Lời sám hối của tử tù giết 3 người lấy tiền cho bạn gái (P.Cuối)

Sự kiện: Phía sau bản án

Mảnh đất trong vườn, ông Hai đã trồng hoa, đó sẽ là nơi mai táng Nam khi bản án tử hình được thi hành.

Nếu những người cha kia khổ đau vì con trai bị tước đoạt mạng sống thì với bậc sinh thành ra kẻ giết người “khát máu”, nỗi đau ấy tủi nhục, tuyệt vọng đến vô cùng.

Nhưng mặc cho con cái có là kẻ phạm trọng tội thì ở cha mẹ vẫn luôn tồn tại tình yêu vô bờ bến. Mảnh đất trong vườn, ông Nguyễn Văn Hai đã trồng hoa, đó sẽ là nơi ông để dành khi bản án tử hình được thi hành, gia đình sẽ xin được mang xác con trai về an táng. Có lẽ đây là việc cuối cùng người cha này còn có thể làm cho đứa “nghịch tử”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN