Dành 10 năm sống dưới gầm cầu để giải bí ẩn về xổ số

Trong suốt 10 năm, một người đàn ông Trung Quốc sống với niềm tin và hy vọng có thể tìm ra công thức sau những dãy số xổ số may mắn.

Dành 10 năm sống dưới gầm cầu để giải bí ẩn về xổ số - 1

Ông Vương Trần Châu nghiên cứu xổ số dưới chân cầu

Người đàn ông ôm mộng “giải mã may mắn xổ số” được xác định danh tính là ông Vương Trần Châu, 49 tuổi, đến từ Trùng Khánh. Ông giành thời gian nghiên cứu thuật toán đằng sau những con số được lựa chọn trong trò quay xổ số.

Mỗi tháng, ông Wang chi khoảng 2.000 nhân dân tệ (tương đương 7,1 triệu VND) vào mua vé số. Ông có kế hoạch viết 4 cuốn sách về các chủ đề số học và mã xổ số dựa trên nghiên cứu suốt nhiều năm tháng qua.

Để kiếm tiền cho sinh hoạt thường ngày và mua vé xổ số, ông Wang làm việc thêm giờ tại bưu điện hoặc nhân viên vệ sinh, sống trong ổ chuột dựng tạm dưới chân cầu.

Trước đây, ông Wang từng làm việc tại công trường xây dựng ở tỉnh Sơn Tây nhưng bị gãy xương đùi. Khôi phục sau chấn thương, ông nói với người thân là đi làm việc tại một công trường xây dựng khác ở tỉnh Vân Nam nhưng cuối cùng lại đến Trùng Khánh vào năm 2008.

Theo thông tin từ báo giới địa phương, gia đình ông Vương không hề biết nơi ở của ông cho đến khi các phóng viên liên lạc với họ. Dù người mẹ 76 tuổi đã cầu mong ông quay về nhà cùng gia đình ăn Tết Nguyên đán nhưng ông Vương lắc đầu và kiên quyết sẽ không quay về nhà đến khi hoàn thành “công trình nghiên cứu cách trúng xổ số”.

Tuy nhiên, tham vọng của ông Wang có vẻ quá xa vời khi nhiều chuyên gia như Giáo sư Toán học tại Đại học Tứ Xuyên, ông Vũ Đệ cho rằng, dự đoán trước con số chiến thắng là điều gần như không thể.

Phản ứng tức cười của người trúng số 1 triệu USD

Nations tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.T - Straits Times (Báo giao thông)
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN