TQ: Nghe tin có hổ dữ, cảnh sát ập đến và cái kết choáng

Người dân hoảng hốt khi nhìn thấy con hổ và ngay lập tức gọi báo cảnh sát.

TQ: Nghe tin có hổ dữ, cảnh sát ập đến và cái kết choáng - 1

Cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc trang bị đầy đủ, sẵn sàng đi gặp "hổ dữ"

Trang bị súng và gậy dài, cảnh sát Trung Quốc được điều động tới một công viên ở tỉnh Chiết Giang chiều ngày 9.2 sau khi nhận được tin báo có hổ dữ lang thang ở đây.

Tuy nhiên, cảnh sát có lẽ đã chuẩn bị hơi quá cho cuộc chạm trán này.

Khi đơn vị cảnh sát đặc nhiệm đến Công viên Huaguoshan, người dân địa phương mô tả cho họ kích thước to lớn của con thú dữ. Người dân cho biết nhìn thấy con hổ ẩn nấp trong rừng, khiến họ "sợ phát khiếp".

"Huyết áp của tôi tăng quá cao", một người đàn ông sợ hãi trả lời cảnh sát.

TQ: Nghe tin có hổ dữ, cảnh sát ập đến và cái kết choáng - 2

Con "hổ dữ" được người dân miêu tả là rất to lớn

Cảnh sát sau đó rất thận trọng đi trên một con đường và cuối cùng phát hiện “con hổ” đang ngồi nghỉ bên trong một ngôi chùa. Khi đến gần, họ đã cười phá lên.

Những gì người dân nhìn thấy hóa ra là một con thú nhồi bông.

Sau khi ôm bụng cười một hồi, cảnh sát quyết định mang con hổ bông về đồn cảnh sát. Hiện chưa rõ “con hổ” thuộc về ai.

Theo Shanghaiist, dường như mọi người có vẻ cảnh giác hơn sau sự việc hổ giết người ở công viên hoang dã tại Ninh Ba, Trung Quốc. Người đàn ông vô tình nhảy vào chuồng hổ khi đang tìm cách vào công viên mà không cần mua vé vào cổng.

TQ: Nghe tin có hổ dữ, cảnh sát ập đến và cái kết choáng - 3

...hóa ra chỉ là thú bông

TQ: Nghe tin có hổ dữ, cảnh sát ập đến và cái kết choáng - 4

Cảnh sát quyết định mang con hổ bông về đồn cảnh sát

TQ: Nghe tin có hổ dữ, cảnh sát ập đến và cái kết choáng - 5

Hiện chưa rõ “con hổ” thuộc về ai

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Shanghaiist ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN