Bí ẩn số điện thoại ma ám

Trong vòng 10 năm qua những người sở hữu số điện thoại này đều lần lượt ra đi.

Mời độc giả tiếp tục khám phá những câu chuyện kỳ lạ nằm trong tuyến bài 100 sự kiện bí ẩn thế giới:

66. Số điện thoại đen đủi

Trang Daily Mail ngày 25 tháng 5 năm 2010 đưa tin, ở Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á số “8” là tượng trưng cho sự may mắn, phát tài. Những người dân ở quốc gia thuộc khu vực này đặc biệt thích số điện thoại có nhiều số “8”. 

Tuy nhiên, tại Bulgary, số điện thoại di động bao gồm 9 số “8” lại trở thành con số chết chóc thảm họa. 

Trong vòng 10 năm qua những người sở hữu số điện thoại này đều lần lượt ra đi. Thậm ch,í công ty viễn thông quốc gia Bulgary đã ra lệnh ngừng cấp số điện thoại này trên toàn quốc.

Chủ sở hữu đầu tiên của số điện thoại 0888 888 888, ông Vladimir Grashow giám đốc điều hành công ty viễn thông quốc gia Bulgary chết vì ung thư năm 2001 khi mới 48 tuổi.

Bí ẩn số điện thoại ma ám - 1

Thi thể của Konstantin Dimitrov bị bắn tại Amsterdam năm 2003

Chủ nhân thứ 2 của nó là trùm mafia Bulgary Konstarin Dimitrov. Ông bị bắn chết ở Hà Lan năm 31 tuổi khi đang dùng bữa với một người mẫu trong chuyến đi kiểm tra đế chế buôn lậu ma túy của mình.

Doanh nhân Konstantin Dishliev trở thành chủ nhân thứ 3 của số điện thoại này và sau đó ông bị bắn chết ở một nhà hàng Ấn Độ tại thủ đô Bulgary năm 2005.

67. Người có thể nhớ được nội dung 9.000 cuốn sách

Kim Peek sinh năm 1951 mất năm 2009 tại Utal, Hoa Kỳ. Ngay từ khi sinh ra, cha ông đã được khuyên nên đưa Kim Peek vào viện dành cho trẻ tàn tật.

Kim Peek bị mắc chứng tự kỷ và không thể làm được những điều đơn giản như tự mặc quần áo hay bật công tắc đèn. Tuy nhiên ông lại có khả năng siêu phàm là nhớ được tất cả những gì ông đã từng đọc hoặc đã từng nghe thấy. Ông có thể đọc nguyên văn nội dung của 9000 cuốn sách.

Bên cạnh đó, Kim còn là một thiên tài tinh thông trên 15 lĩnh vực từ lịch sử, văn học, địa lý, toán học, vật lý đến âm  nhạc, thể thao.

Bí ẩn số điện thoại ma ám - 2

Ông Kim Peek

Ông có thể nhớ những bản nhạc nghe từ nhiều thập kỷ trước và chơi chúng trên piano thành thạo. Kim luôn dành hàng  giờ liền để đọc sách và có thể đọc hai trang sách một lúc bằng mắt trái và mắt phải và chỉ mất từ 8-10 giây.

Chính Kim Peek đã tạo cảm hứng cho nhà văn Barry Morrow viết lên kịch bản được chuyển thể thành phim cùng tên Rain Main. Bộ phim đã đoạt bốn giải Oscar danh giá trong đó có giải phim xuất sắc nhất năm 1989.

Kể từ đó, Kim Peek bỗng trở nên nổi tiếng, thường xuyên được mời phỏng vấn trong các chương trình truyền hình, tham gia các buổi diễn thuyết vòng quanh thế giới, trình diễn khả năng tính toán siêu phàm và kiến thức uyên thâm trên nhiều lĩnh vực. Năm 2009, ông đột ngột qua đời sau cơn đau tim.

68. Tuyết rơi trên sa mạc

Sa mạc Taklamakan nằm trong địa phận khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc là một trong 15 sa mạc lớn nhất thế giới với tổng diện tích 337.600 km2, chiều dài tính theo hướng Đông Tây là hơn 1000 km, chiều rộng theo hường Nam Bắc là 400 km.

Đường biên giới phía Bắc và phía Nam của Taklamakan là một trong quãng đường dài đầy gian khổ trong huyền thoại "con đường tơ lụa" lịch sử.

Bí ẩn số điện thoại ma ám - 3

Cảnh tượng hiếm thấy trên sa mạc Taklamakan

Năm 2008, tuyết bất ngờ rơi và phủ khắp sa mạc Taklamakan suốt 11 ngày liền. Đây được coi là hiện tượng thời tiết rất hiếm gặp đối với các sa mạc. Lớp tuyết mỏng có độ dày khoảng 4cm phủ trắng lên sa mạc nóng bỏng tạo nên phong cảnh hết sức kỳ thú.

69. Đá biết "nhột" (buồn)

Bí ẩn số điện thoại ma ám - 4

Nếu chạm không đúng "điểm nhột", 5 hay 6 người đẩy thì hòn đá cũng không lung lay

Tại thôn Tân Lạc, huyện Thạch Trụ, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc có hai hòn đá kỳ lạ, không rõ nguyên nhân gì chúng được ghép chồng lên nhau.

Chỉ cần dùng tay chạm nhẹ vào đúng chỗ nhột, hòn đá liền phát ra tiếng "ka, ka, ka … " - giống như là đang cười, cùng lúc đó  nó còn lắc lư nhè nhẹ. Tuy nhiên nếu không chạm vào đúng chỗ mà dùng sức 5 đến 6 người thì hòn đá cũng không lung lay một tấc vì nó có trọng lượng khá nặng (mỗi hòn khoảng 5 tấn).

70. Người nghiện ăn bùn

Bí ẩn số điện thoại ma ám - 5

Ông Trần Hưng Tài, 54 tuổi người Tứ Xuyên, Trung Quốc vì thường xuyên ăn bùn đất nên sức khỏe ngày một yếu đi.

Ông cho biết khi còn nhỏ, gia đình nghèo đói, lương thực khan hiếm, ăn không đủ no nên thường lén bóc bùn đất đắp lò ra ăn.

Sau này khi không còn phải lo đến cái ăn cái mặc, ông lại nghiện ăn bùn. Các bức tường đất chát bùn xung quanh nhà ông đều bị ông cậy ra ăn sạch.

Qua nhiều thăng trầm của bao thời đại, những câu chuyện kỳ lạ vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà khoa học và loài người. Mời độc giả tiếp tục khám phá 5 bí ẩn tiếp theo vào trưa ngày thứ 5 tới (22/5) tại mục Phi thường kỳ quặc!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Huệ (Theo Qiwen) ([Tên nguồn])
100 sự kiện bí ẩn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN