Lời xin lỗi của kẻ giết hàng xóm chỉ vì tranh bể nước (P.Cuối)

Sự kiện: Phía sau bản án

Sau 14 năm giỗ chồng, chị Phương vẫn ở vậy nuôi hai con khôn lớn. Dựng vợ gả chồng cho các con đã 3 năm, đồng nghĩa 3 năm chị sống một mình trong căn nhà tổ tiên để lại, có lẽ vì thế mà nỗi đau mất mát càng khó nguôi ngoai.

Do vợ nạn nhân vắng nhà, ông Sáng đã thay mặt chị Phương tiếp đón vợ hung thủ. Cùng quê gốc Hưng Yên, dạt lên Sơn La lập nghiệp, từng là hàng xóm láng giềng mà trong phút chốc biến thành kẻ thù, đứng ở hai phía đối nghịch. Giờ đây, sau 14 năm, họ lại có thể đứng đối diện với nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN