"Trò chơi gọi hồn" và những màn hù dọa mùa Halloween

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Một tác phẩm kinh dị nhuốm đầy màu sắc tâm linh xoay quanh tập tục cầu cơ.

Việc cố gắng đối thoại với linh hồn người chết có thể xem là một tập tục không mấy xa lạ với nhiều nền văn hóa khác nhau. Ở Việt Nam, người ta gọi đó là cầu cơ.

Trò chơi gọi hồn - Ouija là một tác phẩm kinh dị nhuốm đầy màu sắc tâm linh, cuốn hút và hấp dẫn nhưng cũng vô cùng ghê rợn xoay quanh tập tục cầu cơ này. Phim cũng quy tụ dàn diễn viên trẻ – đẹp nên rất phù hợp với các bạn trẻ nhân mùa Halloween.

"Trò chơi gọi hồn" và những màn hù dọa mùa Halloween - 1

Trò chơi gọi hồn và cái giá phải trả cho sự tò mò.

Cuốn hút và gây tò mò

Chỉ trong vòng khoảng 10 phút đầu của Trò chơi gọi hồn, khán giả đã phải chứng kiến một màn chết chóc rợn người của cô gái có tên Debbie. Trước đó, Debbie đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời là đã dám chơi cầu cơ một mình. Khi đã gọi được những linh hồn trỗi dậy, Debbie nỗ lực đốt cháy bàn cầu cơ để trốn thoát nhưng mọi thứ đều vô vọng, cô bị chết trong tư thế treo cổ đau thương.

Cái chết của Debbie không chỉ để lại trong lòng Laine, cô bạn thân, một khoảng trống lớn mà còn gợi lên sự tò mò. Trong quá khứ, Laine và Debbie đã từng nhiều lần cùng nhau chơi cầu cơ chỉ để cho vui, bằng những bộ đồ chơi bán ngoài tiệm.

Nhận ra có chuyện bất thường trong cái chết của người bạn, Laine đã thuyết phục người yêu Trevor, em gái Sarah, cô bạn Isabelle và bạn trai cũ của Debbie là Pete, cùng chơi cầu cơ với mình. Laine muốn nói lời tạm biệt với cô bạn cũ bằng phương pháp này, nhưng Laine không hề hay biết chính sự tò mò pha lẫn cố chấp đó đã đẩy họ vào con đường chết...

"Trò chơi gọi hồn" và những màn hù dọa mùa Halloween - 2

Khung cảnh cầu cơ khiến người xem dựng tóc gáy vì sự xuất hiện của các linh hồn ma quỷ.

Cốt truyện của Trò chơi gọi hồn phần này khiến khán giả nhớ đến kiểu làm phim của loạt phim kinh dị nổi tiếng Final Destination. Trong đó, những người có liên quan đến mấu chốt của sự việc đều lần lượt chết dần, chết dần mà không rõ nguyên do.

Nhìn chung, bộ phim có cách đặt vấn đề không lạ nhưng cách kể chuyện chỉn chu, dễ hiểu, không quá rắc rối nên khán giả dễ theo dõi. Màu sắc cũng như cách bố trí góc quay, ánh sáng của phim cũng khá trẻ trung nên rất phù hợp với khán giả trẻ.

"Trò chơi gọi hồn" và những màn hù dọa mùa Halloween - 3

Phim có nhiều phân cảnh mô tả rất trực diện sự trừng phạt của ma quỷ với con người.

Với những màn hù dọa, đạo diễn Stiles White của Trò chơi gọi hồn đã nhiều lần khiến khán giả giật nảy mình với những chiêu xuất hiện bất ngờ, kết hợp với âm thanh rùng rợn, độc đáo. Bên cạnh đó, phim cũng có nhiều cảnh tập trung trực diện và sự biến đổi ma quái của các nhân vật lúc bị ma ám, khi sắp chết... Thủ thuật này đôi khi khiến khán giả kinh hãi đến nỗi phải bịt mắt lại, không dám nhìn lâu.

Vẫn còn thiếu sót

Để đánh giá về Trò chơi gọi hồn trong một cụm từ ngắn, ta có thể dùng thuật ngữ "Có cố gắng". Bộ phim chưa đạt được mức xuất sắc hoặc trọn vẹn vì tay nghề của đạo diễn lẫn biên kịch vẫn còn khá non nớt. Bộ phim vẫn còn quá sáng sủa để có thể trở thành một tác phẩm kinh dị gây ám ảnh.

Những hình ảnh ma quái của cô bé, bà mẹ ma dù trông rất ghê rợn nhưng lại thiếu đặc sắc và không gây ấn tượng để có thể nhớ lâu. Phân đoạn tạo ra cảm xúc tốt nhất phim lại là một phân đoạn không có sự hù dọa, không có hình ảnh trực diện ma quái nào cả. Đó chính là đoạn chiếc thẻ bài cầu cơ tự di chuyển trong lần thử sức đầu tiên của nhóm bạn. Nó tạo ra một bầu không khí ma quái nhè nhẹ nhưng rất thật, cảm giác không bị giả tạo.

"Trò chơi gọi hồn" và những màn hù dọa mùa Halloween - 4

Bàn cầu cơ tưởng như chỉ để cho vui nhưng kỳ thực lại rất nguy hiểm.

Các diễn viên của Trò chơi gọi hồn diễn xuất chỉ dừng ở mức trung bình. Hai diễn viên nam dù điển trai nhưng lại khá nhạt nhòa, thiếu cá tính riêng. Nữ diễn viên Bianca A. Santos trong vai Isabelle có đất diễn quá ít, lại thiếu cảm xúc.

Nhân vật em gái Sarah của nữ nhân vật chính có chút độc đáo về tạo hình, tính cách nhưng sự độc đáo đó lại không gây ảnh hưởng được đến tuyến truyện. Chỉ riêng có nữ diễn viên chính Olivia Cooke là có phần thể hiện khá ổn, tròn trịa, dù vậy vẫn chưa thể gọi là bứt phá so với các vai diễn khác trong sự nghiệp của cô.

"Trò chơi gọi hồn" và những màn hù dọa mùa Halloween - 5

Trò chơi gọi hồn là một bộ phim dành cho giới trẻ của dòng phim kinh dị trong mùa Halloween năm nay.

Dù vậy, có lẽ cũng không nên quá khắt khe với một bộ phim giải trí kinh phí thấp như Trò chơi gọi hồn. Phim vẫn có đủ những yếu tố khiến người xem lạnh gáy và sợ hãi trong múa Halloween đang đến rất gần này. Những khán giả vốn sợ ma nhưng vẫn thích xem phim kinh dị có lẽ sẽ rất hào hứng với tác phẩm này.

Còn nếu quá "nặng đô", bạn vẫn nên xem Trò chơi gọi hồn, để thẩm thấu cái thông điệp bất hủ của dòng phim kinh dị từ trước đến nay: cái giá của sự tò mò luôn là những điều kinh hoàng. Nếu không muốn đối diện với cái chết, đừng bao giờ cố gắng trò chuyện cùng những linh hồn.

Bộ phim Trò chơi gọi hồn - Ouija dự kiến khởi chiếu từ ngày 31/10 tại các rạp trên toàn quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lukas Nguyễn ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN