Top 5 thác nước nhiều huyền thoại thú vị

Sự kiện: Kỉ lục Việt Nam

Vừa gắn với những truyền thuyết đẹp, vừa mang nét đẹp hoang sơ và hùng vĩ, sự hấp dẫn của những thác nước khiến cho du khách muốn khám phá.

Trang web kỷ lục Việt Nam đã đề cử 5 thác nước đẹp hùng vĩ mang nhiều huyền thoại thú vị.  

1. Thác Bản Giốc (Cao Bằng)

Top 5 thác nước nhiều huyền thoại thú vị - 1

Thác Bản Giốc nằm về phía bắc, cách thị xã Cao Bằng 89km. Muốn đến thác, du khách đi theo tỉnh lộ 206 đến huyện lỵ Trùng Khánh, đi thêm 26km thì đến nơi. Đây là một thác nước thuộc loại đẹp nhất Việt Nam.

Đi từ xa, du khách đã nghe tiếng thác nước đổ ào ào. Từ độ cao trên 30m, dòng nước trắng xóa đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi.

Giữa thác có một tảng đá lớn có nhiều cây đã xẻ dòng nước ra 3 dòng như 3 dãi lụa trắng uốn lượn đẹp tuyệt vời. Vào những ngày trời nắng nóng, nơi đây hơi nước bốc lên, người ta thấy xuất hiện 7 sắc cầu vồng huyền ảo lạ thường.

Dưới chân thác Bản Giốc là sông rộng, mặt nước lặng yên như tờ. Đây là ranh giới giữa hai nước Việt – Trung. Thác Bản Giốc từ lâu đã đi vào nghệ thuật hội họa và nhiếp ảnh với những bức tranh, ảnh ghi lại nét đẹp hùng vĩ và thơ mộng nơi đây.

2. Cụm thác Gia Long – Dray Sap –Trinh Nữ (Đăk Nông)

Gia Long – Đray Nur –Trinh Nữ là cụm 3 dòng thác đẹp mơ màng của núi rừng Tây Nguyên:

Top 5 thác nước nhiều huyền thoại thú vị - 2

Thác Gia Long: nằm ở xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô là thác thượng nguồn. Sở dĩ thác có tên là Gia Long vì ngày xưa vua Gia Long qua đây đã nghỉ lại đêm bên thác. Thác Gia Long cao 50m đổ nước xuống sông Sêrêpôk. Tại đây có hồ tắm Tiên được khu rừng xanh quanh thác ôm gọn. Đây là khu du lịch khám phá, trải nghiệm thật thú vị.

Top 5 thác nước nhiều huyền thoại thú vị - 3

Thác Dray Sap: Theo tiếng Ê Đê, Đray Sáp nghĩa là thác khói. Theo lời giải thích của người dân nơi đây, sở dĩ thác có tên như vậy vì nó gắn liền với truyền thuyết nàng H’mi xinh đẹp khi đang ngồi tự tình với người yêu bên con thác thì bị quái vật nuốt chửng, biến thành những cột khói khổng lồ, còn chàng người yêu ngày đêm ngồi bên bờ suối than khóc nàng đã biến thành một gốc cây lớn vươn cánh tay lên trời và cắm sâu vào ghềnh đá. Có thể nói đây là ngọn thác đẹp và hùng vĩ nhất Tây Nguyên.

Top 5 thác nước nhiều huyền thoại thú vị - 4

Thác Trinh Nữ: Thác này nằm ở huyện Cư Jút, giữa một vùng thiên nhiên đẹp thơ mộng. Thác Trinh Nữ thơ mộng, nhẹ nhàng ẩn mình dưới những phiến đá ngầm. Thác mang tên Trinh Nữ vì bắt nguồn từ câu chuyện tình đẫm lệ: có một người con gái vì tình duyên trắc trở nên đã quyên sinh theo dòng nước bạc với bao nỗi buồn đau. Cảm thương cho số phận của nàng, người ta đặt tên thác là Trinh Nữ. Đến với thác Trinh Nữ, du khách có thể nghỉ lại đêm trong những căn nhà nhỏ theo kiểu nhà truyền thống ở Tây Nguyên.

3. Thác Thủy Tiên (Đắk Lắk)

Top 5 thác nước nhiều huyền thoại thú vị - 5

Thác Thủy Tiên còn gọi là thác Ba tầng, đây là một thắng cảnh đẹp nên thơ nằm cách huyện Krông Năng chừng 7km về phía đông bắc.

Chuyện xưa kể rằng, có một lần không hiểu vì sao Giàng giận giữ làm nắng mãi khiến sông hồ cạn kiệt. Chồng nàng H'Năng đã cùng các trai tráng trong buôn phải đi thật xa để tìm vùng đất mới. Nhưng họ đi mãi chẳng thấy trở về. Nàng H' Năng mỏi mòn trong nỗi nhớ thương chồng và cả sự xót xa vì cảnh lũ làng chết dần, chết mòn do đói khát, bệnh tật.

Đến một ngày, nàng quyết định lên đường tìm chồng, tìm vùng đất mới. Nàng đi mãi, tìm mãi, cuối cùng kiệt sức quỵ ngã xuống giữa một lòng suối cạn. Thương xót tấm lòng trung trinh, quả cảm của nàng, Giàng thương xót, ban mưa xuống.

Các con sông, dòng suối chẳng mấy chốc lại đầy nước, sự sống lại tràn về nhưng nàng H' Năng thì không sống lại được nữa. Tóc nàng trải dài theo con suối nhỏ và trở thành ngọn thác đẹp và duyên dáng. Đó là thác Thủy Tiên ngày nay.

Đường vào thác khá đẹp với những con đường đèo uốn cong, những cánh đồng cà phê, cao su xanh ngát. Đâu đó, dưới triền dốc, có thung lũng nhỏ xanh tươi, con suối trong vắt cùng chiếc cầu đơn độc. Đỉnh núi mờ ảo trong làn sương cùng cái lạnh nhẹ của vùng cao gợi lên nét thanh bình, tĩnh lặng.

4. Thác Prenn (Đà Lạt – Lâm Đồng)

Top 5 thác nước nhiều huyền thoại thú vị - 6

Thác Prenn nằm dưới chân đèo Prenn, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 10km. Từ TP Hồ Chí Minh, du khách theo quốc lộ 20 lên Đà Lạt, qua đèo Prenn là đến thác. Vào những ngày cuối mùa hè, bức tường nước của thác như một bản bi hùng ca dữ dội mà giọng bè là màn hơi nước khiến du khách thêm phần phấn kích.

Có hai cách để du khách khám phá thác là lang thang trong chiếc cầu bên trong chiêm ngưỡng dòng chảy hay vắt vẻo trên cáp treo trượt ngang qua thác. Mỗi phương án sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm khác nhau. Dưới chân thác là một hồ nước nhỏ có hoa lá, phong cảnh đẹp nên thơ. Xung quanh khu du lịch thác Prenn là những đồi thông, du khách có thể cắm trại, đốt lửa trại vui chơi qua đêm.

5. Thác Cam Ly (Đà Lạt – Lâm Đồng)

Top 5 thác nước nhiều huyền thoại thú vị - 7

Không gắn với truyền thuyết đẹp về tình yêu như các thác khác, Camly gắn với sự biết ơn của người dân một ngôi làng thuộc tộc người Lạt về vị tù trưởng tên K’ Mly. Theo thời gian, và theo cách phát âm của những người dân thuộc dân tộc khác, tên thác bị đọc chệch thành Camly. Bên cạnh đó, có một giả thuyết khác cho rằng Cam Ly xuất phát từ gốc Hán- Việt. Cam là ngọt và ly là thấm vào giữa.

Thác Cam Ly nằm ngay trung tâm thành phố nên lượng du khách đến tham quan vui chơi với nước rất đông. Thác rộng nhưng không cao, được tạo nên từ dòng nước ở Hồ Xuân Hương chảy ra từ phía nam hồ rồi lượn về phía tây. Khi cách xa hồ chừng 2km, dòng nước phải vượt qua sự ngăn chặn của những tảng đá hoa cương lớn tạo nên dòng thác mang nét mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần dịu dàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kỷ lục
Kỉ lục Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN