"Hôn nhân trong ngõ hẹp": Xem người mà cười - khóc cho mình

Bộ phim truyền hình “Hôn nhân trong ngõ hẹp” phát sóng trên VTV3 đang gây một sức hút đặc biệt với các khán giả nữ. Những câu chuyện về mẹ chồng - nàng dâu, ngoại tình, con cái... trong phim đang trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn.

Cuốn hút không kém phim Hàn

Chị Nguyễn Bích Thúy ở đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Suốt mấy tháng nay, kể từ khi VTV3 chiếu phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp” vào tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần là tôi bắt chồng tôi ngồi xem cùng. Phim về đề tài gia đình nên rất gần gũi. Riêng về chuyện ngoại tình công sở, là chuyện rất thường gặp, nên nhà tôi cứ phải cả vợ cả chồng cùng xem, thỉnh thoảng mình lại bình luận bóng gió, bâng quơ một tý nhân thể... cảnh báo chồng. Đấy, cứ nhìn cảnh vợ chồng con cái nhà vợ chồng Danh - Phương thì biết, vợ tin chồng, suốt ngày chỉ biết có gia đình, nhưng chồng thì có thế đâu, bay bướm bên ngoài, cuối cùng chỉ khổ thằng bé con. Nói chung tôi thấy phim truyền hình Việt Nam mà cứ làm được thế này thì chẳng thua phim Hàn Quốc là mấy”.

"Hôn nhân trong ngõ hẹp": Xem người mà cười - khóc cho mình - 1

Cảnh trong phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp”.    Ảnh:  T.L

Theo đánh giá chung của nhiều khán giả, bộ phim 30 tập của đạo diễn Vũ Trường Khoa  có nội dung bám sát cuộc sống thực tế rất hay, lời thoại sắc gọn chứ không ề à và “kịch” như khá nhiều bộ phim khác. Đặc biệt nhất là dàn diễn viên diễn xuất rất thành công, nhân vật nào cũng làm tròn vai diễn. Chẳng hạn nhìn NSƯT Thanh Quý và NSƯT Trung Anh vào vai cặp vợ chồng ông bà Minh, diễn xuất dày dặn kinh nghiệm của 2 nghệ sĩ khiến cho bộ phim vô cùng sống động, chân thực, rõ là cảnh vợ chồng già suốt ngày hờn mát, cãi cọ nhau nhưng vẫn yêu thương và lo lắng cho nhau.

Những mâu thuẫn của một gia đình với khá nhiều hoàn cảnh phức tạp, con gái lấy chồng nhưng vẫn sống chung với bố mẹ đẻ và gia đình em trai khiến cho họ không muốn cũng phải va chạm như bát đũa xếp chung một rổ.

Tuy nhiên, không phải khán giả đã hài lòng hết với các tình huống trong phim, một nữ khán giả có tài khoản mạng xã hội là Nguyễn Thị Xu Xu nhận xét trên trang facebook của phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp”: “Tập 14,15 xử lý việc giữa vợ chồng Trinh - Khang hơi ảo nhỉ. Liệu người vợ có thể dễ dàng tha thứ cho chồng như Trinh không khi mà được bắt tận tay chồng đi với bạn thân vào nhà nghỉ. Theo tôi cần phải quyết liệt hơn nữa chứ bỏ ra biển khóc thút thít rồi lại quay về ôm chồng thì không thực tế lắm”.

Nhiều khán giả cũng băn khoăn về chi tiết nhân vật Danh bỏ ra gần 50 triệu đồng để mua xe cho bồ nhí có vẻ không hợp lý lắm. “Danh không có tiền mua nhà, nếu có thì anh ta đã vay ngân hàng hay trả góp như vợ chồng Khang- Trinh, hoặc thuê nhà để khỏi phải ở rể. Nhân vật này trong hoàn cảnh không có tiền mà lại bỏ một khoản tiền lớn mua xe bồ thì tình tiết đó hơi phi lý”- khán giả Mai Liên nhận xét. 

Nhiều cảm xúc yêu, ghét

Có thể nói lâu lắm rồi phim truyền hình Việt Nam mới có một bộ phim về đề tài gia đình tạo nhiều cảm xúc yêu ghét trái ngược cho khán giả đến vậy. Từ những bình luận của khán giả, có thể thấy tình cảm của họ dành cho phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp” cũng mạnh mẽ không kém bộ phim “Của để dành” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải cách đây gần 20 năm.

Các nhân vật trong phim đã khiến khán giả yêu và ghét rất rõ ràng, khán giả Vương Linh bình luận trên trang facebook của phim: “Diễn viên vào vai quả là đạt ạ. Em vừa xem phim xong mà vẫn chưa lặn cục ức xuống được. Ngoài đời có loại trơ trơ như nhận vật Hằng không nhỉ? Chỉ xem thôi đã muốn… vả. Còn nhân vật Danh thì quá là hãm”.

Một khán giả nữ khác thì cho biết: “Tập 14 có cảnh bà mẹ chồng  do NSUT Thanh Quý đóng mang nước gà hầm sang cho Trinh- con dâu ăn. Tôi đã khóc đến đoạn này, vì ước ao mình có bà mẹ chồng như thế. Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ được uống nước lọc mẹ chồng rót cho”.

Khi xem phim, nhìn những ứng xử của mẹ chồng- nàng dâu của các nhân vật trên phim, có khá nhiều các nàng dâu và mẹ chồng trong đời thực cùng thể hiện những nỗi niềm bấy lâu họ giấu kín trong lòng. Bác Bùi Thanh Mai (68 tuổi, ở khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) tâm sự: “Cứ xem phim thì biết chuyện mẹ chồng- nàng dâu trong cuộc sống phức tạp thế nào. Ngoài chuyện khoảng cách thế hệ thì theo tôi cả các bà mẹ chồng và các cô con dâu đều nên xem lại cách ứng xử của mình, già néo thì đứt dây, không thể trao đi một cục đá lạnh lại đòi về những tình cảm yêu thương, ấm áp được. Tình cảm đều phải đến từ hai phía”.

Nữ diễn viên Diễm Hương- người vào vai nhân vật Hằng- cô bồ cố chen vào phá hoại tình cảm vợ chồng Khang- Trinh thì cho biết: “Đóng phim này, tôi bị nhiều người ghét lắm, thậm chí trên mạng tôi còn bị đồn đại những chuyện chẳng hay ho gì, nhưng cũng phải chịu thôi. Xem tôi đóng trên phim, chồng tôi (diễn viên Hồng Quang- Nhà hát Kịch Việt Nam) còn bảo: “Cái mặt em nhìn ngứa mắt thật đấy, trông rất "gợi đòn", rất muốn “đấm” cơ mà. Tôi đóng vai phản diện, không làm được khán giả tức tối, ghét bỏ thì xem như thất bại”.   

Bối cảnh chuyện phim diễn ra ở trong căn nhà 4 tầng của đại gia đình ông Minh, nơi ông và cả 3 gia đình nhỏ của các con cùng chung sống. Với bà con lối xóm, gia đình ông Minh thực sự là một gia đình kiểu mẫu vì nếp sống văn hóa. Thế nhưng mỗi gia đình lại có một bi kịch, Khang - con trai trưởng ngoại tình, Trinh - con dâu trưởng sảy thai. Danh - người con rể chịu cảnh “chui gầm chạn” cũng ngoại tình đẩy Phương - vợ anh vào những biến động tâm lý suy sụp. Phim đang phát sóng vào 21 giờ 20 thứ 4,5 hàng tuần trên VTV3.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN