"Đứng tim" với xác ướp 900 tuổi há miệng cười

Một nhân viên vệ sinh Peru đã phát hiện ra một chiêc hộp trên đường, bên trong đựng xác ướp 915 tuổi. 

Vào buổi sáng sớm ngày 16/04, nhân viên vệ sinh người Peru có tên Otilio đã phát hiện ra một chiếc hộp nằm giữa đường. Khi mở ra, anh vô cùng sửng sốt khi trong đó chứa cái xác khô được quấn xung quanh bằng một sợi dây vải bố.

"Đứng tim" với xác ướp 900 tuổi há miệng cười - 1

Xác ướp được quấn xung quanh bằng sợi dây vải và đựng trong một chiếc hộp.

Anh cho biết: “Nó trông giống như bất kỳ chiếc hộp bình thường bị vứt trên phố. Nhưng khi mở ra, tôi đã gần chết vì đau tim khi nhìn thấy hộp sọ đang há miệng cười và nhìn chằm chằm vào tôi.”

Quá hoảng sợ, anh đã gọi điện ngay cho cảnh sát vì nghi ngờ cái xác có liên quan đến vụ án giết người nào đó.

"Đứng tim" với xác ướp 900 tuổi há miệng cười - 2

"Đứng tim" với xác ướp 900 tuổi há miệng cười - 3

Xác ướp như đang cười khiến nhân viên vệ sinh "bật ngửa" vì sợ hãi.

Khi đến nơi, cảnh sát nhận thấy đây không phải là một cái xác bình thường. Họ đã gửi mẫu cho các nhà khảo cổ giám định. Kết quả thật bất ngờ. Theo Mirror, đây là một cái xác cổ có niên đại khoảng 915 năm. Rất có thể, xác ướp này đã bị đánh cắp từ khu vực khảo cổ Chan Chan, nơi từng là thủ đô của triều đại Chimú, tồn tại bên bờ biển phía tây Peru năm 1100 sau Công nguyên.

Hiện xác ướp được chuyển đến Cơ quan Văn hóa của Peru để tiếp tục kiểm tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hiếu ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN