Khát vọng đến Nhà trắng của Elvis Presley được dựng thành phim

Khoảnh khắc "ông hoàng nhạc rock n roll" Elvis Presley bắt tay Nixon với mong muốn trở thành nhân viên liên bang Hoa Kỳ sẽ được dựng thành phim sắp tới.

Theo đó, nam diễn viên gạo cội Kein Spacey sẽ thủ vai tổng thống Nixon, trong khi nam tài tử Michael Shannon sẽ tái hiện hình ảnh nam danh ca lừng danh một thời Elvis Presley với nội dung kỳ lạ về lời đề nghị của một ca sĩvới người đứng đầu Nhà Trắng, nhằm cứu nước Mỹ khỏi cộng đồng những người hippi.

Khát vọng đến Nhà trắng của Elvis Presley được dựng thành phim - 1

Nam diễn viên Kein Spacey (trái) vài Nixon (thứ hai từ trái qua), tong khi Michael Shannon (thứ ba từ trái) vai Elvis Presley (phải).

Đoàn phim công bố thời gian khởi quay sẽ chính thức diễn ra vào năm 2015, dự kiếnmang tên Elvis & Nixon. Tác phẩm do nhà sản xuất Cassian Elwes (từ phimThe Dallas Buyers Club) chịu trách nhiệm nhằm tái hiện lại một trong nhiều yếu tố còn khiến công chúng đặc biệt tò mò về nền lịch sử âm nhạc đại chúng (nhạc pop).

Phim do Liza Johnson làm đạo diễn, anh từng thành công với bộ phim độc lập Hateship Loveship với sự góp mặt của ngôi sao Kristen Wiig. Phim được phỏng theo kịch bản của nam diễn viên Cary Elwes cùng với sự hợp tác của Hanala và Joey Sagal.

Bối cảnh phim đưa khán giả lên chuyến bay của hãng hàng không American Airlines từ Los Angeles đến Washington vào ngày 21/12/1970.

Bức thư khát vọng gửi Nixon

Ngôi sao ca nhạc 35 tuổi đã lao điên cuồng ra sân bay, để rồi tình cờ phát hiện người ngồi bên cạnh là thượng nghị sĩ bang California là George Murphy.

Ngay lập tức, Elvis Presley đã xả một tràng sự bực tức và tỏ rõ sự thất vọng khi cố gắng với tới tổ chức Văn phòng Liên bang ma túy và các loại thuốc nguy hiểm I, nhằm cứu vãn cuộc chiến thuốc của tổng thống Nixon đang gặp phải.

Khát vọng đến Nhà trắng của Elvis Presley được dựng thành phim - 2

Những dòng chữ nguệch ngoạc viết vội trên máy bay của Elvis Presley gửi tổng thống Nixon.

Murphy vô cùng kinh ngạc và liền giục Elvis đặt bút viết vào một tờ giấy những gì ngôi sao ca nhạc này đang mong muốn, sau đó gửi  những khát vọng cháy bỏng của ông cho Nixon. Elvis không ngần ngại và làm theo những gì Murphy chỉ dẫn. Ông xin một mẩu giấy từ tiếp viên hàng không và viết nguệch ngoạc một mạch 5 trang giấy cùng những lời gợi ý khẩn thiết lên tổng thống.

Trong bức thư, Elvis cũng bày tỏ sự sẵn lòng làm bất cứ điều gì để phục vụ đất nước miễn là ông có được một "chân" trong tổ chức liên bang vĩ đại của Hoa Kỳ.

Khát vọng đến Nhà trắng của Elvis Presley được dựng thành phim - 3

Elis Presley (phải) đã được gặp gỡ Nixon và trình bày khát vọng được làm việc tại Nhà Trắng.

Khi máy bay hạ cánh, Elvis Presley đã chuyển những lời khẩn cầu thống thiết đến trước cửa Nhà Trắng: "Tôi rất mong muốn được gặp ngài", Elvis viết như vậy trong thư gửi cho Nixon kèm theo lời hứa sẽ trú lại trong khách sạn Washington Hotel với bí danh Jon Burrows.

Bước chân vào Nhà Trắng

"Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi nào tôi nhận được thông tin từ nhân viên liên bang", Elvis quả quyết trong thư gửi tổng thống. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, người phụ tá của tổng thống đã khẩn khoản yêu cầu Nixon nhận lời đề nghị trên của Elvis trong một nỗ lực giành chiến thắng cuộc chiến chống lại ma túy và có được sự ủng hộ của công chúng sau cái chết của Janis và Jimi Hendrix.

Khát vọng đến Nhà trắng của Elvis Presley được dựng thành phim - 4

"Ông hoàng" (giữa) đã khống chế được nỗi sợ hãi để trình bày khát vọng trước Nixon (trái).

Khát vọng đến Nhà trắng của Elvis Presley được dựng thành phim - 5

Nixon (phải) lắng nghe lời trình bày của Elvis (trái).

Và ngay trong ngày hôm đó, Elvis đã được vời vào trong căn phòng Oval. Tại đây, họ đã bàn bạc rất nhiều vấn đề, lúc này ngôi sao nhạc rock n roll cũng đã vượt qua sự sự sợ hãi khi đối diện người đứng đầu nước Mỹ. 

Nghe những lời phát biểu hùng hồn của nam danh ca đứng trước mặt, Nixon chỉ sau vài phút suy nghĩ đã đồng ý cấp đặt cho Elvis Presley vào vị trí danh dự của liên bang (Honorary Agent at Large) và nhận cái ôm chầm nhiệt thành từ ông hoàng Presley.

Toàn bộ sự việc trên đã được giấu bí mật trong suốt một năm sau khi bị tờ The Washington Post vạch trần.

Khát vọng đến Nhà trắng của Elvis Presley được dựng thành phim - 6

Vị tổng thống đã đồng ý cho Elvis vị trí danh dự trong liên bang.

Năm 1977, Elvis từ trần vì lạm dụng thuốc ngủ quá liều trong một thời gian dài. Bạn bè và những người ghi chép lịch sử đặt câu hỏi về sự khâm phục của Elvis đối với các chính sách cánh tả của tổng thống.

Được biết, "ông hoàng nhạc rock n roll" từng bỏ ra 100.000 USD cho 10 chiếc Mercedez Benz và 32 khẩu súng lục làm quà Giáng sinh cho vị tổng thống đương nhiệm. Đổi lại, gia đình Nixon đã phải thừa nhận với Elvis rằng những thứ đó đã quá nhiều đối với ông chủ Nhà Trắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo Ibtime/Insidemovies) ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN