Án mạng trên chiếu bạc sau bữa cỗ cúng ma (P.2)

Sự kiện: Phía sau bản án

Điều oái oăm nhất, đáng buồn nhất trong vụ án này đó là nạn nhân chính lại chính là người chú, chồng cô ruột của Sểnh.

Sểnh càng buồn hơn vì án mạng xảy ra chỉ là một sự cố do “ma men” dắt lối đưa đường. Sểnh vốn không phải là kẻ nghiện ngập rượu chè, cũng chẳng phải kẻ ham mê cờ bạc. Vậy mà, chính những “con ma” ấy lại đẩy anh vào tù tội như hôm nay.

Điều oái oăm nhất, đáng buồn nhất trong vụ án này, đó là nạn nhân không ai khác chính là người chú, chồng cô ruột của Sểnh. Ông Nảy khi còn sống cũng chẳng tối ngày chè chén, mặc dù ông uống rất khỏe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN