong các bộ phim không mấy tên tuổi.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 1

Nhạc Vận phải đóng những vai phụ trong các phim không tên tuổi của hãng Gia Hòa.

Thời gian năm 1995 là lúc thoái trào của làng giải trí Hồng Kông, nền điện ảnh sa sút. Ngay đến những nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng cũng lâm vào tình cảnh không có phim để đóng, một nữ diễn viên mới như Nhạc Huệ càng gian nan hơn.

Vì quá khó khăn, Nhạc Vận đã xin cho mẹ quá cảnh đến Hồng Kông, cô thuê phòng trọ ở cùng mẹ. Đường cùng không còn cách nào, người đẹp đã xin tham gia đóng các bộ phim khiêu dâm của đạo diễn nổi tiếng dòng phim người lớn - Vương Tinh.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 2

Nhạc Vận từ chối mọi lời mời từ những đại gia Hồng  Kông lắm tiền.

Nhạc Vận cũng từ chối nhiều lời mời gọi từ những đại gia của Hồng Kông. Nhiều đại gia từng liên lạc tới hãng Gia Hòa tìm giúp người đẹp để góp mặt trong các sự kiện cắt băng khánh thành, khai trương... đổi lại sẽ được nhận hoa hồng gấp bội. Thế nhưng Nhạc Vận đều từ chối vì không muốn làm những nghề khiến tổn hại đến hình tượng diễn viên.

Kết thúc 10 năm cơ hàn bằng cái chết

Nhạc Vận giờ đây gần như rơi vào bước đường cùng, đặc biệt sau khi mối tình đầu khiến cô như rơi xuống vực thẳm, không còn mặt mũi trở lại đại lục. Hơn nữa, cuộc sống ngày càng khốn khó. Trong khi mẹ cô thường xuyên dày vò cô không như những cô gái khác, tới Hồng Kông chưa đầy 2 năm đã quen được đại gia lắm tiền nhiều của, tên tuổi nổi tiếng, còn cô chỉ biết vùi đầu ở nhà, vô dụng.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 3

Nữ diễn viên xinh đẹp đã kết liễu đời mình ở tuổi 29.

Nhạc Vận từng nhiều lần đau đớn nói đùa với bạn bè: "Tôi chỉ là kẻ vô dụng, tốt nhất là nên chết quách đi cho rồi". Không ai ngờ câu nói trên của cô lại trở thành sự thật. Đó là vào một sáng sớm trời mưa ảm đạm năm 1996, Nhạc Vận đứng bên khung cửa kính một tòa nhà cao tầng và gieo mình xuống từ tầng 13, kết liễu cuộc đời ngắn ngủi ở tuổi 29, kết thúc 10 năm sống trong giày vò, nghèo khổ cơ cực nơi xứ người.

Sau khi Nhạc Vận qua đời, mẹ cô cũng trốn biệt, trong già không có thứ gì đáng giá. Các đồng nghiệp của cô biết chuyện đều quyên góp và tổ chức tang lễ cho cô.

Những hình ản đẹp của nữ diễn viên Nhạc Vận:

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 4

Nữ diễn viên sở hữu cặp mắt phượng hớp hồn.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 5

Gương mặt tròn đầy với vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 6

Nụ cười duyên ngọt ngào.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 7

Nhạc Vận sở hữu má lúm yêu kiều mỗi khi cười.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 8

Vẻ đẹp của  Nhạc Vận khiến người hâm mộ mê mẩn.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 9

Người xem không còn chú ý đến vai diễn của cô mà chủ yếu muốn ngắm nhan sắc trời phú.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 10

Cô được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Hồng  Lâu Mộng".

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 11

Được đạo diễn Vương Phù Lâm giao đóng vai Vương Hy Phượng.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 12

Đáng tiếc cô lại từ bỏ tất cả.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 13

Vì tình yêu với nam tài tử Hồng Kông và danh tiếng trong tương lai đã khiến Nhạc Vận rũ bỏ hết thảy.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 14

Đáng tiếc đó lại là sự lựa chọn đưa cô đến bờ vực thẳm.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 15

Tháng ngày ở Hồng Kông ban đầu với Nhạc Vận là thiên đường.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 16

Nhưng sau đó là 10 năm sống trong nghèo khổ.

Bi kịch cuộc đời "đệ nhất mỹ nhân Hồng Lâu Mộng" - 17

Nhạc Vận đã tìm đến cái chết để kết liễu đời mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Dân Việt)
Hồng Lâu Mộng: Sức hút vượt thời gian Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN