"Người trở về": Tạo bất ngờ trong những điều quen thuộc

Sự kiện: Phim Việt Nam hay

Không cần những đại cảnh chiến tranh hoành tráng, những pha hành động gay cấn, cũng không cần những kỹ xảo phức tạp, bộ phim “Người trở về” - được công chiếu nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh - vẫn lấy được rất nhiều nước mắt của người xem.

Nữ đạo diễn 8x làm phim chiến tranh

“Quá lâu rồi công chúng yêu điện ảnh mới có một bộ phim về đề tài chiến tranh xúc động đến thế”-  rất nhiều khán giả sau khi xem xong bộ phim “Người trở về” đã thốt lên như vậy. Phim “Người trở về” do Điện ảnh Quân đội sản xuất để công chiếu đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2.9. Điều đáng chú ý là nữ đạo diễn - đại úy Đặng Thái Huyền là người thuộc thế hệ 8x, cũng là một đạo diễn hiếm hoi của thế hệ này làm phim về đề tài chiến tranh.

"Người trở về": Tạo bất ngờ trong những điều quen thuộc - 1

Cảnh trong phim “Người trở về”.  Ảnh: do Đoàn phim cung cấp

Đây cũng là bộ phim do Thái Huyền viết kịch bản chung cùng nhà biên kịch Nguyễn Thu Dung, chuyển thể từ truyện ngắn “Người về bến sông Châu” của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Nội dung câu chuyện nói về nữ quân nhân Mây (do Lã Thanh Huyền thủ vai) trở về nhà sau chiến tranh với bao hy vọng, niềm tin sẽ được hạnh phúc với gia đình, người yêu. Thế nhưng bắt đầu từ cái ngày trở về ấy, cũng là những ngày tháng đau khổ về tinh thần, đau đớn về thể xác của Mây.

Nỗi đau chồng lên nỗi đau khi Mây biết San- người yêu đi lấy vợ, rồi hàng ngày phải chứng kiến hạnh phúc gia đình mà Thanh – vợ San cố phô bày. Những vết thương, sự ám ảnh chiến tranh, sự hy sinh của đồng đội cũng hiện về đêm đêm ám ảnh Mây trong từng giấc ngủ. Và đau đớn nhất là khi Mây biết mình không thể có con vì vết thương chiến tranh...

Cốt truyện không có gì quá bất ngờ, thế nhưng qua bàn tay của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền thì “Người trở về” đã trở nên hấp dẫn, cuốn hút người xem đến ngạc nhiên. Cái tài của nữ đạo diễn là tạo sự bất ngờ trong chính những điều đã quá quen thuộc để rồi khán giả xúc động. Nước mắt đã rơi, có nhiều người không thể kìm nén sự nghẹn ngào theo diễn biến khi chứng kiến cảnh Mây mê man và cả nhà phát hiện vết thương lớn ở bụng của cô.

Một điều mới, cũng là điều đã khiến người xem bị hấp dẫn bởi bộ phim mang hơi thở của cuộc sống hiện đại, cách xử lý, nhìn nhận của thế hệ 8x. Sự quyết đoán trong hành động, suy nghĩ rõ ràng, sòng phẳng. Cái bắt tay của hai người đàn ông sau những hiểu lầm, ghen tuông của người yêu cũ với người yêu mới. Để rồi cả hai đi đến quyết định, đều mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu...

Chia sẻ về điều này, nữ đạo diễn 8X cho hay, ê kíp của bộ phim “Người trở về” hoàn toàn là người trẻ, từ đạo diễn, trợ lý đạo diễn, người quay phim, đến họa sĩ, diễn viên. “Khát vọng lớn nhất của tôi là muốn làm về phim chiến tranh theo một hướng mới. Tôi muốn được làm theo cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm nhận của thế hệ 8x, để khán giả sau khi xem phim về chiến tranh thấy được rằng mỗi thế hệ sẽ có cách nhìn nhận, kể chuyện chiến tranh không giống như thế hệ trước. Và cũng có thể ở những thế hệ  sau này cũng sẽ có cách cảm nhận và cách kể chuyện khác hơn nữa”- đạo diễn  Thái Huyền tâm sự.

Xả thân cùng vai diễn

" Tôi rất tâm đắc về đề tài phụ nữ thời hậu chiến. Tôi nghĩ trong tất cả căn nguyên của mọi nỗi đau chiến tranh thì nạn nhân phải gánh chịu đau đớn nhiều nhất là phụ nữ và trẻ em” - Đạo diễn Đặng Thái Huyền

Một thành công không nhỏ, tạo sức hút đối với khán giả chính là diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội: NSND Như Quỳnh (vai mẹ San), Dũng Nhi (vai bố Mây), Cường Việt (vai ông Quảng) và đặc biệt là những diễn viên trẻ như: Trương Quốc Thái (Quang), Lã Thanh Huyền (Mây), Tiến Lộc (San), Thu Thủy (vai Thanh), Lê Thiện Tùng (vai Phán)... Tất cả đã làm thành một đội, cùng chung một dòng suy nghĩ, một cách hành động. Họ cùng xả thân với vai diễn.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền dù không cần phải lội xuống nước để chỉ đạo diễn xuất giữa mùa đông lạnh giá của miền Bắc nhưng cô vẫn lội bởi cũng muốn cảm nhận cảm xúc của diễn viên. Với diễn viên nữ chính Lã Thanh Huyền, cô đã hàng chục lần ngất lên, ngất xuống vì cảm lạnh. Với diễn viên nam chính Trương Quốc Thái, anh cũng đã dầm mình dưới sông và là lần đầu tiên biết thế nào là cái rét cắt da, cắt thịt của miền Bắc...

“Tôi vẫn còn nhớ như in cảnh quay lúc nhân vật Mây  lội nước với sự đau đớn, dằn vặt và lúc đó Quang cũng lội xuống để nói chuyện với Mây. Cảnh đó, Lã Thanh Huyền bị ngấm lạnh và ngất không biết bao lần.

Đặc biệt là lúc Thái ôm Huyền, thì Huyền đã bị ngất, anh Thái vẫn phải ôm bạn diễn để Huyền khỏi ngã và diễn nốt phân đoạn cuối. Tôi rất cảm phục hai bạn diễn lúc đó, và đấy có lẽ là kỷ niệm mà suốt đời làm đạo diễn của tôi, tôi không bao giờ quên được” - đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết.

Bộ phim “Người trở về” cũng một trong những bộ phim về đề tài chiến tranh đã được đầu tư kinh phí khá lớn, và những cảnh quay cháy nổ đã được Điện ảnh Quân đội đầu tư lựa chọn một loại chất liệu cháy nổ mà nó đạt được hiệu quả cao nhưng lại rất an toàn.

Theo thông tin từ Điện ảnh Quân đội, trước mắt  phim sẽ được chiếu trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2.9 tại một số rạp chứ chưa có kế hoạch phát hành rộng rãi sau đó. Nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền cho hay: “Chúng tôi khao khát được đưa bộ phim của mình đến với công chúng. Phim không phải làm để dự thi, không phải làm xong rồi cất vào kho mà phải sống trong khán giả, đó là mong ước của người làm nghề”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
Phim Việt Nam hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN