Ấn Độ: Hôn rắn hổ mang để chụp ảnh, hối không kịp

Một thanh niên ở Ấn Độ đã bị rắn hổ mang cắn chết sau khi cố gắng hôn nó để chụp ảnh.

Ấn Độ: Hôn rắn hổ mang để chụp ảnh, hối không kịp - 1

Somnath Mhatre đã giải cứu cho hơn 100 rắn khỏi nguy hiểm.

Tình nguyện viên cứu hộ động vật Somnath Mhatre, 18 tuổi, đã dũng cảm kéo một con rắn hổ mang bành từ trong ô tô để đưa nó tới nơi an toàn hơn. Nhưng khi cậu định hôn lên đầu rắn để chụp ảnh, thì bị nó bất ngờ quay lại cắn vào ngực.

Mhatre đã được đưa tới bệnh viện ở thành phố Navi Mumbai, Ấn Độ. Các bác sĩ cố gắng đã cố gắng hết sức để cứu sống, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó 5 ngày do bị trúng độc quá nặng.

Một tình nguyện viên cứu hộ động vật khác nói: “Mhatre đã giải cứu con rắn hổ mang khỏi một chiếc ô tô tại quận Belapur. Nhưng khi cậu ấy đưa con rắn tới một địa điểm khác và hôn lên đầu nó để chụp ảnh, thì con vật bất ngờ cắn vào ngực Mhatre”.

Mhatre là một người yêu động vật và chàng trai này đã giải cứu hơn 100 con rắn khỏi nguy hiểm.

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật ở Ấn Độ đang kêu gọi Bộ Lâm nghiệp nước này ban hành các quy định đối với những người biểu diễn và chụp ảnh với rắn độc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN