Mặt nạ anh hùng: Đau thương và ngọt ngào

Sự kiện: Phim Việt Nam hay

Mang màu sắc đau thương, thấm đẫm nước mắt nhưng phim vẫn ngọt ngào và lãng mạn.

Được chuyển thể từ bộ truyện tranh ăn khách của tác giả Huh Young Man, Mặt nạ anh hùng là bộ phim hành động hấp dẫn đan xen những mối quan hệ tình cảm xúc động về gia đình, tình bạn, tình yêu và lý tưởng sống trong thời chiến.

Lay động những bi kịch thời chiến

Phim lấy bối cảnh Triều Tiên trong những năm bị Nhật thống trị với hình ảnh trung tâm là Gaksital, người anh hùng cứu quốc ẩn mình sau chiếc mặt nạ cô dâu.

Gaksital là niềm tự hào của người dân với võ công cao cường, hành tung bí ẩn, gây ra những cái chết kinh hoàng cho các quan chức cấp cao Nhật Bản. Anh nhanh chóng trở thành đối tượng truy sát số 1 của quân đội.

Còn Lee Kang To vốn là chàng trai hiền lành đứng bên lề cuộc chiến. Anh bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh sau nhiều biến cố, người cha theo cách mạng bị giết chết còn anh trai Lee Kang San trở nên đần độn.

Mặt nạ anh hùng: Đau thương và ngọt ngào - 1

Anh hùng mặt nạ Gaksital

Kang To chấp nhận phản bội lại dân tộc và truyền thống yêu nước của gia đình để đứng trong hàng ngũ cảnh sát Nhật với mong muốn có được cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn cho người thân.

Khao khát lập công hòng tạo niềm tin và thăng tiến, anh tìm mọi cách giăng bẫy Gaksital. Trớ trêu thay, khi nhiệm vụ hoàn thành cũng là lúc Kang To phát hiện ra đằng sau chiếc mặt nạ chính là người anh trai yêu quý Kang San.

Nỗi đau riêng hòa cùng những mất mát tổn thương của dân tộc đã thổi bùng trong Kang To lý tưởng sống bảo vệ chính nghĩa. Nối gót Kang San, Kang To bắt đầu hành trình đấu tranh cứu quốc, thắp sáng và nhân rộng tinh thần yêu nước của người anh hùng Gaksital.

Mặt nạ anh hùng: Đau thương và ngọt ngào - 2

Bi kịch thời chiến để lại sức lay động cho người xem

Phim truyền hình hay nhất kênh KBS 2012

Mặt nạ anh hùng là một dự án lớn được đài KBS thai nghén trong hơn 2 năm, với kinh phí lên tới 10 tỷ won và huy động đến hàng nghìn nhân lực.

Lấy bối cảnh đất nước Triều Tiên những năm 1930, phim đã mở ra trang mới cho phim truyền hình lịch sử Hàn Quốc với điểm nhấn là câu chuyện đầy xúc động về người anh hùng ẩn sau chiếc mặt nạ cô dâu, vì chính nghĩa đã phải đánh đổi gia đình, người yêu, người bạn chí cốt và chính bản thân mình cho vận mệnh dân tộc.

Mang màu sắc đau thương, thấm đẫm nước mắt nhưng phim vẫn tràn ngập những giai điệu tình cảm ấm áp, ngọt ngào và vô cùng lãng mạn. Câu chuyện tình yêu của bốn nhân vật Kang To, Mok Dan, Shunji, Hong Joo lôi cuốn người xem không kém câu chuyện về người anh hùng giấu mặt.

Mối tình ngọt ngào đầy duyên nợ của Mok Dan và Kang To dù lặng thầm, ngắn ngủi nhưng lại bền bỉ và mãnh liệt vô cùng.

Mặt nạ anh hùng: Đau thương và ngọt ngào - 3

Mặt nạ anh hùng: Đau thương và ngọt ngào - 4

Bộ phim đã nhận được Giải thưởng Phim hay nhất KBS 2012

Ngọn lửa ấy càng mạnh mẽ bao nhiêu thì sự ghen tuông trong Shunji lại càng thêm bỏng cháy. Tình yêu đơn phương đầy tuyệt vọng với Mok Dan biến Shunji từ một chàng trai hiền lành trở nên tàn nhẫn, biến Kang To từ người bạn thân thiết như ruột thịt thành kẻ thù một mất một còn.

Không chỉ chinh phục hoàn toàn trái tim của khán giả, thức tỉnh trong họ lòng tự hào dân tộc và trân quý giá trị của hòa bình với tỷ lệ người xem liên tục tăng cao qua từng tập, Mặt nạ anh hùng còn xuất sắc giành được giải thưởng Phim truyền hình hay nhất của đài KBS 2012.

Hình tượng mới về người anh hùng dân tộc


Phim mang đến cho người xem một cái nhìn hoàn toàn mới về hình tượng người anh hùng. Không phục trang hào nhoáng, không vũ khí hiện đại, trong trang phục giản dị với chiếc mặt nạ cô dâu truyền thống và vũ khí duy nhất là ống sáo dân gian, Gaksital đã trở thành nỗi ám ảnh với những kẻ xâm lược.

Nhưng phía sau chiếc mặt nạ là một con người với những nét tính cách đời thường, vùng lên từ những bi kịch đớn đau của gia đình, trả thù nhà và đền nợ nước.

Mặt nạ anh hùng: Đau thương và ngọt ngào - 5

Phim đem đến một hình tượng anh hùng mới, đời thường và gần gũi hơn

Để làm nổi bật tài năng của người anh hùng, những cảnh hành động võ thuật hoành tráng, đẹp mắt được thực hiện công phu và trau chuốt đến từng chi tiết. Các thế võ trong phim đều lấy cảm hứng từ điệu nhảy truyền thống của Hàn Quốc.

Chính vì thế Gaksital trở thành một anh hùng riêng biệt, hội tụ sức mạnh tinh thần và tinh hoa văn hóa của người dân đất nước này.

Sự lột xác ngoạn mục của Joo Won


Lee Kang To là vai chính đầu tiên trong con đường diễn xuất nhưng Joo Won đã thể hiện rất thành công những hình ảnh hoàn toàn đối lập trong cùng một con người từ bề ngoài đến những xung đột bên trong nội tâm.

Con người Kang To khi dịu dàng, đầy tình cảm với nụ cười lúm má đã lột xác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng, hung bạo khi trở thành một tên cảnh sát tay sai. Chàng trai ấy luôn phải sống trong những xung đột giằng xé giữa người con hiếu thảo và kẻ phản bội nhân dân, giữa ánh sáng và bóng tối, chính nghĩa và hung tàn.

Điều làm nên dấu ấn diễn xuất của Joo Won chính là việc anh đã thể hiện sắc bén đến nhói lòng người xem sự đơn độc đến tàn nhẫn, sự chênh vênh đến tội nghiệp, sự hy sinh đến xót xa khi phải sống cuộc đời hai mang, luôn phải che giấu thân phận và cảm xúc thật của mình.

Ở những cảnh quay bi kịch, Joo Won dường như đã hóa thân hoàn toàn vào Lee Kang To, đau nỗi đau mà người anh hùng ấy phải chịu khi dần mất đi những người thân yêu nhất. Chính vì sự nhập tâm trong diễn xuất đó đã giúp Joo Won nhận được 2 giải thưởng danh giá là Nam diễn viên được yêu thích nhất và xuất sắc nhất.  

Mặt nạ anh hùng: Đau thương và ngọt ngào - 6

Nam diễn viên trẻ Joo Woo đã có một cuộc lột xác ngoạn mục trong hình tượng anh hùng mới

Ngoài dấu ấn của Joo Won, diễn xuất của dàn diễn viên Jin Se Yeon, Park Ki Woong, Han Chae Ah cũng góp phần làm nên thành công cho phim. Sự kết hợp ăn ý giữa 4 diễn viên trẻ đã tạo nên một vòng xoáy tình yêu đầy hấp dẫn cho bộ phim lịch sử này.

Một Mok Dan chung thủy, thuần khiết nhưng dũng cảm, một Shunji hiền lành nhưng mù quáng, một Hong Joo kiêu hãnh nhưng lụy tình đã để lại những dấu ấn riêng trong lòng khán giả bằng diễn xuất mạnh mẽ và đầy thuyết phục của dàn diễn viên.

Không chỉ bộ đôi Joo Won - Jin Se Yun mà Joo Won - Park Ki Woong cũng nhận được đề cử cho Cặp đôi xuất sắc nhất vì đã thể hiện đầy ấn tượng tình bạn và tình thù giữa hai nhân vật Kang To và Shunji.

Phim truyện xuất sắc nhất của đài KBS 2012 sẽ chính thức được phát sóng lúc 20h thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV2, từ 08/03/2013.

Từ ngày 13/03/2013, kênh giải trí tổng hợp HTV2 sẽ chính thức có mặt trở lại trên mạng truyền hình cáp SCTV ở kênh số 74.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo
Phim Việt Nam hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN