Tòa tuyên bố vô tội nhưng vẫn đi tù 5 năm

Tuy tòa đã tuyên bố vô tội, Ramad vẫn không được thả tự do.

Tòa tuyên bố vô tội nhưng vẫn đi tù 5 năm - 1

Ramad Chatman, 24 tuổi, đang ngồi tù ở Mỹ mặc dù đã được tuyên bố "vô tội"

Một người đàn ông da đen vừa được tuyên bố vô tội sau cáo buộc trộm cướp vẫn sẽ phải ngồi tù 5 năm vì đã vi phạm quy tắc quản chế, Independent đưa tin.

Ramad Chatman, một người đang trong án quản chế, bị cáo buộc trộm cướp có vũ trang một cửa hàng tiện lợi ở Georgia nước Mỹ tháng 7.2014.

Người đàn ông 24 tuổi này lúc đó đang trong thời gian quản chế 5 năm (bản án thực hiện bên ngoài nhà tù thông qua tiền phạt và dịch vụ cộng đồng) vì đột nhập một căn hộ để ăn cắp TV năm 2012.

Ramad sau đó được xác định là nghi phạm của một vụ cướp cửa hàng tiện lợi năm 2014 sau khi trợ lý cửa hàng nhìn thấy ảnh của anh trên Facebook.

Tòa tuyên bố vô tội nhưng vẫn đi tù 5 năm - 2

Ramad bị cáo buộc ăn cắp trong một cửa hàng tiện lợi nhưng đã được chứng minh "vô tội" sau đó

Không rõ tại sao cảnh sát không đếp gặp Ramad thời điểm đó, nhưng sau khi biết các nhân viên điều tra đang tìm kiếm mình, Ramad đã tự đến đồn vào tháng 11 năm 2015.

Bà của Ramad, Janice Chatman, nói: "Nó tự đến gặp cảnh sát vì biết mình không có tội”.

Tháng 2 năm 2016, một thẩm phán đưa ra phán quyết có khả năng Ramad đã phạm tội. Kết quả là Ramad bị tái kết án vì trộm cắp TV với 10 năm tù tính thời điểm ăn cắp năm 2012.

Như vậy, quản chế của Ramad đã bị thu hồi mặc dù tài liệu của toà án cho thấy Ramad thực hiện mọi yêu cầu trong thời gian quản chế, bao gồm trả tiền bồi thường và hoàn thành dịch vụ cộng đồng. Anh cũng đang có công ăn việc làm.

Sau đó, một phiên tòa khác xử vụ cướp cửa hàng tiện lợi được tổ chức vào tháng 8.2016. Tại đây, Ramad được tuyên bố vô tội.

Mặc cho phán quyết “vô tội” này, cảnh sát vẫn không thả Ramad và tiếp tục thực hiện án tù 10 năm của anh.

Tòa tuyên bố vô tội nhưng vẫn đi tù 5 năm - 3

Bà của Ramad nói rằng những gì tòa án làm là không công bằng

Cảnh sát cũng chưa bao giờ tìm thấy vũ khí, tiền bị đánh cắp, hoặc bất cứ bằng chứng nào khác kết nối anh với vụ cướp cửa hàng tiện lợi.

Hiện Ramad vẫn ở trong tù vì vi phạm các điều kiện của lệnh quản chế đầu tiên.

Bà của Chatman nói rằng cháu bà đã làm việc chăm chỉ để đáp ứng các điều khoản của lệnh quản chế.

"Nó luôn chắc chắn mình làm mọi thứ đúng trong thời gian quản chế. Nó chưa bao giờ vi phạm.

"Những gì tòa án làm với cháu của tôi là không công bằng ", bà nói với Rome Tribune News. "Khi cháu của tôi đã được chứng minh là không có tội, nó nên được thả ra."

Nếu Chatman không bị bắt vì cáo buộc ăn cắp cửa hàng tiện lợi, anh ta sẽ hoàn thành án quản chế của mình vào tháng 7 năm nay.

Vào tù để … xả stress

Hàng trăm người đã đổ xô về một trung tâm nhà tù với mục đích … xả stress.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Independent ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN