Từ cô giáo tương lai thành kẻ gieo rắc “cái chết trắng”

Sự kiện: Phía sau bản án

Mờ mắt trước những đồng tiền lớn kiếm được, Trung và Tâm đã lao vào buôn ma túy như con thiêu thân mà quên mất rằng, mình đang trực tiếp gieo rắc “cái chết trắng” cho chính đồng loại.

Mọi lỗi lầm đều phải trả giá, đó là điều tất yếu, nhưng có những sai lầm mà hậu quả để lại không chỉ cho riêng người phạm tội. Phía sau mỗi bản án còn là vô khối hệ lụy, khổ đau và mất mát đổ lên vai cha, mẹ và những đứa con thơ, những người vốn chẳng gây ra bất cứ tội tình gì.

Có lẽ khi làm điều phi pháp không mấy người phạm tội lường hết được hậu họa mà gia đình, người thân của họ sẽ phải gánh chịu. Chỉ đến khi bàn tay đã nhúng chàm họ mới bàng hoàng, cay đắng nhận ra trong muộn màng rằng. Tội lỗi họ gây ra không chỉ phải trả giá bằng những năm tháng mất tự do, danh dự bị hủy hoại mà hơn cả là đã gián tiếp gây ra biết bao đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần cho chính những người thương yêu, máu mủ ruột già.

Một ngày cuối tháng 6/2013, các chiến sĩ thuộc đội CSĐT Tội phạm về ma túy Công an huyện Nho Quan, Ninh Bình đã theo dõi và bắt quả tang hai đối tượng là Nguyễn Thị Tâm (SN 1982) và Bùi Đình Trung (SN 1991) vì có hành vi buôn bán chất ma túy.

Trước vật chứng là những viên ma túy đá mà lực lượng chức năng thu giữ được tại hiện trường, Nguyễn Thị Tâm buộc phải cúi đầu thú nhận hành vi phạm pháp. Tâm khai nhận, chị và Trung sống với nhau như vợ chồng từ khoảng 1 năm trước. Thời gian chung sống, Tâm được gã chồng hờ nhiều lần rỉ tai, mua ma túy đá về bán lại cho các đối tượng nghiện ở địa phương để kiếm lời. Lần đầu trót lọt, đã đem lại cho cả hai khoản lợi nhuận kha khá.

Mờ mắt trước những đồng tiền lớn kiếm được, Trung và Tâm đã lao vào như con thiêu thân mà quên mất rằng, mình đang trực tiếp gieo rắc “cái chết trắng” cho chính đồng loại. 

Phần 1

Phần 2

Phần cuối

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN