Phía sau bản án: Cánh chim mồ côi

Sự kiện: Phía sau bản án

Chăm sóc con cái là bản năng giống loài mà tạo hóa đã ban tặng và dĩ nhiên loài người cũng được lập trình sẵn bản năng ấy trong từng mẫu gen.

Vào mỗi giờ tan trường, xen giữa khuôn mặt trông ngóng của các phụ huynh, bóng dáng nhỏ bé của một em học sinh lớp 6 lại xuất hiện. Đó là Nguyễn Đức Huy, anh trai của em Nguyễn Thị Vân Anh, học sinh lớp 1, giống như chú chim non mới rời tổ tập bay nhưng chưa lần nào được bố mẹ dìu dắt. Không ít người sẽ đặt ra câu hỏi, bố mẹ của các em ở đâu vào giây phút này.

Căn nhà tại đường Trần Huy Liệu, phường Văn Miếu, TP Nam Định, nơi cư ngụ của hai cháu nhỏ và người bà năm nay gần 70 tuổi. Vì một hoàn cảnh éo le, hai cháu đã mất cả cha lẫn mẹ, chỉ còn bà nội đã già yếu là nơi nương tựa.

Hai cháu Nguyễn Đức Huy và Nguyễn Thị Vân Anh đã từng có một tổ ấm hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ, anh Nguyễn Mạnh Hiếu và chị Nguyễn Thị Hồng Tươi. Hai vợ chồng lấy nhau, anh Hiếu làm lái xe taxi, chị Tươi loanh quanh với vài công việc làm thuê lặt vặt. Kinh tế gia đình không phải là khá giả nhưng đối với anh chị, hai đứa con ngoan ngoãn dễ thương đã là một tài sản vô giá mà cả cuộc đời anh chị gom góp được.

Anh Nguyễn Mạnh Hiếu là con trai thứ hai của bà Trần Thị Thúy, chồng bà không may mất sớm, một mình tần tảo nuôi 3 người con. Anh Hiếu là con trai út, là người sống tình cảm thương mẹ, bố lại mất sớm nên bà Trần Thị Thúy cũng dành nhiều tình cảm cho anh. Đến khi anh Hiếu lấy vợ, sinh con bà cảm thấy hạnh phúc đã mỉm cười với cuộc đời mình.

Đã ở tuổi não niên rồi, niềm vui tuổi già chỉ là những mâm cơm quây quần bên con cháu. Nào ngờ những éo le cứ chồng lên nhau tạo nên nỗi bất hạnh quá lớn mà cuối đời bà phải ghánh chịu. Năm 2011, anh Hiếu không may mắc bệnh ung thư gan và qua đời khi chỉ mới 36 tuổi. Hiếu mất, con anh thành mồ côi, vợ anh cũng thành góa bụa.

Không còn người chồng bên cạnh, chị Tươi cảm thấy cuộc sống chống chếnh đến mức hụt hẫng. Là mẹ, chị phải gắng gượng để lo toan cho hai đứa con nhỏ được ăn học nên người. Nhưng chị cũng là một người phụ nữ, với những khát khao yêu thương không gì có thể khỏa lấp được. Đó chưa hẳn là điểm yếu nhưng là nguyên nhân dẫn đến tấn bi kịch thảm khốc hơn về sau…

Phần 1

Phần 2

Phần cuối

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN