Mẹ đau khổ khi sinh con trai “ma sói” tỉ lệ gen hiếm 1/1 tỉ

Bé trai 5 tháng tuổi thừa hưởng một loại gen cực hiếm từ mẹ và bị bà nội ghẻ lạnh.

Mẹ đau khổ khi sinh con trai “ma sói” tỉ lệ gen hiếm 1/1 tỉ - 1

Em bé "ma sói" 5 tháng tuổi ở Ấn Độ

Lăn lộn trên thảm giống như bất kỳ đứa bé 5 tháng tuổi nào khác, cậu bé này đã thừa hưởng gen “ma sói” từ gia đình. Đây là một loại gen cực hiếm, với tỉ lệ xuất hiện là 1/1 tỷ gen.

Lông đen dày đã mọc đầy lưng, cánh tay và chân của em bé, là kết quả của một hội chứng có tên khoa học là Hypertrichosis, hội chứng “ma sói”.

Mẹ Manisha Sambhaji Raut, 22 tuổi, đến từ Pune, miền trung Ấn Độ, rất đau khổ khi con trai của cô thừa hưởng gen di truyền giống cô và hai chị em Savita, 30 tuổi và Savitri, 19.

Mẹ đau khổ khi sinh con trai “ma sói” tỉ lệ gen hiếm 1/1 tỉ - 2

Cậu bé này đã thừa hưởng gen “ma sói” từ gia đình

Cô nói: "Tôi luôn luôn cảm thấy chán ghét khi nhìn mình trong gương và bây giờ tôi tự hỏi làm thế nào để con tôi đối phó với sự chán ghét tương tự.

"Các chị em tôi luôn bị trêu chọc và bị mọi người gọi là ma, gấu, khỉ. Khi biết con trai sẽ phải trải qua nỗi đau mà tôi chịu đựng, trái tim tôi tan vỡ.

"Nhưng nó là con của tôi và tôi sẽ yêu mến con vô điều kiện, như cách mẹ tôi chăm sóc cho tôi, cho dù nó trông thế nào đi nữa.

"Điều ước của tôi chỉ là con tôi sẽ lớn lên như một đứa trẻ bình thường”.

Mẹ đau khổ khi sinh con trai “ma sói” tỉ lệ gen hiếm 1/1 tỉ - 3

Mẹ Manisha, 22 tuổi, rất đau đớn khi biết con mình sẽ không có được một cuộc sống bình thường

Không có phương thức chữa trị cho hội chứng “ma sói” và tất cả chị em của Manisha đã phải bôi kem tẩy lông vài ngày một lần.

Manisha và chồng Vithal, 30 tuổi, cưới nhau vào tháng 5 năm ngoái. Họ rất vui khi được làm cha mẹ. Tuy nhiên, mẹ chồng của Manisha lại suy sụp khi thấy cháu trai mắc hội chứng “ma sói”.

“Chồng tôi rất ủng hộ và yêu thương con trai nhưng mẹ chồng tôi không hài lòng”, Manisha nói.

“Bà luôn rên rỉ rằng cháu trai không tốt, không đẹp. Bà nói nó thật xấu xí và trông như khỉ. Tôi cảm thấy tức giận và bị tổn thương nhưng không thể làm gì được.

"Bà buộc tôi phải bôi kem cho con trai của tôi, nhưng làn da của nó quá nhạy cảm. Nó mới chỉ là một em bé và chưa sẵn sàng cho các loại kem như vậy. Con tôi đã khóc trong đau đớn khi làn da bị tấy đỏ".

Mẹ đau khổ khi sinh con trai “ma sói” tỉ lệ gen hiếm 1/1 tỉ - 4

Bà nội nói em thật xấu xí và trông như khỉ

Mẹ đau khổ khi sinh con trai “ma sói” tỉ lệ gen hiếm 1/1 tỉ - 5

Hai mẹ con chụp ảnh cùng bà ngoại và cô, dì, những người cũng mắc hội chứng "ma sói"

Mẹ đau khổ khi sinh con trai “ma sói” tỉ lệ gen hiếm 1/1 tỉ - 6

Ảnh hồi nhỏ của mẹ Manisha (bên phải)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN