Đào hầm trong công viên... làm nhà

Một đường hầm sâu 4,5m, dẫn tới một phòng khách và một phòng ngủ cao 1,5m trong Công viên thành phố Fairfax là nhà của một người vô gia cư.

Mới đây người dân khu vực  Fairfax, tiểu bang Virginia (Hoa Kỳ) đã phát hiện ra một đường hầm trong công viên Van Dyck.

Khi cảnh sát đến hiện trường, một người đàn ông tên Rios đã bất ngờ xuất hiện ở cửa đường hầm và thừa nhận mình đang sống tại đây.

Sau khi kiểm tra, các cảnh sát nhận thấy đây là một đường hầm sâu 4,5m, dẫn tới một phòng khách và một phòng ngủ cao khoảng 1,5m. Cửa hang được che chắn bằng các tấm gỗ và phủ lá ngụy trang. Trong nhà có 1 cái gối, một  số dụng cụ làm vườn bằng tay, giấy tờ tùy thân, sách và một ít giấy vụn vương trên nền nhà.

Video: Đường dẫn tới "căn hộ" của Yosue Joel Rios

Yosue Joel Rios, 25 tuổi tự nhận mình là người đã đào cái hang này nhưng anh không tiết lộ đã đã sống ở đây bao lâu cũng như mất bao nhiêu thời gian để tạo ra đường hầm và 2 phòng.

Cảnh sát  Fairfax cho biết, Rios đang bị truy nã về tội gây rối trật tự khi tham gia giao thông ở Arlington County, và sẽ tiếp tục bị truy tố về tội phá hoại tài sản công cộng. Anh ta sẽ bị giam giữ và không được phép bảo lãnh. 

Đào hầm trong công viên... làm nhà - 1

Yosue Joel Rios, 25 tuổi, tác giả của "cái hang"  tại Sở cảnh sát Fairfax 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Cúc (Theo Washingtonpost) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN