Chú ngựa thích soi gương, chơi piano

Chú ngựa có tên Nasar (3 tuổi) nguồn gốc từ Ả Rập, chui vào trong nhà chạy trốn những cơn bão vào tháng 12 vừa qua và cùng chung sống với con người.

Chú ngựa có tên Nasar (3 tuổi) nguồn gốc từ Ả Rập, chui vào trong nhà chạy trốn những cơn bão vào tháng 12 vừa qua và cùng chung sống với con người.

Chủ sở hữu của Nasar là Stephanie Arndt (39 tuổi) là một bác sĩ ở làng Holt, miền Bắc nước Đức.

Chú ngựa thích soi gương, chơi đàn piano và uống nước trái cây. Ở tuổi thứ 3, Nasar được coi như một chú ngựa gần như đã trưởng thành.

Bà Arndt cho biết: “Chú ngựa không thích mưa, gió… và thích đứng trước gương. Nasar thường ngủ bên ngoài như những chú ngựa khác và đi lang thang trong nhà vào ban ngày”.

Chú ngựa thích soi gương, chơi piano - 1

 Chú ngựa Nasar rất thích sống trong nhà từ khi chạy trốn những cơn bão vào tháng 12 vừa qua.

Chú ngựa thích soi gương, chơi piano - 2

 Đặc biệt nước trái cây là đồ uống khoái khẩu của chú ngựa.

Chú ngựa thích soi gương, chơi piano - 3

 Nhìn qua cửa.

Chú ngựa thích soi gương, chơi piano - 4

 Nasar cùng chủ nhân của mình.

Chú ngựa thích soi gương, chơi piano - 5

 Thích chơi đàn piano.

Chú ngựa thích soi gương, chơi piano - 6

 Nhìn vào gương hàng ngày.

Chú ngựa thích soi gương, chơi piano - 7

 Tò mò.

Chú ngựa thích soi gương, chơi piano - 8

 Nasar giống như những chú ngựa khác thường ngủ ở bên ngoài vào ban đêm và lang thang trong ngôi nhà vào ban ngày.

Chú ngựa thích soi gương, chơi piano - 9

 Nasar rất sợ mưa, gió.

Chú ngựa thích soi gương, chơi piano - 10

Chú ngựa thích soi gương, chơi piano - 11

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà (Tiền Phong)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN