Chó "vui miệng" nuốt chửng dao làm bếp dài 20cm

Ảnh chụp X quang cho thấy phần tay cầm dao đã trôi xuống ruột của Macie trong khi vẫn mũi dao đang ở cổ họng.

Chó "vui miệng" nuốt chửng dao làm bếp dài 20cm - 1

Chú chó Macie đang hồi phục sau khi được phẫu thuật lấy dao ra khỏi bụng

Một chú chó ở Glasgow, Anh đang hồi phục sau ca phẫu thuật khẩn cấp nhằm loại bỏ một con dao làm bếp dài 20cm ra khỏi bụng. Chú chó tên là Macie, năm nay 12 tuổi.

Chủ nhân của chú chó, Irene Paisley, 46 tuổi, tưởng rằng Macie nuốt phải đồ chơi khi nó bắt đầu kêu rên và khó thở. Irene vội vàng đưa vật cưng của mình đến một bệnh viện thú y. Tại đây các bác sĩ phát hiện ra con dao.

Irene kể: "Macie đã kêu rên ư ử. Tôi tưởng nó nuốt phải đồ chơi. Sau đó, nó có vẻ mệt mỏi và bắt đầu khó thở”.

Cô nói thêm: "Tôi rất sợ hãi. Macie tội nghiệp vẫn khó thở và khi chúng tôi đến bệnh viện, máu chảy ra khỏi mũi của nó”.

Chó "vui miệng" nuốt chửng dao làm bếp dài 20cm - 2

Ảnh chụp X quang của Macie

Sau khi chụp X quang, các bác sĩ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Chuôi dao đã đi qua dạ dày, xuống ruột của Macie, trong khi phần mũi dao vẫn đang trong cổ họng.

Macie đã trải qua phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ con dao.

Irene nói thêm: "Có thể nó đã lấy con dao ra khỏi máy rửa bát, nhưng không ai nhìn thấy điều gì đã xảy ra".

Cuộc phẫu thuật thành công. Sáng hôm sau, Macie được chuyển đến bệnh viện thú y ở Shamrock Street và bắt đầu nghỉ ngơi để phục hồi.

Bác sĩ Emily Ronald cho biết: "Tôi chưa bao giờ thấy một bản chụp x-quang như của Macie. Nó đã rất may mắn khi sống sốt.

"Điều may ở đây là nó đã nuốt phần tay cầm trước. Nếu không lưỡi dao chắc chắn đã chọc thủng nội tạng của nó, có khả năng gây thương tích khiến tử vong.

"Buổi sáng sau khi phẫu thuật, nó nhảy khắp mọi nơi như không có chuyện gì xảy ra."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN