Bài học thấm thía trong "Lớp học tình yêu"

Hy sinh bao nhiêu là đủ và hy sinh như thế nào để dưỡng nuôi hạnh phúc lâu dài? Liệu rằng cứ cho đi tất cả mà không nhận lại có phải là cách để gìn giữ gia đình?

Lớp học tình yêu là một bộ phim tâm lý xã hội về đề tài gia đình,  xoay quanh cuộc sống của hai cặp vợ chồng Mây – Hưng và Bình – Lê.

Mây làm văn thư ở một công ty, có một cuộc sống yên ổn với chồng và con gái. Khán giả có thể thấy ở Mây hình ảnh một người mẹ, người vợ hiện đại tất bật lo kiếm tiền cho gia đình nhưng cũng thấy rõ nét một người vợ kiểu xưa khi chiều chồng hết mực. Mây vừa làm việc 8 tiếng một ngày, vừa buôn bán ở tiệm tạp hóa, vừa làm công việc nội trợ, chăm chồng chăm con.

Nhân vật Mây được điển hình hóa cho hình ảnh một người phụ nữ luôn lấy chồng làm trung tâm cuộc sống và sẵn sàng hy sinh tất cả vì chồng. Mây không để chồng phải lo lắng hay động tay chân vào bất cứ việc gì ngoài công việc ở công ty.

Lương của Hưng – chồng Mây - Mây cũng không hề hỏi mà sinh hoạt phí tự mình lo hết, thậm chí còn chạy vạy khắp nơi để lấy tiền cho chồng đút lót chạy chức Giám đốc. Khán giả có cảm giác, Mây không phải chỉ nuôi một đứa con gái mà Hưng cũng chẳng khác gì một đứa trẻ to xác.

Bài học thấm thía trong "Lớp học tình yêu" - 1

Mây luôn tất bật tính toán, lo toan cho gia đình

Tất bật suốt ngày nên dĩ nhiên Mây không thể có thời gian chăm sóc cho bản thân. Cô luôn có dáng vẻ cũ kỹ và luộm thuộm. Trong khi, Hưng được lên chức và luôn kè kè với cô thư ký Khánh xinh đẹp và quyến rũ.

Vốn là người không có lập trường, được bố mẹ và vợ cưng chiều quá mức, Hưng dễ dàng rơi vào vòng tay của cô thư ký lả lơi. Khánh có thai và nhất định không chịu phá. Cô còn thản nhiên thông báo với bố mẹ Hưng và trắng trợn yêu cầu Mây "buông tha" Hưng.

Trong một lần cãi vã, Hưng lại vô tình đẩy ngã rồi bỏ mặc Mây khiến cô bị sảy thai. Hành động này của Hưng như giọt nước tràn ly khiến Mây quyết tâm ly dị. Hưng dễ dàng chấp nhận và nhanh chóng kết hôn với Khánh.

Nhưng mâu thuẫn nảy sinh liên tục khi Hưng là một người chồng vô trách nhiệm, đã quen sống với sự cung phụng của vợ cũ còn Khánh lại là mẫu phụ nữ quần áo không muốn giặt, nhà cửa không muốn dọn, cơm không muốn nấu và chi ly đến từng đồng.

Đồng cảnh ngộ với Mây là Bình – hàng xóm và là người giao hàng trong tiệm tạp hóa của Mây. Bình ngoài làm 8 tiếng một ngày ở cơ quan, anh tranh thủ từng giờ chạy xe ôm và giao hàng để kiếm thêm thu nhập.

Trong khi đó, Lê – vợ Bình – lại là người phụ nữ thích vật chất, luôn luôn ao ước có cuộc sống giàu sang, có hàng hiệu để bằng bạn bằng bè. Bình cũng mắc phải sai lầm giống Mây khi anh luôn chiều theo yêu cầu của vợ.

Lê muốn mua gì anh cũng cố gắng hết sức để đáp ứng trong khi chính bản thân mình luôn phải gò lưng kiếm từng đồng. Rồi khi thấy cuộc sống quá thiếu thốn bên cạnh Bình không thể làm mình thỏa mãn, Lê bỏ đi cùng người đàn ông khác, bỏ mặc hai bố con Bình trong lúc khó khăn.

Cả Mây và Bình đều không hiểu vì sao mình đã làm tất cả, cố gắng hết sức để chăm lo cho gia đình mà người bạn đời của họ vẫn nhẫn tâm bỏ họ để tìm đến hạnh phúc mới. Họ chỉ nhận ra sai lầm của mình sau khi tham gia diễn đàn “Lớp học tình yêu” do Hương (em gái Mây) và Khôi (bạn trai của Hương) lập nên.

Bình và Mây dần nhận ra cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ là do mình đã cho đi quá nhiều, hy sinh quá nhiều khiến người kia coi thường và không biết trân trọng giá trị của họ. Hai người nhận ra rằng không thể bắt người khác yêu mình nếu chính mình còn không yêu mình.

Bài học thấm thía trong "Lớp học tình yêu" - 2

Mây và Bình dần nhận ra không thể bắt người khác yêu mình nếu chính mình không yêu mình

Hạnh phúc gia đình không thể được vun đắp bằng sự nỗ lực và hy sinh của một phía, không phải đến từ việc người này đáp ứng tất cả yêu cầu của người kia một cách vô điều kiện. Nó đến từ sự sẻ chia những việc nhỏ nhặt nhất như cùng nhau làm việc nhà, những lời hỏi han sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, những nụ cười từ bữa cơm gia đình, san sẻ trách nhiệm kinh tế, nuôi dạy con cái. Chỉ một người cố gắng không thể giữ lại một gia đình, chưa nói đến chuyện xây dựng một mái ấm.

Không có những mâu thuẫn được đẩy lên cao trào, không có những màn đánh ghen nảy lửa hay những màn oán hận, trả thù sau khi bị phản bội, Lớp học tình yêu đem đến cho khán giả một bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm thía.

Sai lầm của cả Mây và Bình là đã cho đi quá nhiều khiến người bạn đời của mình thản nhiên đòi hỏi và đón nhận mà không có sự sẻ chia, đồng cảm với những vất vả của mình. Trong cuộc sống gia đình, chỉ một bên biết cống hiến và hy sinh là không đủ vì hạnh phúc gia đình vốn không phải là con đường một chiều.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Diễm Châu (Mây), Quốc Thái (Hưng), Tấn Phát (Bình), Huỳnh Anh (Khánh), Phương Hằng (Hương), Anh Quốc (Khôi), Minh Thông (bé Minh), Thiên Kim (bé Bông), Thanh Thảo Giroux (Lê),….

Lớp học tình yêu đang được phát sóng lúc 20h45 trên kênh SCTV14.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang ([Tên nguồn])
Phim Việt: Tranh tối, tranh sáng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN