Nơi người dân bầu chó làm thị trưởng suốt 3 nhiệm kì

Chú chó Duke đã chiến thắng cuộc bầu cử với số phiếu áp đảo.

Nơi người dân bầu chó làm thị trưởng suốt 3 nhiệm kì - 1

Duke vừa được bầu làm thị trưởng ở Cormorant lần thứ 3 liên tiếp

Những chú chó dễ thương trở nên nổi tiếng khắp Internet không phải là chuyện gì kì lạ, thế nhưng, giờ đây, loài động vật này đang “thống trị” thế giới.

Chú chó tên Duke vừa được bầu làm thị trưởng của xã Cormorant, bang Minnesota nước Mỹ lần thứ ba liên tiếp.

Nó đã giành chiến thắng áp đảo. “Người” duy nhất không bầu cho Duke là “bạn gái” của nó, theo David Rick, chủ nhân của chú chó Duke.

Rick nói với đài ABC địa phương WDAY: "Ba năm trước, mọi thứ xảy ra một cách tình cờ. Đó là một lá phiếu bầu tự viết tên. Bạn trả 1 đô la và bạn có thể điền tên bất kì ai bạn muốn”.

Nơi người dân bầu chó làm thị trưởng suốt 3 nhiệm kì - 2

Duke đeo chiếc vòng có ghi "Thị trưởng"

Nơi người dân bầu chó làm thị trưởng suốt 3 nhiệm kì - 3

Duke chụp ảnh với trẻ nhỏ

Điều đặc biệt là, ở Mỹ, Duke không phải là con chó đầu tiên làm thị trưởng.

Ngoài ra còn có Junior Cochran, một con chó Labrador màu đen, trúng cử ở Hash Rabbit, bang Kentucky năm 2004.

Trước đó, chú chó Bosco được bầu làm thị trưởng ở Sunol, bang California từ năm 1981 đến năm 1994.

Con mèo Stubbs làm thị trưởng ở Talkeetna, bang Alaska, vào năm 1997. Thậm chí Stubbs còn có tài khoản Twitter riêng, trong đó viết: “Tôi là một con mèo. Tôi được bầu làm thị trưởng ở Alaska. Tôi sẽ trở thành tổng thống sớm thôi."

Nơi người dân bầu chó làm thị trưởng suốt 3 nhiệm kì - 4

Chú mèo Stubbs làm thị trưởng ở Talkeetna, bang Alaska năm 1997

Năm 1959, con tê giác 5 tuổi tên là Cacareco chiến thắng cuộc bầu cử thị trưởng Sao Paulo, Brazil cũng với số phiếu áp đảo.

Cacareco, có nghĩa là "rác" trong tiếng Bồ Đào Nha, được ủng hộ sau một chuộc bỏ phiếu chống lại tham nhũng chính trị. Tuy nhiên, con tê giác cuối cùng không được nhậm chức.

Nơi người dân bầu chó làm thị trưởng suốt 3 nhiệm kì - 5

Năm 1959, con tê giác 5 tuổi tên là Cacareco chiến thắng cuộc bầu cử thị trưởng Sao Paulo

Nghe có vẻ như tất cả những thứ trên đều là bịa đặt, nhưng không, tại Whangamomona ở New Zealand, người dân còn bầu một con dê tên là Billy Gumboot làm chủ tịch vào năm 1999.

Và Mandu, một con mèo đến từ Anh, từng là đồng lãnh đạo đảng Official Monster Raving Loony chính thức của Anh từ năm 1999 đến năm 2002. Nó là con mèo duy nhất từng dẫn đầu một đảng chính trị.

Trên trang web của đảng có ghi: "Đó là một cuộc chạy đua sát sao giữa Howling Hope và chú mèo Mandu. Cả hai đều có 112 phiếu. Chúng tôi đã quyết định họ sẽ trở thành những người đồng lãnh đạo. Đây là đảng chính trị đầu tiên được lãnh đạo bởi người và động vật."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - BBC ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN